Chủ đề

tâm sự gia đình

tâm sự gia đình

Tôi về nhà mẹ đẻ cầu cạnh anh trai, không ngờ bị mẹ chồng bạt tai vì lý do này

Mẹ chồng còn giục tôi tái hôn, mong tôi được hạnh phúc lần nữa nhưng tôi biết mình không làm được điều đó.

Mẹ đưa thẻ lương cho tôi giữ để tiện chăm lo cho bà, chị dâu phản ứng bằng hành động chẳng ai ngờ tới

Tôi thực sự choáng váng và đau lòng, không ngờ rằng chỉ vì một chiếc thẻ lương mà vợ chồng anh trai bỗng trở nên nghi kỵ như thế.

Ngay sau đêm tân hôn tôi đã lĩnh trọn cái tát của mẹ chồng vì một điều không tưởng

Điều đau khổ nhất là chồng đã vội tin lời mẹ mà nghi ngờ tôi, mặc cho mẹ chồng đuổi tôi đi trong khi chúng tôi vừa mới làm đám cưới hôm qua…

Bắt gặp con rể lén lút ăn đồ thừa trong bếp, lời giải thích sau đó khiến tôi vừa thương vừa giận

Lo lắng có trộm vào nhà nên tôi lặng lẽ ra kiểm tra và cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ.

Đến nhà người chú giàu có để ăn tiệc tân gia, tôi nhận được phong bao đỏ, về nhà mở ra mà ngẩn người

Lần đầu nhìn thấy tôi cứ nghĩ chú sẽ đón tiếp hay mừng rỡ khi gặp tôi nhưng chú lại rất ngại ngùng khiến bản thân tôi vô cùng xấu hổ.

Giận chồng nên nói dối đã phá thai, nửa ngày sau tôi rửa mặt bằng nước mắt khi cả chồng lẫn giường đều được "sang tên đổi chủ"

Tôi biết mình dại dột nhưng giờ phút này tôi lại cảm thấy may mắn khi bộ mặt thật của gã "chồng hờ" đã lộ ra quá nhanh...

Vì một cái tát của mẹ chồng khi đang ở cữ, tôi lạnh nhạt với chồng suốt phần đời còn lại mặc cho anh luôn cố sức vun vén

Chúng tôi sống chung nhà nhưng không mấy khi chung giường, quan hệ vợ chồng hoàn toàn lạnh nhạt, tất cả chỉ vì con gái nhỏ.

Mẹ đẻ gửi chim bồ câu để tôi bầu bí tẩm bổ, ai ngờ người ăn hết lại là chị dâu, lời mẹ chồng thản nhiên càng khiến tôi phát điên

Chị dâu ít hơn tôi 2 tuổi, là tiểu thư nhà giàu có gia thế nên từ khi chưa cưới đã được mẹ chồng tôi rất cưng chiều.

Cả cuộc đời tôi luôn làm người con hiếu thảo nhưng đến cuối cùng vẫn bị em trai coi là kẻ ích kỷ, nhìn bố mẹ già mà khổ tâm khôn nguôi

Tôi đã từng sống hết lòng vì gia đình mình, kể cả khi đã kết hôn tôi vẫn lo nghĩ cho bố mẹ và các em của mình nhưng những gì tôi nhận lại chỉ là nỗi khổ tâm khôn nguôi.

May mắn bất ngờ giúp tôi tìm được máu mủ của mình thất lạc suốt 20 năm, thế nhưng con trai lại không muốn đoàn tụ

Tìm lại được đứa con ruột đã xa cách nhiều năm, tôi mừng lắm, muốn đưa nó về nhà ngay nhưng con tôi không chịu về chung một nhà, không muốn rời xa bố mẹ nuôi.

Ngày thứ 3 sau khi bố mất, đi ngang qua cửa phòng mẹ nghe thấy tiếng bố, tôi lập tức bước vào để rồi bật khóc vì khung cảnh trước mắt

Sau khi bố mất được 3 ngày, khi đang định mang đồ ăn vào phòng cho mẹ thì bất chợt tôi nghe thấy tiếng cười nói của một người đàn ông vọng ra. Tiến lại gần thì âm thanh càng rõ, nghe rất giống với giọng nói của bố.

Chị gái chi li tính toán từng đồng với nhà ngoại, nhưng lại đem tiền của bố mẹ đẻ về xây nhà cho bố mẹ chồng vì lý do này

Thay vì có quỹ đen giấu chồng mang tiền về cho nhà ngoại thì chị gái tôi lại làm việc ngược lại, ôm tiền của bố mẹ đẻ về vun vén cho nhà chồng.

Bố chồng vốn hiền lành lại tát vợ ngay trước mặt tôi và cháu nội, hỏi ra mới biết là vì lý do vô thưởng vô phạt này

Đến mức này thì tôi không thể chần chừ được nữa. Chồng đang đi vắng, tôi không thể để xảy ra chuyện như thế mà không có chính kiến gì nên đã vội cùng con gái mở cửa phòng bước ra phòng khách.

Chồng nổi tiếng keo kiệt lại tặng bố mẹ vợ bộ bàn ghế 50 triệu, cả nhà ai cũng khen ngợi nhưng đâu hay bí mật đằng sau

Hết lời ca ngợi chàng rể có hiếu với nhà vợ, để rồi bố mẹ tôi cay đắng, giận tím mặt khi biết màn kịch anh sắp xếp đằng sau.

Chi li từng đồng với vợ con chồng lại thưởng nóng cháu trai đỗ Đại học 10 triệu, tôi tị nạnh thì anh tiết lộ điều sốc hơn cả

Giãy nảy khi chồng kẹt xỉ, bắt vợ con sống kham khổ lại đi cho thằng cháu cả cục tiền, tôi làm ầm nhà lên để rồi còn uất ức khi anh đòi...

Tôi mất em vì giây phút thăng hoa của sự nghiệp nhưng lại tìm được định mệnh cũng tại nơi em đã ra đi

Tôi không thể ngờ rằng, ngày cây trong vườn bắt đầu ra trái, cá dưới đầm được thu, thì Xuyến đã bỏ nhà đi theo một người đàn ông khác...