Gemma Schembri, 21 tuổi, đến từ Lincolnshire, Anh Quốc đã bị chính
cha đẻ của mình hãm hiếp từ khi cô mới lên 12 tuổi. Sau nhiều năm trải
qua quãng thời gian đen tối khi bị chính cha đẻ lạm dụng tình dục, Gemma
Schembri mới có đủ dũng cảm để chia sẻ câu chuyện khủng khiếp của cuộc
đời mình. Gemma hy vọng câu chuyện của mình sẽ có thể giúp đỡ được phần
nào cho những nạn nhân bị lạm dụng tình dục.
Gemma
cho biết sau khi cha mẹ chia tay, cô sống cùng cha ruột có tên là Mark.
Kể từ lúc này, người cha thú tính đã bắt đầu lạm dụng tình dục cô bé
ngây thơ.
Cô chia sẻ "Ông
ấy bắt đầu lạm dụng tình dục tôi khi tôi ở cùng ông ấy. Tình trạng đó
kéo dài hơn 1 năm. Ông ấy luôn kiểm soát suy nghĩ của tôi để tôi tin
rằng chuyện sờ soạng hay quan hệ tình dục là hoàn toàn bình thường. Lần
đầu tiên khi ông ấy hãm hiếp tôi, ông ấy còn nói rằng "Việc này còn tốt
hơn là để một người xa lạ nào đó quan hệ tình dục với con trong khách
sạn."
Chân dung Gemma Schembri.
Gemma
cho biết khi ấy cô không hề nhận ra rằng những việc làm của cha là hoàn
toàn sai trái. Và sau khi nhận thức được, cô đã mất rất nhiều năm mới
có thể tiết lộ cho mọi người biết cô chính là nạn nhân của tình trạng
lạm dụng tình dục, mà thủ phạm lại chính là cha đẻ của cô.
Cô gái trẻ thích
"Mẹ tôi không hề đề cập đến tình trạng lạm dụng tình dục hay khuyên bảo
tôi những động chạm cơ thể nào là có thể chấp nhận và không chấp nhận
được. Phải mất nhiều năm tôi mới có thể kể cho người khác biết tôi đã bị
lạm dụng tình dục. Lúc ấy, tôi thật sự không biết nói chuyện đó với mẹ
như nào".
Hiện tại, Gemma đang tham gia
vào 1 chiến dịch có tên gọi PANTS - chiến dịch nhằm kêu gọi các bậc cha
mẹ có những cuộc trò chuyện, bài học giáo dục giới tính cho con cái ở độ
tuổi phù hợp để các em có thể nhận biết được nguy cơ của tình trạng lạm
dụng tình dục.
Gemma chia sẻ
"Tôi thật sự không thể nhận biết được điều đó là sai trái. Tâm sự với
mẹ về việc bị cha lạm dụng tình dục là cuộc nói chuyện tồi tệ nhất trong
cuộc đời tôi. Tôi đã ngồi nói chuyện thẳng thắn với mẹ. Mẹ tôi thực sự
rất sốc, rồi mẹ chỉ biết khóc. Tôi cũng chỉ biết ngồi khóc cùng mẹ mà
không biết làm gì hơn."
Sau khi Gemma
dũng cảm nói về câu chuyện của mình, cha cô đã bị bắt giữ. Tuy nhiên,
những vết thương mà ông ta để lại cho chính con gái mình sẽ mãi không
thể xóa nhòa.
Gemma cho biết "Mark
đã bị bắt giữ và gia đình tôi cũng trở nên tan nát. Mẹ luôn tự trách
bản thân mình. Còn tôi thì cảm thấy trái tim mình tan nát. Tôi tự làm
đau bản thân mình, thậm chí còn tìm đến cái chết. Tôi uống rượu triền
miên và bất cần mọi thứ trên đời. Chỉ sau khi được tham gia tổ chức
NSPCC - tổ chức từ thiện chống lạm dụng trẻ em, 1 thành viên trong tổ
chức ấy mới giúp tôi vượt qua chấn động tinh thần đó. Hiện tại, tôi đã
cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy yêu đời hơn."
Theo Pháp Luật Xã Hội