Sau trận Việt Nam – Australia, bên cạnh những thông tin liên quan trận đấu và ồn ào về pha bóng chạm tay cầu thủ Australia thì dư luận một phen dậy sóng với phát ngôn đầy mỉa mia của một phóng viên về sân vận động Mỹ Đình.
Phóng viên Lee Gaskin đăng trên trang cá nhân dòng chia sẻ, châm biếm SVĐ giống như ‘bãi cỏ cho bò gặm'. Ngay lập tức hành động này đã trở thành tâm điểm, tạo nên tranh cãi trái chiều với dân mạng Việt Nam và nước ngoài.
Nhiều ý kiến cho rằng với tư cách một người làm truyền thông, Lee Gaskin không nên có bình luận châm biếm như vậy vì thiếu tôn trọng.
‘Tôi không nghĩ bạn là một phóng viên đó, Việt Nam không có sân bóng đẹp nhưng chúng tôi yêu bóng đá và dành tình cảm cho ĐTQG của mình. Còn bạn, tôi cảm thấy xấu hổ cho bạn khi là một phóng viên mà có cách hành xử như một trò hề, ĐTVN tôi sẽ trở lại. Hẹn gặp bạn!' – một bạn tên Dương Phạm viết.
Tài khoản của phóng viên Australia biến mất
Trong khi dân tình vẫn đang bức xúc thì mới đây, trang cá nhân của nam phóng viên Australia đã biến mất không còn dấu vết trên Twitter.
Khi truy cập vào tài khoản của Lee Gaskin chỉ còn dòng thông báo: ‘This account doesn't exist'.
Tất cả bài viết, hình ảnh, thông tin và hiển nhiên bài post về SVĐ Mỹ Đình cũng đã chính thức ‘bay màu' không một lý do.
Hiện tại, vẫn chưa rõ vì sao tài khoản của nam phóng viên này biến mất, một số ý kiến cho rằng có thể anh chủ động khóa trang cá nhân do lo sợ bị CĐV Việt chỉ trích.
Theo Baodatviet