Chủ đề

Tâm Sự Đêm Khuya

Tâm Sự Đêm Khuya

Mẹ nhập viện phải phẫu thuật, chồng vội vàng chuyển 300 triệu nhưng tôi vẫn thấy khó chịu chỉ vì...

Cách đây ít hôm, bố ruột đột nhiên gọi điện nói rằng mẹ phải nhập viện, bảo chúng tôi về gấp. Về đến nơi, bác sĩ bảo mẹ nguy cấp phải mổ ngay, cần đóng 300 triệu.

Chị dâu vay 500 triệu 5 năm không trả, khi tôi sinh đứa thứ hai, chị đưa một phong bì khiến tôi ấm ức

Hồi tôi sinh con gái đầu lòng, chị dâu bỗng gọi điện hỏi vay tôi 500 triệu để trả nợ. Tôi không đồng ý vì khi đó còn chưa có nhà cửa lại vừa sinh con xong.

Thuê bạn gái về quê ăn Tết, mẹ đưa lì xì mà tôi bật khóc

Suốt một năm qua tôi đã làm việc chăm chỉ, kiếm nhiều tiền hơn nhưng vẫn một mình. Việc tìm bạn gái đối với tôi như "mò kim đáy bể".

Xin về nhà ngoại ăn hoá vàng thì mẹ chồng than thở: "Về cho tiền em gái à?", tôi im lặng để rồi lúc dắt xe đi thì bà giật lại túi

Bà chạy tới giật ngay chiếc túi xách khiến tôi sững sờ, lo sợ. Mẹ kiểm tra túi của tôi, bà thấy tôi để nhiều tiền trong đó nên sẽ nghi ngờ.

Không sinh được con trai đầu lòng, mẹ chồng đối xử lạnh lùng, đến khi mở cuốn sổ của con gái 9 tuổi, tôi quyết tâm ly hôn

Một buổi sáng con gái đi học, tôi vào bàn học của nó thấy trong ngăn kéo có một cuốn sổ nhỏ màu tím, trên đó có hình tôi và con bé nắm tay nhau, nhưng không có chồng tôi.

Trước khi tổ chức hôn lễ, bạn thân gửi cho tôi 100 triệu, sau khi xem tin nhắn tôi quyết định phải cưới thật nhanh

Gần một tháng nữa là đến ngày cưới, mọi việc chúng tôi đã lên kế hoạch xong. Nhưng mới hôm qua, tôi đang ở nhà thì bỗng dưng bạn thân gửi cho tôi 100 triệu.

Con gái tị nạnh anh họ được bà lì xì 500 nghìn, nghe mẹ chồng giải thích tôi vừa thương bà vừa giận con

Cả nhà quay ra nhìn tờ tiền trên tay hai đứa nhỏ, con tôi chỉ được 20 nghìn. Tại sao cùng là cháu nội bà lại thiên vị như vậy?

Tết không về vì kinh tế khó khăn nhưng ngày nào mẹ chồng cũng gọi đòi tiền sinh hoạt, một lần bà lên chơi mà tôi bật khóc

Dịp Tết này, chúng tôi không về được. Hôm vừa rồi, mẹ chồng và chị dâu lên chơi cho chúng tôi 2 con gà và 50 quả trứng.

Tôi mang thai mẹ chồng đến chăm, trước bữa tối vào bếp nhìn thức ăn trên bàn mà mắt tôi đỏ hoe

Mang thai đến đến tháng thứ 4 thì tôi lại nghén hơn, mẹ chồng đành phải gác lại công việc đồng áng lên chăm tôi.

Chồng nhập viện, tôi vay mượn để chạy chữa, đến khi anh xuất viện thì đưa cho tôi tờ giấy ly hôn

Cưới nhau về, tôi đã có một căn nhà nhỏ do bố mẹ cho. Nhà chồng bảo không có tiền mua nhà, tôi cũng chẳng đòi hỏi nên anh về nhà tôi ở luôn.

Đưa bạn gái về nhà một đêm, sáng hôm sau mẹ ngồi đợi sẵn ở phòng khách rồi nói câu khiến tôi khó xử

Mẹ rất nhiệt tình với bạn gái tôi, bà còn nấu nhiều món để chiêu đãi. Chắc hẳn bà đã bận rộn từ sáng sớm mới làm được như vậy.

Sinh nhật con gái tôi, mẹ chồng lớn tiếng quát tháo, đến khi cháu trai nói một lời bà ngồi ngẩn người

Thời gian trôi đi, con gái tôi đã 18 tuổi. Cách đây ít ngày là sinh nhật của con, nó tâm sự muốn tổ chức bữa tiệc nhỏ mời một số người bạn thân đến.

Sau 2 năm chung sống mẹ chồng hỏi vay tôi tiền sinh hoạt, vô tình thấy tin nhắn của bà và chồng, tôi ly hôn

Một ngày, mẹ chồng bỗng đến nhà tôi chơi, trong lúc ăn cơm, bà tâm sự hỏi vay tôi 100 triệu vì cần chi tiêu sinh hoạt.

Sinh nhật bố vợ, chồng chỉ tặng phong bì 500 nghìn, 1 tháng sau tôi muốn ly hôn với anh vì lý do này

Tôi lấy được nhà chồng giàu có, chồng làm sếp của một công ty. Vì thiếu vắng tình thương của mẹ từ nhỏ nên tôi luôn xem mẹ chồng như mẹ ruột.

Bố mẹ chồng mua nhà cho ra ở riêng nhưng chị gái không chịu, tôi trách chị dại để rồi chỉ biết đem lòng ngưỡng mộ

Chị càng nói tôi càng ngưỡng mộ gia đình nhà chồng chị. Có lẽ chị là số ít nàng dâu được nhà chồng thương yêu như thế.

Ngày "từ chức vợ", chị dâu nói lời này với mẹ, ai nghe xong cũng khóc giục chị nên sống cho mình

Nhìn theo bóng dáng chị mà tôi thấy khổ thân người phụ nữ ấy. Bao năm sống cho chồng cho con, nhưng đổi lại được gì?

Sinh con trai được mẹ chồng mua tặng ô tô, khi tôi lái xe về nhà mẹ đẻ, bà nói một câu khiến tôi lạnh người

Để đỡ phiền phức và cũng là làm hài lòng nhà chồng, tôi có bầu sau ba tháng kết hôn.

Được người hàng xóm cho mì tôm và dầu ăn 5 năm liền, khi chuyển nhà đi, tôi đến cảm ơn mới biết sự thật ngỡ ngàng

Điều mà vợ chồng tôi không ngờ là chúng tôi gặp được một người hàng xóm rất tốt bụng. Ông góa vợ và khoảng ngoài 70 tuổi.

Em chồng tổ chức đám cưới không mời tôi, con trai 5 tuổi thản nhiên nói câu này, tôi chợt nhận ra sự thật đau lòng

Cách đây ít lâu tôi nghe thông tin em chồng sắp cưới vợ nhưng chú ấy lại không mời vợ chồng tôi. Nghĩ lại từ ngày cưới về đến giờ, em ấy không có thiện cảm với tôi, chẳng mấy khi trò chuyện.