Những tâm sự đẫm nước mắt của chàng trai mất đi người yêu sau 18 năm làm bạn, 2 năm yêu nhau chỉ vì tai nạn giao thông khiến ai nấy đều nghẹn lòng.
Nỗi đau đớn của chàng trai trẻ mất đi người bạn gái tri kỷ
|
Hiện trường đau thương vụ tai nạn ngày 8/3/2013 đã cướp đi sinh mạng cô gái trẻ. |
Một câu chuyện ám ảnh về nỗi đau sau tai nạn giao thông vừa được lan truyền trên mạng xã hội. Dù nhân vật trong câu chuyện này là những người xa lạ, ẩn danh, nhưng nỗi đau mà câu chuyện mang lại thì hầu như ai cũng có thể cảm nhận được. Nhất là khi liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, hiểm họa từ những chiếc xe điên, nguy cơ từ những người lái xe sử dụng chất cồn trước khi cầm lái. Tai nạn ập đến, và rồi những người thân yêu biến mất khỏi cõi đời, ra đi không báo trước, ra đi không kịp trối trăn. Dòng tâm sự xúc động đã nhận được sự đồng cảm của người dùng mạng xã hội.
“Ba năm đã qua. Nhưng anh vẫn nhớ em, nhớ giọng nói của em, nhớ mỗi khi em cười, nhớ những lần chúng mình bên nhau ấy. Anh còn lưu toàn bộ số ảnh mà mình chụp, anh tìm cả những bức ảnh hồi nhỏ nữa, rồi cả những cái clip nhắng xít của 2 đứa”.
![]() |
Tâm
sự chan chứa nước mắt của chàng trai thu hút hơn 60.000 like và chia sẻ
với mong muốn được đồng cảm và tha thiết mọi người "hãy lái xe như con
người". |
Kể lại ngày định mệnh mãi cướp đi người con gái mình yêu thương nhất, chàng trai chua xót:“Hôm đó anh đang chuẩn bị quà 8/3 cho em. Sáng sớm 7h đã có người gọi điện nói em đi mua hoa với bạn để về bán và gặp tai nạn. Tai anh như ù đi, gọi cho em không được, gọi về cho bố mẹ thì họ bảo có người gọi cũng nói như thế. Anh vội vã phóng xe máy từ Hà Nội sang Hải Phòng để tìm em. Anh hy vọng đây không phải sự thật. Nhưng ở đời đâu có mấy điều là kỳ diệu. Họ nói cả em và bạn bị tai nạn và đều đã mất.
Con đường đấy nơi em nằm rơi đầy cánh hoa hồng và máu. Sao thế? Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải em chỉ nói là đi mua hoa về bán với bạn cho vui thôi sao? Ngày mai mình còn có hẹn mà. Tương lai mà chúng ta vẽ ra còn dài lắm, chúng ta còn chưa ra trường, chưa đi làm, chưa kết hôn nữa cơ mà? Đau. Tim như bị xé. Khó thở nữa. Anh khóc như một đứa trẻ. Mẹ em bị ngất và phải vào viện. Mọi thứ đến quá đột ngột khiến anh không thể tin rằng đây là sự thật, rằng từ giờ sẽ không còn có em ở bên cạnh. Sao ông trời đối xử tàn nhẫn với em, với anh và với mọi người như vậy”.
Cũng kể từ ngày định mệnh ấy, chàng trai luôn bị ám ảnh, cảm thấy u ám: “Anh thức khuya có hôm trắng đêm để nhìn em, để nghe đi nghe lại giọng nói của em”.
|
Những lời tâm sự đau xót của chàng trai ngay sau khi chia sẻ đã lấy đi nước mắt của biết bao người. |
“Rươm rướm nước mắt luôn”, “đọc mà nhòe nước mắt”, “nhớ vụ tai nạn này. Không ngờ còn cả 1 chuyện tình buồn đằng sau nó”… là tâm trạng chung của nhiều người về câu chuyện tình của chàng trai.
Những lời động viên chàng trai mạnh mẽ vượt qua nỗi mất mát, đau đớn.
“Mạnh mẽ lên chàng trai. Có lẽ cô gái nhỏ nhắn của bạn đã gửi gắm tình yêu của mình cho một người phù hợp. Người ấy sẽ giúp bạn vượt qua nỗi đau này, yêu bạn như cô gái bé nhỏ đã từng yêu bạn”, Thảo's Clover động viên chàng trai trẻ.
Tuan Duc nói: "Có một câu nói được đọc ở đâu đó mà em rất thích "ông trời thường mang những người tốt đi sớm, vì đời là bể khổ", vậy nên anh hãy sống thật tốt nhé, vì em chắc chắn rằng chị ấy đang sống thật hạnh phúc ở một thế giới khác!".
Theo Trí thức trẻ