Sáng nay 24/5, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM tổ chức lễ Tri ân trưởng thành và Bế giảng năm học 2016 - 2017.
Sáng nay 24/5, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM tổ chức lễ Tri ân trưởng thành và Bế giảng năm học 2016 - 2017.
Trong
ngày ra trường, nhiều tâm sự xúc động đã được học trò dành cho ba, mẹ,
ông, bà và nhất là những giáo viên đã dạy dỗ các em. Thầy Nguyễn Văn Xuân, một giáo viên dạy Toán của trường, dành được tình cảm đặc biệt của học sinh.
"Thầy
là một trong những giáo viên đặc biệt mà con biết ở Trường Minh Khai.
Giữa cái thành phố mà xe hơi, xe máy đầy đường nhưng thầy vẫn đi dạy
bằng xe đạp. Giữa lúc công nghệ thông tin bùng nổ, giáo án điện tử tràn
lan, thầy vẫn tạo được sức hấp dẫn với học trò ở phấn trắng bảng đen.
Thầy viết siêu nhanh và vẫn đẹp, vẫn chỉn chu mẫu mực. Thầy có vẻ ngoài
cực kỳ lạnh lùng nhưng bên trong lại là một trái tim rất giàu tình cảm.
Thầy luôn đòi hỏi ở học sinh sự nghiêm túc trong học tập nên đôi lúc tụi
con bị phạt là “chuyện thường ngày ở huyện”.
Thầy
ơi, lớp con các bạn thương thầy lắm. Thầy đã hết lòng dạy dỗ chúng con.
Thầy nghiêm khắc nhưng tận tuỵ. Thầy giảng dạy cặn kẽ cho chúng con
những bài toán khó. Thầy chép tay biết bao nhiêu bài tập để chúng con
được luyện rèn. Con biết để tụi con có được kết quả như hôm nay thầy đã
phải nhiều đêm thao thức. Tụi con vẫn còn lưu những bài tập được thầy
viết tay cẩn thận kín cả hai mặt giấy và xem đó như là chứng tích của
tình thương mà thầy đã dành cho chúng con. Xin thầy tha lỗi vì những lúc
chúng con chểnh mảng làm thầy buồn lòng. Chúng con hứa sẽ cố gắng thi
tốt nghiệp thật tốt để không phụ tình thương mà thầy đã trao. Thầy ơi,
cho đi yêu thương là nhận lại hạnh phúc, phải không thầy..."...
Những khoảnh khắc mà học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai sẽ nhớ mãi...
Học sinh Tri ân công sinh thành, dưỡng dục của phụ huynh