"Tôi không nhận ra rằng họ không mặc áo phao" - Garry Mackay chia sẻ về lý do anh bơi vào bờ và bỏ lại lũ trẻ trong hồ nước lạnh giá.
"Tôi không nhận ra rằng họ không mặc áo phao"
- Garry Mackay chia sẻ về lý do anh bơi vào bờ và bỏ lại lũ trẻ trong
hồ nước lạnh giá.
Sau vụ tai nạn thảm khốc cướp đi
sinh mạng của 5 người vào ngày 26/8 trên hồ Loch Gairloch (Anh), anh
Garry Mackay - người duy nhất sống sót sau đã lần đầu tiên chia sẻ về sự
việc đau lòng này. Anh cho biết đã làm tất cả những gì có thể để cứu
sống mọi người nhưng không được.
Sau vụ tai nạn, cô con gái út
của Garry Mackay là Gracie (5 tuổi), người bạn thân thiết Ewen Beaton
(32 tuổi), và 2 người con trai của Ewen là Ewen Beaton (5 tuổi) và Jamie
(2 tuổi) đã chết.
Công cuộc tìm kiếm xác Beaton vẫn đang tiến hành
Mackay
cho biết, anh đã không nhận ra những đứa trẻ chỉ đeo máy trợ nổi mà
không có áo phao, và nói thêm, anh đã tin rằng, ngay cả ở vùng nước
lạnh, họ sẽ ổn. Còn bản thân mình vì không có áo phao nên ông quyết định
bơi vào bờ để tìm sự trợ giúp.
Anh day dứt: "Đó là một quyết định khó khăn nhất tôi từng làm, nhưng nếu ở lại đấy,
tôi tin rằng tôi sẽ chết đuối và bọn trẻ sẽ không bao giờ được tìm thấy
nữa".
Makay cùng vợ và Callie (con gái lớn của Makay còn sống sót) sau thảm kịch
Mackay
kể rằng, vào ngày định mệnh đó, họ đã rất vui vẻ, vừa chèo thuyền vừa
trò chuyện về cá heo, cá mập và cá voi sát thủ, vậy mà chỉ trong tích
tắc, thảm kịch đã xảy ra với họ.
Ảnh Garry Makay cùng vợ và đứa con gái còn sống sót sau thảm kịch
Chuyện bắt đầu khi Garry Mackay bắt cá thu và đặt chúng trong một chiếc hộp. Anh nói: “Tôi
đứng dậy và xoay người, bỗng nhiên chiếc thuyền chòng chành trước khi
lại thăng bằng trên mặt nước. Tôi đặt một con cá trong hộp và chiếc
thuyền nghiêng về phía Ewen bởi anh ta đang có nhiều cá hơn, rồi chiếc
thuyền từ từ bị lật úp”
Quá hoảng loạn, Beaton đã hô "Cứu", Mackay nói: “tôi nghĩ, chúng ta cứ nắm chắc lấy thuyền và sẽ có ai đó tới cứu”.
Tuy nhiên, cuối cùng thì chiếc thuyền chìm nghỉm, 6 người đã mắc kẹt trong dòng nước lạnh buốt.
Garry
cho biết ông không chắc chắn về những điều xảy ra sau đó, nhưng ông đã
nhìn thấy Beaton bơi được một đoạn trước khi bị chìm xuống nước. Điều
cuối cùng mà Beaton làm là cố ngoi lên mặt nước 1 lần nữa và hét lớn hét
lớn với 2 người con trai của ông rằng hãy mặc kệ ông ấy.
Ewent
Beaton (5 tuổi) và Jamie (2 tuổi) - hai đứa con trai của Beaton đã được
đưa bằng máy bay tới bệnh viện Raigmore ở Inverness nhưng cả hai chú bé
đã không thể vượt qua
Về phần các con, Mackay đau đớn: “Tôi
quay lại và trông thấy Grace trước tiên, tôi nhớ rõ khuôn mặt sợ hãi
của con bé, tôi nói với Grace rằng “con có thể nổi trên mặt nước như
Callie mà”. “Tôi tin các con có thể tồn tại cho đến khi có cứu hộ tới… bởi trẻ con có thể tồn tại một thời gian khá dài trên biển” - Mackay nói trong nước mắt.
Callie (trái), với em gái Grace Mackay (phải) - được cứu thoát khỏi nước sau khi chiếc thuyền bị lật úp, nhưng Grace đã chết trong bệnh viện
Khi
lên đến bờ, Garry đã chạy 1 dặm với đôi chân trần để tìm kiếm sự giúp
đỡ trước khi quay lại với bọn trẻ. Hai đứa con trai của Beaton đã được
đưa bằng máy bay tới bệnh viện Raigmore ở Inverness nhưng hai chú bé đã
không thể vượt qua, còn Grace đã chết sau khi được đưa tới bệnh viện
Royle - bệnh viện dành cho trẻ em nghèo ở Glasgow. Duy nhất có Callie
(con gái lớn của Garry) đã may mắn sống sót sau khi tự bơi vào bờ.
Garry
thừa nhận ông lo ngại về việc những người khác sẽ đánh giá không đúng
về ông với những chuyện xảy ra ngày hôm đó nhưng ông cũng nói: “Với những gì đã xảy ra, lương tâm tôi trong sạch, tôi đã làm tất cả những gì mình có thể”!
Giờ
đây Garry Mackay muốn lập một đài tưởng niệm để nhắc nhở mọi người về
sự khác biệt giữa áo phao và thiết bị trợ nổi, ông mong những thảm kịch
tương tự sẽ được ngăn chặn và không tiếp diễn nữa.