Tuy hiện nay,ba thành viên của nhóm Tam ca Áo Trắng mỗi người một nơi và đều bận bịuchuyện kinh doanh, chồng con, ít biểu diễn trên sân khấu như trước, nhưnghình ảnh, tên tuổi họ vẫn còn in đậm trong lòng khán giả, nhất là giới trẻ,qua những ca khúc nhẹ nhàng, trong sáng.

Nhưng mới đây, sự xuất hiện của Minh Tú, cô út của nhóm, trong phimCho một tình yêu, đã khiến nhiềungười hâm mộ không khỏi ngạc nhiên. Mặc dù rất bận rộn, song Minh Tú vẫndành cho bạn đọc những lời tâm sự mộc mạc, chân tình, ngắn gọn mà không kémphần dí dỏm về TCAT, không khác Minh Tú của ngày xưa…

“Chị Tuyết Ngân tuy lập gia đình sau nhưng đã có 2 baby (hơn hẳn 2 em) làTuyết Nghi 5 tuổi và Bảo Nguyên 3 tuổi. Hiện nay, gia đình chị sống tạiNashville (bang Tennessee, Mỹ). Ngoài việc chăm sóc con, Ngân còn phụ giúpchồng quản lý một spa. Minh Thư cũng có một “hoàng tử” là Hoàng Minh 7 tuổi.Hai vợ chồng Thư là giám đốc công ty Minh Kiếm, chuyên gia xử lý nước thảiWater Maxx.
Tam ca áo trắng: Ngày ấy... bây giờ
Tam ca Áo Trắng ngày ấy

Còn Minh Tú chỉ dành thời gian cho nhóc tìTimolthy 8 tuổi thôi. Tú cũng có ý định mở một shop thời trang trẻ em, nhưngthời gian qua, đã “bị” đạo diễn Nguyễn Tranh và chị Lê Hóa “bắt cóc”, thuyếtphục tham gia phim Cho một tình yêu, nên mọi dự tính bị gián đoạn. Tú và Thưcũng muốn sanh thêm em bé lắm, mà có lẽ “ý trời” chưa cho!”

Lúc 1 trong 3người lấy chồng, 2 người kia có cảm giác gì?

- Minh Tú lấy chồng trước. Cảm giác của chị Ngân và Thư tất nhiên rấtvui khi thấy em gái mình hạnh phúc, Và rồi đến lượt Thư, sau cùng là chịNgân. Cả ba gia đình nhỏ đều đầy ắp tiếng cười và tiếng khóc con nít. Thíchlắm!

Tuổi thơ của TCAT như thế nào?  

- Tam ca Áo Trắng (TCAT) được sinh ra và lớn lên trong một ngôi nhà nằm trênđường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh. Gia đình có tất cả 6 anh và 5 chịem gái (kể cả Ngân, Thư và Tú). Tuổi thơ thì tràn đầy tình thương, sự dạydỗ, chăm sóc và lo lắng của cha mẹ. Ngôi nhà của tam ca Áo Trắng lúc nàocũng rộn rã, ấm áp mỗi khi cùng quây quần bên nhau trong những dịp lễ tết.Đây cũng là cái nôi âm nhạc đầu tiên của ba chị em.

Những kỷ niệm khó quên của thời thơ ấu?

-
Có lẽ nơi lưu trữ nhiều kỷ niệm thời thơ ấu của TCAT nhất là Nhàthiếu nhi quận 1, nơi mà ba chị em đã được học và được chơi, từ những chuyếnđi trại hè, những cuộc thi hát giữa các nhà thiếu nhi với nhau…wow, vui lắm.Xin bật mí nhé, ngày xưa, Minh Tú và Minh Thư từng 3 năm liền đoạt giải AToàn thành đó nha. Còn chị Ngân cũng được giải A đơn ca.
Tam ca áo trắng: Ngày ấy... bây giờ
Tam ca Áo Trắng hiện tại

Tính tình 3chị em khác nhau và giống nhau ở những điểm nào?

- TCAT có một điểm chung là đều thích hát, ngoài ra, mỗi người mỗitính cách. Chị Ngân thì vui vẻ, bản lĩnh và mạnh mẽ, Minh Thư ít nói, nhưngrất biết lo cho chồng con, không thích đi chơi. Tú thì dễ hòa đồng hơnnhờ…nói nhiều. Ai cần thì Tú có mặt ngay, hi hi…(nhưng mà Tú cũng khó tínhlắm đó!)

Có bao giờ giận hờn, cãi nhau hay giành…ăn với nhau không? 

- Có chứ, chị em giận nhau, cãi nhau là chuyện bình thường, nhưng tuyệt đốikhông vì miếng ăn, người nào cũng sợ…mập!

Được biết, mẹ của TCAT đã qua đời rất lâu?Lúc đó, ba chị em bao nhiêu tuổi?

- Mẹ của TCAT mất mới đó mà đã gần 13 năm rồi. Lúc đó, chị Ngân 24tuổi, còn Tú và Thư mới 22.

Kỷ niệm về mẹ nhớ nhất?

- Má là một người rất hoạt bát và năng động, luôn quan tâm đến mọi người. Aiđã tiếp xúc với má rồi cũng quý má. Hồi má còn sống, mỗi khi TCAT đi biểudiễn xa hoặc quay video clip, đều có má đi cùng.Khi má ngả bệnh, một cănbệnh hiểm nghèo (ung thư máu), phải nằm viện và thay máu liên tục, má đaulắm, nhưng miệng vẫn nói: “Má sẽ cố gắng uống thuốc để được tiếp tục sống vìcha, vì tụi con!” Ôi, thương lắm. Những hình ảnh và thời gian đó, TCAT khôngbao giờ quên.

Tam ca áo trắng: Ngày ấy... bây giờ
 

Không cònmẹ, chị em đã sống và học tập như thế nào?

- Mất mẹ, TCAT sống với cha. Gia đình luôn dạy cho TCAT phải biết sốngthương yêu và đùm bọc nhau, khi ra ngoài đời, mỗi bước đi phải biết lắngnghe và học hỏi. 

Ngày xưa, cả 3 chị em đều thích ca hát,hay vì có 1 hoặc 2 người thích, rồi người thứ 3 cũng theo luôn?

- Ngay từ nhỏ, ba chị em luôn là nguồn giúp vui cho gia đình. Mỗi lần nhà cókhách, thì cha và má kêu ba đứa ra hát. Lớn hơn một chút, cả ba cùng đi thihát trên phường, lớn hơn nữa thì tham gia Nhà thiếu nhi Quận 1. Nói chung,cả ba đều thích hát.

Bài hát vỡ lòng?

- Không nhớ nổi đâu, nhưng bài hát mà TCAT thể hiện lần đầu là "Tháng nămhọc trò" của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung và "Sóng biển rì rào" của nhạc sĩ PhanHuỳnh Điểu. Đây là hai bài hát mà TCAT đã tham gia Cuộc thi Tiếng hát Phátthanh năm 1992.

Bài hát mà nhóm thích nhất?

- Đó là những sáng tác về SVHS như "Phố xa", "Góc phố dịu dàng", "Bồcâu không đưa thư", "Vào hạ"…Nhớ mãi những năm tháng đó, sao mà dễ thươngquá! 

Cảm giác lần đầu tiên được đứng trên sânkhấu hát không?

- Vì đam mê ca hát từ nhỏ, nên được lên sân khấu là một niềm vui và hãnhdiện. Nhớ hoài lúc TCAT tham gia cuộc thi Tiếng hát Phát thanh, bố PhạmTrọng Cầu có nói về cuộc thi và các thí sinh như sau: "...Có em lên thi lạiquá hồi hộp, cầm micro run cầm cập, có lúc nhạc dạo rồi mà quên hát, khôngnhư ba chị em gì đó, chúng nó hát hồn nhiên và tự tin quá trời...!"

Tam ca áo trắng: Ngày ấy... bây giờ
 

Nghe vậy, TCAT mới sực nhớ rằng lúc lên sânkhấu, không nghĩ là mình đang thi, mà chỉ đang biểu diễn thôi, nên khôngthấy bị áp lực nào cả, chứ nếu nhớ rằng mình đi thi, thì chắc cũng...run nhưai...!   

TCAT chỉ chọn những bài hát trong sáng dễthương, phải chăng để cho phù hợp với tên của nhóm?

- TCAT muốn hát và được thể hiện những ca khúc mình yêu thích và phù hợp vớithời SVHS của TCAT. Bây giờ, mặc dù đã trôi qua cái thủa hồn nhiên vô tư"ngày hai buổi đến trường" đó rồi, nhưng TCAT cũng vẫn muốn chọn những bàihát trẻ trung, ca từ đẹp, nhẹ nhàng, yêu thương trong sáng.

Tam ca Áo Trắng đã ra bao nhiêu album?Album đầu tiên là gì? Album sau cùng?

- 4 CD do Bến Thành A&V phát hành, 2 CD hát bằng tiếng Nhật do Vafaco pháthành và 1 CD Giáng Sinh hát chung với ca sĩ Hồng Nhung, và rất nhiều bài háthợp tác thu âm. Album sau cùng cũng là CD mà TCAT tâm huyết và thích nhất,đó là CD hát về gia đình, cha mẹ, mang tên "Theo bóng hoàng hôn".

Nhóm chính thức chia tay làng ca nhạc nămnào? Vì sao?

- Từ năm 2002, Minh Tú lập gia đình, sinh con, sau đó đến Thư (2003)và chị Ngân (2005), nên việc ca hát cũng dừng lại ở đó. Cả ba chị em đềumuốn dành thời gian cho gia đình.

Cát sê đầu tiên mà nhóm nhận được là baonhiêu? Cảm nhận khi cầm món tiền đầu tiên do chính mình làm ra?

- Có thể nói ngay từ ngày đầu đi hát, mục đích của TCAT không phải làđể kiếm tiền. Cát sê của các chương trình truyền hình, trường đại học, quánNhạc sĩ…thì đâu có bao nhiêu. Nhưng dù ít hay nhiều, TCAT đều mang về đưahết cho má, nên chỉ có thể nói cảm nhận lúc đó là hạnh phúc được đem tiền vềcho cha mẹ mà thôi!
 

Tam ca áo trắng: Ngày ấy... bây giờ
Minh Thư và con trai


Thời sinh viên, vừa đi học, vừa hát, TCATcó gặp khó khăn nào không?

- Thời học sinh, TCAT chỉ được cha mẹ cho đi hát vào ngày thứ năm, chủ nhậtvà nghỉ hè mà thôi. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, ba chị em mới được hát tạiquán Nhạc Sĩ, nhưng cũng vào những ngày cuối tuần. Thời gian đó, TCAT rấtbận rộn, phải sắp xếp lịch làm việc thật chặt chẽ, đi học, thu âm, chụphình…, ngày nào cũng như ngày nấy, cuối tuần thì đi hát. Bây giờ nhớ lại,thấy sao mình…hay thiệt!

Sau khi đã có gia đình riêng, tình cảm của3 chị em như thế nào? Có khác xưa không?

- Mặc dù ở xa nhau nhưng TCAT vẫn thường xuyên liên lạc, trao đổi, tròchuyện với nhau gần như mỗi ngày. Tú và Thư thì khỏi nói rồi, vì ở gần nhànhau. Ba chị em rất thân thiết, gây đó, giận đó, rồi cũng cười, huề đó…

Quan niệm về cuộc sống, hôn nhân và giađình của Minh Tú?

- Phải biết  tôn trọng và chia sẻ lẫn nhau. Nếu hiểu nhau, thông cảm và chiasẻ với nhau được thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

Trong 3 chị em, ai là người giỏi nhất?

- Chị Ngân giỏi nhất, nấu ăn rất ngon, đang ở bên xứ lạ sống với gia đìnhchồng, nuôi 2 đứa con, cực lắm, không giống như ở VN có người giúp việc đâu.Thư thì vô cùng chu đáo trong việc chăm sóc chồng con. Chỉ có Tú là dởnhất..., hiện sống với ba mình, và lo cho Timotlthy, nhưng không dám nghĩmình là bà mẹ tốt đâu, vì gần đây Timmy hay bị bệnh, ốm nhom hà, thương lắm!Mẹ Tú dở ẹc! 

Được biết, TCAT cũng hay làm từ thiện. Đãlàm được những gì rồi? 

- TCAT nghĩ mình cũng chẳng làm được gì đâu, chỉ là góp một phần nhỏ thôi.Tất cả những gì TCAT mong muốn là được đến thăm và chia sẻ tấm lòng của mìnhvới những người bất hạnh, các em kém may mắn. TCAT cũng không quên những lầncùng các anh em nghệ sĩ hát phục vụ cho những phạm nhân ở Bến Tre, Long An.Nhìn vào ánh mắt của họ thấy thương lắm.

Vì sao Tú nhận lời tham gia phim Cho mộttình yêu?

- Thú thật là Tú rất sợ và ngại lắm, nên lúc đầu không dám nhận lời mời củađạo diễn Nguyễn tranh và chị Lê Hóa. Nhưng hai anh chị cứ thuyết phục mãi,nói vai diễn này gần gũi với Tú lắm, lại là phim ca nhạc cũng không khó diễnđâu, dù sao Tú cũng đã quen đóng video clip nhiều rồi mà. Tú cầm kịch bản vềxem đi! Thế là Tú thử! May mắn cho Tú, từ đạo diễn cho đến diễn viên toànnhững người quen thân với Tú nhiều năm, đã giúp Tú mạnh dạn quyết định thamgia phim Cho một tình yêu.
 

Tam ca áo trắng: Ngày ấy... bây giờ
Mỹ Tâm và Minh Tú trong "Cho một tình yêu"

Tính cáchnhân vật của Tú?-

Vai của Tú là Thu Quế, một người chị họ mà ba mẹ của Linh Đan (định cư ở Mỹ)đã tin tưởng và nhờ luôn ở cạnh Linh Đan để giúp đỡ và “bầu bạn" với côtrong những ngày cô ở Việt Nam. Ngoài đời, Tú và Tâm cũng thân nhau như chịem nên khi diễn chung, rất ăn ý, làm cho Tú dễ dàng thể hiện nhân vật củamình hơn.

Theo kịch bản, Tú xây dựng một Thu Quế hay nhăn nhó nhưng cũng rất biết chiasẻ với em họ mình. Tuy nhiên, vì chưa qua một trường lớp điện ảnh nào, nênđối với Tú, cảnh nào cũng khó diễn, nhất là những cảnh cần diễn tả tâm trạngbuồn, thậm chí phải khóc, Tú đã phải tập trung thật lâu mới nhập vai được.

Trước khi quay, bao giờ Tú cũng dành một khoảng thời gian để học sơ lại kịchbản. Có một chuyện vui vui. Theo kịch bản, đoạn Thu Quế chạy xe chở Linh Đanđụng phải Trần Vũ (Tuấn Hưng), Thu Quế sẽ bước xuống xe và chửi Trần Vũ.Nhưng khi quay thì mắc cười không nín được, Tuấn Hưng nhập vai quá, cãi nhauchưa đã, còn quăng xe rớt xuống cái rầm làm cho Tú và Tâm hết hồn luôn. Hễcứ quay lại đoạn này là mấy chị em cứ đứng cười hoài đến nỗi đạo diễn phảila.

Khi xem mình trên phim, cảm giác của Túlúc đó ra sao?

- Hi, hi, không phải đợi đến khi phim ra rạp đâu, mà Tú đã được xem từ trướccơ. Thấy...mắc cỡ lắm. Không biết nói sao nhỉ! Tú còn nói đùa với đoàn phimrằng, những ngày phim được công chiếu, có lẽ Tú sẽ...kiếm chuyện đi nướcngoài!

Đi xa đóng phim Tú giải quyết việc giađình ra sao? 

- Thực sự đóng phim rất cực mà vui. Có những ngày Tú đi từ sáng sớmđến khuya mới về, thậm chí có hôm quay tới 4 giờ sáng. Nhớ con lắm, hễ rỗira phút nào thì gọi điện thoại cho bé ngay.  TCAT đang hoạt động kinh doanh.

Công việc này có ảnh hưởng gì đến việcchăm sóc chồng con không?

- Trước đây phải đi hát thì rất bận rộn, còn bây giờ, ngoài công việc, TCATchỉ dành cho gia đình, nên cũng không ảnh hưởng gì!

Tú có chuẩn bị tinh thần trước nếu diễnxuất của mình bị chê không?

- Trước khi nhận lời tham gia phim, Tú đã lường trước chuyện khen chê rồi.Nhưng nếu bị chê, thì đó cũng là những lời xây dựng và góp ý cho Tú, chứ Túđâu đã có kinh nghiệm gì, chỉ do…ham vui thôi. Ngoài đời thường như thế nàothì Tú cứ đưa vào vai diễn của mình, nếu có sai hay dở, thì mong mọi ngườihãy thông cảm cho Tú nhé! 

Tam ca áo trắng: Ngày ấy... bây giờ
Minh Tú và bạn

Ngược lại, nếu được khen, thì Tú có ý địnhtiếp tục đóng phim không?

- Không phải đợi được khen mới đóng phim. Tú nghĩ một khi mình đã thích, thìdù bị chê, cũng phải cố gắng học hỏi và tiếp tục. Tú chỉ sợ mình không sắpxếp được thời gian để theo phim thôi.

Tam ca Áo Trắng có định trở lại làng canhạc không?

- TCAT chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa hay bỏ làng ca nhạc, vì đó là niềm đam mêtừ nhỏ. Mỗi lần chị Ngân về VN là ba chị em lại có mặt trên truyền hình.Hiện nay, tuy không có Ngân, nhưng Tú và Thư vẫn hay xuất hiện trong chươngtrình Thay lời muốn nói của HTV và các chương trình Đại hội giới trẻ của nhàthờ nữa.

Được mang lời ca đến với mọi người, được nhìn vào ánh mắt và nụ cười củakhán giả, được nghe những tràng vỗ tay khen thưởng của họ…, đó là điều làmcho TCAT cảm thấy hạnh phúc nhất. Khi cả ba lấy chồng, mỗi người một tổ ấmriêng, có  những đứa con trai và con gái dễ thương, đáng yêu…, thì TCATnghĩ, mình đã làm hết sức và ngược lại cũng nhận được tình yêu của mọi ngườidành cho mình. Ba chị em sẽ không bao giờ quên và mong ước được giữ mãi hìnhbóng ba cô gái mặc áo dài trắng ngày nào trong lòng khán giả…

Từng ra nước ngoài biểu diễn, điều gì làmcho TCAT lưu luyến nhất?

- TCAT đã tham gia Festival tại Nhật Bản năm 1999-2000, hát cho cộng đồngngười Việt tại Mỹ nhân dịp Tết 2009, và gần đây nhất là Đại hội Giới trẻ củanhà thờ bên Nhật.  Được hát cho kiều bào nghe, giao lưu và chia sẻ về cuộcsống đời thường của mình với các bạn đã và đang sống xa quê hương, nhữngtràng pháo tay, những bó hoa, những nụ hôn của khán giả…, là kỷ niệm khôngbao giờ phai nhạt trong ký ức của TCAT.

TheoMinh Tuyền
TGĐA