- Nghêu thắc mắc: - ChúỐc ạ, vụ cá mập cắn người tắm biển ở Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã bắt được chưa?

Tắm chung với cá mập?!

- Bắt được mấy con, nghi làthủ phạm, nhưng hóa ra không phải.

- Không lẽ bó tay?

Ốc sôi nổi:

- Chính quyền đã có biện pháp, cho di dời các lồng bè của người dân gần bãitắm, vì nghi ngờ do các lồng bè này mà cá mập vào bãi tắm để tìm thức ăn.

Hến chen vào:

- Vấn đề là phải khảo sát xem cá mập vào bãi tắm là cá thể hay bầy đàn để cócách ứng phó. Nhưng hiện nay chưa lặn được xuống biển để khảo sát vì không cókinh phí.

- Bao nhiêu mà không có?

- Khoảng 500 triệu đồng.

Tắm chung với cá mập?!

Nghêu phân tích:

- Số tiền đó tuy lớn, nhưng sinh mạng người ta còn lớn hơn. Không lẽ vì thiếukinh phí mà để người tắm biển… tắm chung với cá mập?

- Nhưng có một bác ngư dân khỏi cần kinh phí vẫn biết được quy luật hoạt độngcủa cá mập trong vùng này.

T
rùm Sò hỏi ngay:

- Chú Ốc nói thế là sao?

- Bác ngư dân này nói rằng quy luật của cá mập lâu nay là thường vào khu vực bãitắm từ công viên thiếu nhi cho đến khách sạn Hoàng Yến đường An Dương Vương TPQuy Nhơn là để đẻ con vào khoảng tháng 5, tháng 6 mỗi năm. Nhưng cá mập thườngvào bãi tắm trước vài tháng để kiếm mồi nên gặp người là tấn công luôn.

Trùm Sò thắc mắc:

- Thế sao nhà chức trách không dựa vào kinh nghiệm này để tìm ra biện phápgiải quyết nhanh chóng để giúp người tắm biển yên tâm. Vì nếu chờ các nghiên cứucủa những nhà khoa học sẽ rất lâu.

- Hiện tại em thấy giải pháp của khách sạn Hải Âu đưa ra để bảo vệ du khách tắmở bãi biển do khách sạn quản lý là hiệu quả hơn cả.

Hến nôn nóng:

- Giải pháp ra sao?

- Hì hì… Người của khách sạn này khuyên du khách ngụ tại khách sạn của họ nêntắm biển ở khu vực mà khách sạn đã thả phao tiêu làm ranh giới. Còn muốn tuyệtđối an toàn thì… tắm trong hồ bơi của khách sạn.

Theo Đào Cốc Lục Tiên
ANTĐ