Chủ đề

Tâm Sự Đêm Khuya

Tâm Sự Đêm Khuya

Bạn thân đến nhà ăn cơm, tôi vui vẻ chuẩn bị nhưng tình cờ chứng kiến cảnh tượng dưới gầm bàn, tôi tức giận bỏ về nhà bố mẹ đẻ

Ngay sau khi ra trường, tôi và chồng tổ chức hôn lễ. Họ hàng hai bên đều vui mừng nhưng bạn thân lại không vui.

Đưa ai về mẹ cũng không đồng ý, tôi hỏi thẳng tiêu chuẩn kén rể thì mẹ chốt: "Thôi đừng lấy chồng!"

Những tưởng mẹ sẽ gật đầu vì bạn trai quá được, nhưng mẹ tôi vẫn chê. Mẹ bảo, người khéo léo quá kiểu gì cũng có tật xấu, tôi không nên cưới.

Mang thai tháng thứ 6 thì bị mẹ chồng ép ly hôn, khi nhìn thấy tờ giấy bà cầm trên tay, tôi liền ký dứt khoát

Tôi mang thai con đầu lòng và cho đến tháng thứ 6, tôi đi khám thì bác sĩ chẩn đoán tôi sẽ sinh con gái, nhưng do tôi có u xơ tử cung nên sẽ khó có thể mang thai lần 2.

Đi làm cầm nhầm điện thoại của vợ, lúc vào Facebook em thì run rẩy trước hàng loạt bài đăng "chỉ mình tôi"

Tối về nhà, tôi trả lại vợ điện thoại và xin lỗi vì đã xem hết tất cả bí mật của cô ấy.

Tôi vừa sinh con xong thì mẹ chồng khăn gói về quê, sau khi biết lý do tôi đích thân đón bà quay trở lại

Ngay khi vừa sinh con xong, mẹ chồng bỗng dưng lấy lý do ở dưới quê có việc, phải về gấp. Bà gọi điện nhờ mẹ đẻ của tôi sang trông nom hộ.

Sinh con xong phải về nhà chị gái ở cữ, nửa đêm thấy người đến gõ cửa mà tôi không cầm được nước mắt

Lúc ra viện, chị gái đưa tôi về nhà chị để tiện chăm sóc. Anh rể cũng thương cho hoàn ảnh của tôi nên cơm nước đầy đủ.

Mãi mới tái hôn lần 2, ai ngờ yêu cầu vô lý của vợ mới khiến tôi phải đuổi cô ấy ngay lập tức

Đám cưới được diễn ra tại khách sạn nhỏ, với sự tham dự của người thân thiết hai bên gia đình. Con gái 10 tuổi của tôi cũng vui vẻ đồng ý.

Làm dâu 20 năm nhưng vợ thắp hương tổ tiên đúng 1 lần, tôi trách em coi thường nhà chồng thì á khẩu trước lời thú tội

Cô ấy thật vô tâm, có lẽ phải xin lỗi bố mẹ tôi trước gia tiên mất thôi. Tôi trách và hỏi thẳng vợ tại sao lại cư xử như vậy, tôi ăn ở với nhà vợ đều có trước có sau cơ mà.

Đêm tân hôn phải thực hiện phong tục của nhà chồng, vừa mới bắt đầu tôi đã nôn ọe trong hoảng loạn

Trong mắt nhiều người, tôi được coi là đứa trẻ "ngậm thìa vàng" từ bé, lại là con một nên lớn lên đúng kiểu tiểu thư lá ngọc cành vàng chốn phồn hoa đô thị.

Nói với sếp chồng chị ngoại tình thì chị lờ đi, câu chuyện đằng sau khiến tôi ân hận vì đã mách lẻo

Xấu hổ vì tự xen vào chuyện người khác, tôi muối mặt xin lỗi cả 3 người mà bản thân ê chê vô cùng.

Bạn gái có bầu bắt cưới, tôi phủ nhận để rồi ngã ngửa với lời em nói: "Mỗi anh không dùng gì"

Thư bắt tôi phải chịu trách nhiệm với đứa nhỏ. Cô ấy nói tôi không tin có thể đi làm xét nghiệm huyết thống.

Ngay sau đám cưới, mẹ chồng đọc 'nội quy' mà tôi cười khẩy, tháo nhẫn bỏ đi

Khoảng 6 tháng yêu, chúng tôi mới tổ chức hôn lễ. Mẹ rất mừng vì tôi có được người chồng đẹp trai, con nhà giàu có.

Thẳng tay tát con dâu vì không chịu đưa của hồi môn, hôm sau tôi suy sụp vì mất hết

Con trai tôi bắt đầu yêu đương từ năm thứ 2 đại học với bạn gái chung lớp. Ban đầu tôi không muốn nó yêu sớm để tập trung học hành, nhưng khi gặp người yêu nó, tôi đã lập tức đổi ý.

Đêm tân hôn chồng bỏ đi trong sự tức giận, 3 tháng sau anh quay trở lại với một đứa con khiến tôi rơi nước mắt

Qua sự giới thiệu của một người bạn, tôi quen chồng. Chỉ sau 3 tháng, chúng tôi tổ chức hôn lễ dưới sự ủng hộ nhiệt tình của bố mẹ anh.

Cùng sinh con với chị dâu, mẹ chồng tặng chị 50 triệu nhưng chỉ nấu cho tôi một bát canh, tôi cảm ơn mà rơm rớm nước mắt

Chỉ vài tháng sau khi cưới, về ở chung với gia đình chị dâu, chúng tôi xảy ra rất nhiều khúc mắc.

Một lần đi du lịch tôi phải lòng cô hướng dẫn viên, động thái của vợ sau đó khiến tôi nhận ra điều quan trọng trong cuộc đời

Tôi có một tổ ấm hạnh phúc nhưng mãi đến khi gặp chuyện, tôi mới thấu hiểu và biết trân trọng điều đó.

Đêm tân hôn tôi sốc khi vợ thản nhiên nhắn với tình cũ, câu nói tỉnh bơ của cô ấy khiến tôi suy nghĩ ly hôn

Chúng tôi cãi nhau không ai chịu thua và chẳng có gì xảy ra trong đêm tân hôn ngoài sự bực tức.

Đi xe sang về đám cưới em chồng, ai ngờ mẹ chồng sửng cồ tát con trai vì điều vô lý

Cách đây ít ngày, em chồng cưới vợ. Trước đó vợ chồng tôi gửi tiền về quê để mẹ chồng lo tổ chức cỗ bàn.

Đến nhà bạn thân ăn tối, tôi cầm nhầm túi xách về, thứ bên trong phát sáng làm tôi "lạnh sống lưng"

Trong đám cưới tôi, bạn thân mặc một chiếc váy trắng dịu dàng, quyến rũ. Cô ấy được khen ngợi xinh đẹp chẳng kém gì cô dâu.