Chủ đề

Tâm Sự Đêm Khuya

Tâm Sự Đêm Khuya

Chồng cũ tệ bạc sau 3 năm bỗng gửi quà sinh nhật cho con, lúc mở ra tôi ngất lịm với lời chúc bên trong

Mở lá thư ra xem, tôi chết lặng với lời chúc chồng cũ dành cho con trai. Một người bố như anh sao có thể nói ra những lời này cơ chứ?

Chấp nhận cưới chị hàng xóm ế chồng để mẹ liệt giường có người phụng dưỡng, nào ngờ tất cả chỉ là một cái bẫy

Trong lúc mất phương hướng, chán nản, tôi buông xuôi tất cả. Trước sức ép của mẹ, tôi chấp nhận cưới chị hàng xóm mà không có chút tình yêu nào.

Thay anh chồng ở xa chăm lo chị dâu đẻ, hôm chị ra viện tỉ tê câu này với y tá, tôi quyết tính công 500 nghìn/ngày chăm

Trao trả 2 mẹ con chị dâu cho bác thông gia, tôi đưa chị tờ giấy ghi rõ từng ngày tôi chăm chị, mỗi ngày tôi tính công 500 nghìn.

Đêm trước khi ra tòa ly hôn, nghe tiếng chồng gọi điện lúc nửa đêm, tôi giật mình tự hỏi: 'Mình có nhầm không?'

Đêm trước khi ra tòa ly hôn, chồng về khá muộn, trong lúc ngà ngà say, anh nói những lời khiến tôi đau thấu tim gan.

Ra mắt nhà bạn trai tôi thú nhận "không đẻ được", mẹ anh vỗ đùi nói câu này khiến tôi nghĩ tới chuyện huỷ hôn

Run rẩy khi tiết lộ bí mật đau đớn cuộc đời mình và xác định sẽ mất Huy, bị gia đình anh bỏ rơi, nhưng thực lòng tôi không muốn lừa dối họ. Sau này cưới về, rồi họ cũng biết, cũng sẽ chia ly nên tốt nhất nói sớm, không ràng buộc, khổ cả hai bên.

Vợ đi vắng, chồng rủ gái lạ về nhà chỉ để... chơi game

Tôi thật sự quá thật vọng về chồng nên quyết định ly hôn. Khi tôi đưa đơn ly hôn thì chồng quỳ gối khóc lóc van xin tôi. Tôi đã không còn lòng tin ở anh.

Biết mình là tiểu tam, chị đồng nghiệp có pha xử lý khiến chính thất muốn kết thân làm bạn, còn chồng sợ khúm núm

Mấy hôm sau chính thất gọi điện cảm ơn chị Hoà rối rít và xin được kết bạn làm thân.

Nghe tin bố mẹ vợ lên chơi chồng vội lắp camera, lí do khiến tôi muốn li hôn

Thấy chồng sốt sắng gọi thợ lắp camera, tôi hỏi thì anh chỉ im lặng. Dò hỏi mãi biết được lí do, tôi chỉ muốn li hôn luôn.

Đến nhà bạn trai, nghe hai mẹ con họ thủ thỉ một câu mà tôi sởn da gà, lập tức muốn hủy hôn

Trước giờ, tôi cứ nghĩ mẹ hay lo xa những chuyện viển vông nhưng lần này thì khác, mỗi lần mẹ bạn trai trò chuyện, tôi luôn vô thức để ý.

Tài giỏi, xinh đẹp nhưng lại làm "trà xanh", tôi khuyên chị chấm dứt sớm ai ngờ cay đắng khi chị tâm sự nỗi khổ tâm

Nỗi khổ của người thứ 3 khi tiếp tục mối quan hệ sai trái này khiến chị mệt mỏi vô cùng. Chị nói mình đã dùng thuốc điều trị trầm cảm hơn 1 tháng nay vì không ngủ được.

Nhùng nhằng đeo bám nhân tình, không cho rời mối quan hệ tội lỗi

Tôi cũng là một người vợ bị chồng phản bội, nhưng người đàn ông bội bạc đó còn chưa đến mức biến chất như anh, khủng bố cả nhân tình đòi duy trì quan hệ.

Chưa ra trường em gái đã bế đứa con đỏ hỏn về và câu chuyện cảm động đằng sau khiến cả làng ngưỡng mộ

Hàng xóm, dân làng bàn tán xì xào. Họ nói rằng em gái tôi không chồng mà chửa, bố mẹ tôi không biết dạy con.

Được đồng nghiệp cho đồ sơ sinh xịn tôi mừng lắm, nhưng lúc vợ anh ta nhắn tin "đòi lại" thì tá hoả với lý do đằng sau

Mang đồ sơ sinh đi xin được về, vợ tôi mừng lắm, khen anh ấy thảo, quan tâm đồng nghiệp. Bé thứ 2 nhà anh Hoàng bụ bẫm, ít ốm, vía tốt nên bé nhà tôi mặc chắc thích lắm.

Ly hôn chồng đại gia không 1 đồng dắt túi, chị tôi không 1 lời cằn nhằn nhưng 3 tháng sau nhà chồng lại đến cầu cứu chị

Đáng lẽ chị gái tôi phải được chia tài sản, nhưng chị bảo chị đến nhà chồng với 2 bàn tay trắng chị ra đi cũng vậy. Cầm đồng tiền đó nhà chồng lại coi thường.

Nhà bạn trai mỉa mai "gái 1 đời chồng" không phải đặt lễ, tôi xin huỷ hôn và tặng thêm câu này khiến họ vừa tiếc vừa xấu hổ

Sau một thời gian suy nghĩ tôi quyết định nhận lời làm vợ anh. Ngày theo bạn trai về nhà ra mắt, tôi đưa cả con gái đi cùng vì không muốn giấu diếm điều gì.

Cứ phơi đồ sơ sinh là bị mất 1 nửa, tôi bí mật lắp camera thì sững sờ với chiếc gậy mỗi tối

Về nhà ôm con nằm suy nghĩ, tôi cứ trằn trọc rồi nhìn con mình thở dài. Ngày hôm sau tôi quyết định bàn với chồng việc này.