Người sáng lập Facebook vừa thông báo, anh và vợ Priscilla Chan đang mong chờ đứa con đầu tiên của họ chào đời. Theo Mark Zuckerberg, vợ anh đang mang thai một bé gái.
Zuckerberg cũng tiết lộ, hai vợ chồng anh đã cố gắng trong mấy năm qua để có một đứa con. Họ đã vô cùng đau khổ khi bị sảy thai 3 lần.
Nguyên văn tâm sự của Mark Zuckerberg:
Priscilla và tôi có tin vui: chúng tôi đang mong đợi một bé gái chào đời! Đây sẽ là chương mới trong cuộc sống của chúng tôi.
Chúng tôi đã rất may mắn có cơ hội tiếp xúc với cuộc sống của người dân trên toàn thế giới. Cilla là một bác sĩ và nhà giáo dục, còn tôi thông qua các hoạt động cộng đồng và làm từ thiện.
Bây giờ chúng tôi sẽ tập trung vào làm thế nào để thế giới thành một nơi tốt hơn cho con cái và các thế hệ tiếp theo.
Chúng tôi muốn chia sẻ một kinh nghiệm để bắt đầu. Chúng tôi đã rất cố gắng để có một đứa con trong 2 năm. Tuy nhiên cô ấy bị sẩy thai 3 lần.
Chắc bạn cũng đã từng cảm thấy hy vọng và háo hức khi bạn biết sẽ có một đứa con. Bạn bắt đầu tưởng tượng ra những đứa trẻ sẽ trở thành niềm hy vọng và mơ ước cho tương lai. Bạn lập kế hoạch, và sau đó chúng bất ngờ ra đi mãi mãi. Đó là một trải nghiệm của sự cô đơn.
Hầu hết mọi người không dám thảo luận về vấn đề sẩy thai vì lo lắng điều tương tự sẽ xảy ra với mình như thể bạn đang mắc lỗi hoặc đã làm một cái gì đó. Vì vậy, bạn phải đấu tranh với chính bản thân mình.
Trong thế giới mở và kết nối ngày nay, thảo luận về những vấn đề này không còn xa lạ. Nó sẽ mang chúng ta lại gần với nhau. Nó tạo ra sự hiểu biết và khoan dung, và nó mang lại cho chúng ta niềm hy vọng.
Khi chúng tôi nói chuyện với bạn bè, chúng tôi nhận ra chuyện này thường xuyên xảy ra. Rất nhiều cặp vợ chồng bị xảy thai nhưng sau đó họ đều đã có những đứa con khỏe mạnh.
Chúng tôi hy vọng rằng việc chia sẻ kinh nghiệm sẽ làm cho nhiều người thêm tin tưởng vào cuộc sống và nhiều người khác sẽ cảm thấy thoải hơn mái để chia sẻ những câu chuyện của họ.
Tin tức tốt đó là đứa con của chúng tôi đã đến giai đoạn an toàn, các vấn đề rủi ro rất thấp.
Cilla và công chúa nhỏ đều khỏe mạnh. Trong lúc siêu âm, con bé còn đưa bàn tay với ngón tay cái dựng thẳng lên thành biểu tượng "like". Vì vậy, tôi nghĩ rằng con bé sẽ tiếp bước tốt công việc của tôi sau này.
Chúng tôi đang rất háo hức mong được chào đón con đến với thế giới này và chia sẻ nhiều hơn khi con chính thức chào đời.
Zuckerberg, 31 tuổi, và vợ anh, Priscilla Chan, 30 tuổi, kết hôn ngày 19/5/2012 trong buổi lễ ở sân sau nhà. Khách mời khi đó chỉ nghĩ rằng, họ đang tham dự một bữa tiệc ăn mừng tốt nghiệp trường y của Priscilla chứ không phải là một ngày trọng đại của cặp đôi.
Hai người gặp nhau tại Harvard vào năm 2003 khi anh là sinh viên năm 2 và vợ là sinh viên năm nhất.
Cặp đôi được mọi người đặt nghi vấn có em bé khi liên tục thấy Chan mặc trang phục rộng rãi từ hồi đầu tháng 7.
Trong một lần phỏng vấn ít ỏi, Chan nói rằng, hai vợ chồng cô rất muốn có con. Cô cũng trêu đùa, mối quan tâm lớn thứ 2 sau Facebook của chồng không phải là cô mà là chú chó Beast.
"Anh ấy là người cực kỳ nhạy cảm và thực sự quan tâm đến những gì người khác cần và muốn. Đó là Mark mà tôi nhìn thấy", Chan chia sẻ.
Người sáng lập Facebook có giá trị tài sản ước tính khoảng 34,8 tỷ USD, là người giàu thứ 16 trên thế giới theo Forbes.