Chuyện ngoại tình trong
hôn nhân - vấn đề tưởng chừng như đã quá cũ nhưng bất cứ khi nào được
nhắc lại thì vẫn có thể tạo nên một cơn sốt. Điều đó chứng tỏ rằng, phía
sau một cuộc tình thất bại, phía sau một trận đánh ghen hay một cuộc
ngả ván bài phũ phàng nào đó, luôn là sự ấm ức của người phụ nữ - người
chỉ biết khóc cho bất hạnh của mình.
Khi ngoại tình,
đàn ông có thể lên giường với nhiều người nhưng đàn bà thì không, bởi
lẽ họ ý thức được rằng bản thân cao quý hơn những dục vọng tầm thường
kia. Đây là một trong những quan điểm được chị em nhiệt tình ủng hộ vì
cho rằng đó là những tâm sự thầm kín mà họ đã phải kìm nén suốt bấy lâu,
do không có cơ hội trải lòng. Sự chua chát này được thể hiện thông qua
bài viết mới của một trai đẹp 9X, ngay sau khi đăng tải trên trang cá
nhân đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ của cư dân mạng.
Tác
giả của bài viết trên là Nguyễn Đức Anh, anh chàng còn nổi tiếng là một
hot-facebooker, thường xuyên có những bài viết sâu sắc về những chủ đề
nóng trong giới trẻ như tình yêu,
tình dục, hôn nhân… Đức Anh từng nhiều lần gây sốt mạng bởi các quan
điểm phóng khoáng về nhiều vấn đề tưởng chừng như tế nhị của giới trẻ
như chuyện trinh tiết, gái ngoan - gái hư, ngoại tình, phản bội.
Trai đẹp Đức Anh từng gây sốt với nhiều bài viết thể hiện quan điểm yêu và sống thoáng.
Đức
Anh chia sẻ bài viết này được thực hiện trên nỗi bức xúc về những người
đàn ông "bắt cá nhiều tay" và cả những câu chuyện đau lòng của chính
những người xung quanh anh đã từng trải qua. Đức Anh không phủ nhận đây
là một trong số rất nhiều lần anh đứng về phía phụ nữ để bênh vực và nói
lên nỗi lòng của họ.
Bài viết "đàn ông ngoại tình có thể ngủ với nhiều người, đàn bà thì không" gây sốt mạng của Đức Anh:
Đàn
ông ngoại tình và có thể ngủ với nhiều người được, còn đàn bà thì
không. Tại sao lại như thế khi mà mọi sự bình đẳng đã được khẳng định?
Ví
dụ như chuyện yêu nhau đi, trong lúc còn đang yêu thì anh chàng đó có
đôi ba lần ngủ và nghỉ với một ai đó nhưng lại bị phát hiện rồi cũng chỉ
biết giả vờ nhận lỗi xin tha thứ là xong, nhưng thử lật ngược lại nếu
cô ta cũng làm thế thì liệu anh ta có chịu chấp nhận lời xin lỗi và có
dám khẳng định sẽ không miệt thị cùng với vài cái tát không? Hay chỉ có
người con gái đó ôm sự ám ảnh mà tủi nhục không dám nói với ai rồi lặng
thinh ứ nghẹn khi nghĩ lại chuyện đó, còn anh ta thì ngày nào cũng đay
nghiến nhắc đi nhắc lại chuyện đó khiến cô ta không thể nào chịu được.
Đến
chuyện đính hôn đi, tưởng chừng đeo được cái nhẫn đã là yên lòng yên vị
thế nhưng nếu như anh ta thứ 2 ngủ với một cô, thứ 3 lại cô khác rồi
thứ 4 đến hết tuần may ra mới ở được với vợ sắp cưới ra vẻ ngọt ngào
nhưng khi bị phát hiện thì cô gái đó cũng chỉ biết khóc đủ lấp đầy 20
con sông và trong ngày vu quy thì khuôn mặt gắng gượng để mà cưới. Còn
lật lại tình huống, thì có phải các ông chạy ngay về nhà báo hủy hôn với
cả hai bên gia đình rồi vùng vằng bỏ đi, không quên đuổi cô ta ra khỏi
nhà và đòi lại nhẫn.
Cuối cùng là chuyện hôn nhân,
anh chồng làm 6 ngày thì 5 ngày nát rượu về nhà với mùi nồng nặc của
nhà nghỉ anh ta đã ở và rượu khắp người, anh ta cho đó là công việc và
giải trí chứ không có gì to tát, anh ta nghiễm nhiên cho phép mình khi
say là phải tìm chỗ để xả và đó có thể là bồ hoặc gái làng chơi, cô ta
chỉ biết khóc rưng rức hàng đêm mà ôm con. Còn cô ta nếu vì chồng mà đâm
hư thì lại bị vài chục cái bạt tai đánh đập, rồi liên luỵ cả ba mẹ vì
anh ta gọi về nói không ra gì, đập đồ đập đạc và bị bêu riếu cho cả
thiên hạ biết, sau đó cô lại chứng kiến cảnh anh ta đưa gái về nhà ngang
nhiên để quan hệ.
Vậy
thì cái gì là bình đẳng, cái gì là mấu chốt của tình yêu hôn nhân? Nếu
đã xác định đã yêu hay tiến tới hôn nhân thì trước đó cứ chơi thoả thích
đi, ngủ thoả thích đi rồi mới tiến vào. Đàn ông mặc định cho những sai
lầm của họ là điều bình thường. Đàn bà cũng có thể vậy, thế nhưng họ lại
không làm chỉ vì họ ý thức được bản thân họ còn cao quý hơn thứ dục
vọng tầm thường kia.
>> Trinh tiết là gì mà để đêm tân hôn tôi phải quỳ cả đêm thấm đẫm nước mắt?
Theo Trí thức trẻ
>> Trinh tiết là gì mà để đêm tân hôn tôi phải quỳ cả đêm thấm đẫm nước mắt?
Theo Trí thức trẻ