Chủ đề

Tái hôn

Tái hôn

Sắp tái hôn, con gái 6 tuổi hỏi một câu khiến tôi bật khóc

Tôi luôn nghĩ con mình còn nhỏ, chỉ biết ăn, biết chơi. Thế nhưng khi biết tôi có ý định tái hôn, con gái hỏi một câu khiến tôi phải suy nghĩ lại về quyết định của mình.

Vợ cũ của người yêu muốn tái hôn, tôi có nên từ bỏ?

Tôi biết anh đang bị lung lay, đang đấu tranh tư tưởng giữa việc đến với tôi hay quay lại với vợ cũ...

Sau khi tái hôn, vợ hiện tại không muốn có con chung mà còn coi tôi như cái máy rút tiền

Phong năm nay 40 tuổi, anh kết hôn với vợ cũ được 8 năm thì vợ cũ ngoại tình, họ chia tay. Sau khi ly hôn, Phong sợ rằng mình sẽ không thể lấy được vợ khác để chăm sóc con gái nên anh giao quyền nuôi con cho vợ cũ.

Lúc đăng ký mới biết vợ kết hôn lần hai, tôi tức giận đòi ly hôn, cô ấy chỉ vào thứ này trên bàn khiến tôi phải cầu xin ở lại

Khánh năm nay 28 tuổi, kết hôn vào cuối năm ngoái, vừa vặn đến thời điểm hiện tại là được nửa năm. Điều khiến anh không thể nuốt trôi là vợ không phải lần đầu mà là kết hôn lần hai.

Sau ly hôn, tôi được 6 nhà trai săn đón khiến ai cũng sững sờ

Hà, sau ly hôn được tới 6 gia đình muốn nhận làm con dâu. Nguyên nhân vì sao người phụ nữ 1 đời chồng này lại được săn đón nhiệt tình như vậy?

Nỗi lòng của người phụ nữ 53 tuổi khi tái hôn với anh chồng 39 tuổi: Đêm tôi không thể ngủ được nên rất mệt!

"Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống ngọt ngào sau khi kết hôn, nhưng không ngờ nó lại là khởi đầu của một cơn ác mộng", cô Lý than thở.

Sau khi ly hôn, nếu đàn ông có 4 hành động này chứng tỏ giữa hai bạn vẫn có khả năng tái hôn

Nếu đàn ông có 4 hành động này dành cho bạn thì có thể anh ấy đang hối hận về quyết định ly hôn của mình và mong muốn được "nối lại tình xưa" với bạn.

Ly hôn 2 năm, chồng cũ đột nhiên tìm tôi tái hợp, lý do đưa ra nực cười

Nhiều anh chồng cũ, dù trước đó phạm tội tày đình thế nào dẫn tới phải ly hôn, lúc quay lại vẫn vô cùng mặt dày, tự tin.

53 tuổi tan vỡ sau 3 tháng tái hôn: "Ông ấy thật không biết xấu hổ!"

Tôi 53 tuổi, chồng đã qua đời được 5 năm. Con trai tôi quanh năm đi làm ăn xa, mỗi năm chỉ về thăm tôi một lần vào dịp Tết.

Chồng cũ chuyển 10 triệu chúc mừng tôi tái hôn, con trai buột miệng nói câu khiến tôi rơm rớm nước mắt

Chia tay chồng, tôi một mình nuôi con trai. Chồng cho tôi 300 triệu trước khi rời khỏi nhà, cuộc hôn nhân kết thúc rất chóng vánh.

Vợ cũ bất ngờ trở thành hàng xóm, tôi bị vợ mới nằng nặc đòi ly hôn

Đang lúc anh Bình chuẩn bị xây nhà thì ngay bên cạnh, cũng có 1 nhà đang khởi công xây dựng. Thực ra mảnh đất này là Thịnh và vợ cũ bỏ 2 tỷ mua chung.

Sau 5 năm ly hôn tôi phát hiện mình bị vô sinh, năn nỉ vợ cũ tái hôn nhưng cô ấy lại nói câu phũ phàng

Hóa ra vấn đề là ở bản thân mình, nghĩ đến những lời buộc tội trước đây đối với người vợ đầu, tôi vô cùng hối hận và tự trách.

Trách vợ ích kỷ chỉ lo cho con riêng mà không chịu đẻ thêm, ai ngờ tôi phải xót xa sau lời thú tội của em

Em xin tôi chờ thêm một thời gian nữa, nhưng chờ đến bao giờ khi cả hai càng có tuổi, cơ hội sinh đẻ sẽ khó hơn?

Ly hôn 1 tuần đã nhận được thiệp cưới của chồng cũ, tới dự đám cưới tôi ôm anh khóc nức nở

Tôi với anh mới ly hôn được một tuần anh đã cưới người khác, chẳng nhẽ anh lén lút ngoại tình từ lâu? Làm ra hành động hổ thẹn đó mà anh còn có mặt mũi mời tôi ăn cưới à?

Biết tin tôi tái hôn, mẹ chồng cũ lái xe sang đến đưa 1 tỷ rồi đưa ra yêu cầu khiến tôi khó làm

2 năm sau cưới, tôi mới có bầu và sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Cả gia đình mừng lắm vì đã có cháu đích tôn, thái độ của mẹ chồng còn tốt với tôi hơn hẳn trước đó.

Mang theo con trai đi tái hôn, ngày cưới mẹ chồng đưa thứ này, tôi hủy hôn ngay tại chỗ

Mẹ chồng nói xong, Tình ngây ngẩn cả người, không ngờ chồng cô lại để mẹ anh ta nói với cô chuyện này.

Đàn ông sẽ hoàn toàn quên vợ cũ sau khi ly hôn?

Nếu hôn nhân là sự dày vò lẫn nhau thì ly hôn chính là kết cục tốt nhất. Buông tha cho chính mình và giải thoát cho nhau. Nhưng sau khi ly hôn rồi tái hôn, người chồng có thể hoàn toàn quên được vợ cũ.

Chồng thứ 2 có con lớn rồi vẫn nằng nặc đòi tổ chức đám cưới, nghe anh nói chuyện với mẹ ruột, tôi bật khóc

Tôi muốn tổ chức đám cưới đơn giản nhưng chồng lại muốn làm đàng hoàng để tất cả bạn bè anh đều biết đến tôi.