Tại tâm dịch Ebola, các tình nguyện viên được trả 4 bảng Anh mỗi ngày (khoảng 140 nghìn đồng) để khử trùng và chôn cất thi thể của những người tử vong vì dịch bệnh.
Các quốc gia đang bị dịch Ebola tấn công vẫn đang tìm mọi cách để ngăn chặn sự lây lan của loại virus chết người. Một trong số các biện pháp đó là cách ly những khu vực có dịch. Tuy nhiên, dịch Ebola lây lan mạnh khiến các khu vực bị cách ly rơi vào tình cảnh vô cùng tồi tệ, cuộc sống người dân bị đảo lộn vì thiếu lương thực. Tại thị trấn Dolo, ở Liberia, các binh sĩ được trang bị vũ khí để bảo đảm lệnh cách ly nghiêm ngặt 20.000 người dân sống gần sân bay quốc tế này.
Các
tình nguyện viên được trả 4 bảng Anh (khoảng 140 nghìn đồng) mỗi ngày ở
Kenema, Sierra Leone để khử trùng và chôn cất thi thể của những người
tử vong vì virus Ebola.
Một nhóm tình nguyện viên mang thi thể ra xe để đưa đi chôn cất.
Họ được trang bị những bộ quần áo bảo hộ đặc biệt khi làm việc.
Đối với những tình nguyện viên này, nếu vô tình để nhiễm bệnh thì sẽ vô cùng nguy hiểm bởi tỉ lệ tử vong do Ebola lên tới 90%.
Trong
khi đó, ở thị trấn Dolo, Liberia, nơi dịch bệnh đang diễn biến vô cùng
phức tạp, mọi người tập trung tại nhà thờ để cầu nguyện cho những nạn
nhân của Ebola.
Hàng nghìn người dân ở thị trấn Dolo được đưa tới các phòng khám công để kiểm tra.
John Karpee, 24 tuổi, nằm trong phòng theo dõi tại phòng khám ở thị trấn Dolo.
Nhân
viên y tế giúp một cô gái bị ốm lên xe để đưa đi xét nghiệm Ebola. Loại
virus chết người đang lây lan khắp nơi, gây tâm lý hoang mang, lo sợ
cho người dân ở đây.
Một
binh sĩ đứng gác tại khu vực cách ly nằm gần sân bay quốc tế này, ngăn
người dân rời khỏi đây. Chính phủ nước này đã buộc phải ban hành lệnh
cách ly nghiêm ngặt để ngăn chặn dịch bệnh lây lan thêm.
Người dân lùng sục tại một khu chợ tạm để tìm thức ăn. Việc cung cấp thực phẩm cho khu vực cách ly này vẫn còn khá chậm.
Những con đường ở thị trần Dolo vắng bóng người qua lại, gợi nhớ đến hình ảnh của một thị trấn ma.
Một
nhà thờ ở thị trấn Dolo vốn luôn chật kín nay bị bỏ hoang sau khi một
số thành viên trong đoàn qua đời với các triệu chứng của bệnh Ebola.
Tại một nhà thờ khác, bé gái cùng người dân ngồi nghe mục sư nói về dịch bệnh Ebola trong buổi lễ cầu nguyện ngày Chủ nhật.
Tại
Monrovia, Liberia, các binh sĩ giám sát xem có ai có biểu hiện bị nhiễm
virus Ebola hay không. Họ cũng làm nhiệm vụ kiểm soát để mọi người
không vào khu vực West Point, nơi đang bị cách ly.
Lực lượng an ninh luôn túc trực xung quanh khu vực West Point, nơi dịch bệnh Ebola lây lan mạnh.
Người dân tại West Point xếp hàng phía sau sợi dây cách ly màu xanh, chờ đợi được phát lương thực.
Hàng cứu trợ từ Mỹ được chở đến bằng máy bay. Số thực phẩm này được đưa tới những người dân sống trong khu vực bị cách ly.
Tình
nguyện viên mang túi nước đến cho những người dân tại khu vực cách ly.
Họ không được phép rời khỏi đây và chỉ sống nhờ lương thực, nước uống
được cứu trợ.
Afamily/ Trí Thức Trẻ