- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau khi về ra mắt nhà bạn gái, tôi càng thương em hơn nhưng cũng muốn chia tay
Quả thực, sau khi biết tường tận mọi chuyện trong gia đình bạn gái, tôi càng thấy thương em hơn và hiểu tại sao em không muốn tôi về nhà ra mắt bố mẹ
Tôi và bạn gái quen nhau đã hơn 3 năm và yêu nhau cũng đã gần 2 năm. Em là một cô gái hiền lành, thật thà và chăm chỉ. Vì xác định tình cảm với em là chín chắn và mong muốn đi tới hôn nhân nên tôi luôn mong muốn được em đưa về nhà ra mắt bố mẹ. Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, bạn gái luôn trốn tránh và em viện ra đủ mọi lý do để từ chối điều đó.
Cho rằng em không yêu tôi thật lòng nên cuối tuần vừa rồi tôi dùng sức ép yêu cầu em cho về ra mắt gia đình. Sau một khoảng thời gian tranh cãi, em đuối lý nên phải chấp nhận dẫn tôi về nhà. Được em đồng ý, tôi vui mừng hớn hở chọn đủ quà với hi vọng lấy lòng được bố mẹ vợ tương lai. Nhưng trái ngược với sự vui mừng của tôi là sự lo lắng và bất an của em.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng có thể do em lo lắng bố mẹ không đồng ý cho chúng tôi yêu nhau. Nhưng khi về nhà em tôi mới vỡ lẽ ra mọi chuyện khi được bà ngoại của em kể lại câu chuyện gia đình đầy nước mắt của em.
Sau khi biết bố có bồ, mẹ em lao vào cờ bạc, lô đề. (Ảnh minh họa)
Gia đình em trước kia là một gia đình khá giả, bố em làm trưởng phòng tại một doanh nghiệp lớn của tỉnh nên từ nhỏ em chưa bao giờ phải lo đến cái ăn cái mặc. Mẹ em là một người phụ nữ khá nhanh nhẹn, đảm đang, ở nhà nội trợ chăm chồng, nuôi con.
Một gia đình đang yên ấm là thế, thì bỗng dưng mẹ em phát hiện ra bố có bồ, quá chán nản bà lao vào cờ bạc đề đóm đến nỗi tán gia bại sản. Bố em thì vừa ân hận, vừa chán nản vì khuyên vợ không được nên cũng bỏ việc, lao vào rượu chè.
Cuộc sống của gia đình em cứ như vậy xuống dốc không phanh, nợ nần ngập đầu đến nỗi phải bán căn nhà 3 tầng mặt phố và chuyển đến một căn nhà nhỏ hơn trong xóm chợ cùng bà ngoại.
Hiện tại gia đình em ngoài em ra thì chẳng có ai đi làm. Bố chỉ lo tối ngày đi nhậu, mẹ vẫn lao vào cờ bạc nên thỉnh thoảng lại có chủ nợ gọi điện cho em đòi tiền. Mặc dù em đã nhiều lần can ngăn nhưng mẹ vẫn chứng nào tật ấy khiến em bế tắc không biết giải quyết mọi chuyện như thế nào.
Tôi muốn chia tay em vì lo lắng tương lai sẽ phải trả nợ thay gia đình em. (Ảnh minh họa)
Quả thực, sau khi biết tường tận mọi chuyện trong gia đình em, tôi càng thấy thương em hơn và hiểu tại sao em không muốn tôi về nhà ra mắt bố mẹ. Tuy nhiên, cùng với sự đồng cảm ấy, trong tôi lại le lói một sự sợ hãi. Tôi lo sợ sau này cưới em về sẽ phải gánh vác cả gia đình em, sẽ phải trả nợ cho một bà mẹ vợ chỉ mải mê cờ bạc, phải chu cấp cho một ông bố chỉ biết tối ngày nhậu nhẹt. Nỗi sợ đó cứ lớn dần khiến tôi có suy nghĩ muốn chia tay với em.
Tôi biết, nếu tôi quyết định chia tay lúc này, nhiều người sẽ mắng chửi tôi là đồ bạc bẽo, nhưng nếu cứ tiếp tục với em thì tôi lại không biết nên giải quyết chuyện gia đình của em như thế nào. Tôi rất mong mọi người cho tôi một lời khuyên để biết mình phải làm gì trong lúc này.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Tâm sự11 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự21 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự23 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.