- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
22 tuổi, có nên từ bỏ cơ hội đi nước ngoài công tác để lấy chồng?
Em rất băn khoăn có nên lấy chồng sớm để ổn định cuộc sống hay đi công tác Trung Quốc vài năm để có thêm trải nghiệm. Bạn trai em luôn muốn kết hôn sớm, nếu em lựa chọn đi công tác xa chắc chắn chuyện tình cảm sẽ tan vỡ.
Em vừa tốt nghiệp đại học được vài tháng và đang làm phiên dịch cho một công ty của Trung Quốc. Vì công ty em đang mở rộng thị trường ở Trung Quốc nên muốn cử một số nhân sự trẻ sang đó làm việc. Em cũng nằm trong danh sách được cử đi công tác dài hạn 3 năm. Khi nghe thông tin này em rất háo hức vì có cơ hội được công tác nước ngoài. Thế nhưng gia đình bạn trai em lại muốn chúng em sẽ sớm kết hôn vào đầu năm sau. Nếu em quyết định đi công tác, sau khi cưới 2 vợ chồng sẽ mỗi người một nơi, gia đình người yêu em không đồng ý như vậy.
Nếu quyết định đi công tác, em sẽ mất đi mối tình hiện tại (Ảnh minh họa, nguồn: KT)
Người yêu em nói nếu em quyết định đi công tác thì 2 đứa sẽ chia tay.
Em đang rất khó xử, dù rất yêu người yêu nhưng em cũng muốn có cơ hội phát triển sự nghiệp. Hôm trước khi nói đến chuyện này, em ngỏ ý muốn hoãn thời gian cưới xin thêm 1 vài năm để cả 2 có cơ hội đi làm, phát triển sự nghiệp. Hiện tại nếu cưới, em cũng chưa tự tin về điều kiện kinh tế. Gia đình 2 bên đều khá giả, bố mẹ có thể hỗ trợ, nhưng em nghĩ cuộc sống phụ thuộc kinh tế sẽ không thoải mái.
Em đang rất phân vân không biết nên chọn tình yêu hay sự nghiệp.
Theo VOV
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự23 giờ trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...
-
Tâm sự1 ngày trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi luôn đặt trọn niềm tin vào chồng mình. Cho đến hôm qua, tôi mới phát hiện ra bí mật anh giấu giếm mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.