
Gắn bó với Apple tới 15 năm, từ 1997 tới 2012, dường như chẳng có ai lại lường trước được sự ra đi đột ngột vào ngày hôm qua của Scott
sau một thông báo ngắn gọn không có lời giải thích từ phía Apple. Thế
nhưng, điều đó không hẳn là một tin xấu, mà thậm chí có thể là một tin
tốt đối với iOS, iPhone & iPad, thậm chí là với toàn Apple, nhất là
sau khi đã có hẳn một bản luận tội những lỗi lớn mà vị công thần này đã
mắc phải trong 1 năm trở lại đây.
Một năm nay cũng là khoảng thời gian để vị tân CEO Tim Cook điều hành
Apple theo cách của riêng mình sau sự ra đi của cố CEO huyền thoại Steve
Jobs. Một số sự thay đổi dễ thấy gần đây của ông bao gồm cải thiện điều
kiện làm việc của công nhân Trung Quốc, cải thiện các vấn đề môi trường
và đóng góp cho quỹ từ thiện xã hội. Nhưng sau màn ra mắt không mấy
thuyết phục của
iPhone 5, iOS 6 và gần đây nhất là iPad Mini,
có lẽ ông đã nhận thấy vấn đề cốt lõi chủ yếu không nằm ở những sự thay
đổi bên ngoài kia, mà chính là ở những sản phẩm và dịch vụ do công ty
mình làm ra. Khi những sản phẩm và dịch vụ đó không làm hài lòng người
tiêu dùng trong một khoảng thời gian thì cần thiết phải có những sự thay
đổi về nhân sự, những cái đầu làm ra sản phẩm, trước khi toàn bộ khách
hàng quay lưng lại với Apple.
Với Phó chủ tịch cấp cao phụ trách bán lẻ John Browett, thì sự ra đi này
không khiến nhiều người phải tiếc cho lắm vì dẫu sao thời gian gắn bó
của anh với Apple cũng chưa thật sự lâu dài: chỉ chưa tới 1 năm. Nhưng
với một công thần như Phó chủ tịch phụ trách iOS Scott Forstall thì
nhiều người đã cảm thấy thực sự sốc khi biết ông chính là người còn lại
trong số 2 người phải nói lời từ biệt trong lần sa thải bất ngờ này.
Scott Forstall được coi là học trò cưng của cố CEO Steve Jobs. Hai thầy
trò họ đã sát cánh cùng nhau ở NeXT và cùng trở lại Apple vào năm 1997.
Nếu
Steve không ra đi đột ngột,
có lẽ thời gian làm việc cùng nhau của họ sẽ còn dài hơn nhiều nữa.
Thậm chí, Scott Forstall còn được đánh giá là một trong những nhân vật
có khả năng sẽ lên làm CEO của Apple nếu như Tim Cook “thoái vị” vì một
lý do nào đó.

Vậy ai sẽ là người đủ khả năng thay thế Scott trong khâu phát triển iOS?
Đó chính là một vị công thần khác cũng đã gắn bó với Apple trong 15 năm, tương tự như Scott: chuyên gia thiết kế Jonathan Ive.
Với sự ra đi của Scott, Jonathan Ive sẽ được trao nhiều quyền hành hơn
với cương vị trưởng nhóm thiết kế giao diện, không chỉ về phần cứng
thiết bị mà còn cả về giao diện phần mềm. Và bây giờ, nhà thiết kế
Jonathan Ive sẽ không chỉ có quyền loại bỏ những giao diện ứng dụng bị
cho là khó coi, mà anh sẽ còn được đề xuất những ý kiến cá nhân để trông
chúng thực sự được bắt mắt hơn.
![]() |
Jony Ive có thể không phải là sự lựa chọn quá tồi để phát triển iOS. |
Vài năm gần đây, trong khi Scott Forstall và các cộng sự trong nhóm iOS của mình tỏ ra khá trung thành phong cách thiết kế giao diện mô phỏng thực tế skeuomorphic, thì nhiều người dùng đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán và khó chịu với chính kiểu giao diện này. Trước những phản ứng có chiều hướng đi xuống đó, hẳn Tim Cook và ban lãnh đạo của Apple phải cảm thấy rất sốt ruột. May thay, họ vẫn còn có Jonathan Ive, người được tin là có khả năng làm được những điều mà Scott Forstall đã không thể làm được.
Không ai có thể phủ nhận được tài năng của Jonathan Ive. Thế nhưng, vẫn nên đặt câu hỏi rằng thực tế hiệu quả của sự thay đổi này sẽ đi đến đâu? Có lẽ chúng ta không thể và cũng không nên nói trước bất kỳ điều gì nếu chỉ dựa trên những cơ sở và thành tích của một ai đó trong quá khứ, kể cả đó là một tài năng như Ive. Việc nên làm lúc này là bình tĩnh chờ đợi những sự thay đổi đó đi vào thực tế trong tương lai gần nhất, có thể là khi Apple tái ra mắt một ứng dụng bản đồ hoàn thiện thực sự chẳng hạn?