- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
27 Tết tôi gạt nước mắt xách vali ra ở trọ vì sự xuất hiện của người đàn bà 40 tuổi trong nhà
Sự lựa chọn của ông khiến tôi uất ức kéo vali ra khỏi nhà ngay ngày 27 Tết, chuyển vào nhà trọ ở tôi cứ ấm ức, trách bố tệ bạc với mẹ con tôi.
- Ly hôn, vợ cũ xin được làm con nuôi của bố mẹ chồng, tôi phản đối thì mẹ gạt nước mắt nói điều cay đắng
- Phát hiện vợ ngoại tình, tôi hùng hổ đến nhà ngoại nói chuyện, nhưng vừa nghe tiếng cốc rơi trong nhà thì gạt nước mắt quay đi
- Tăm tia chú hàng xóm giàu có đã lâu, nhưng tới chơi Tết tôi phát hiện hộp gỗ lạ dưới gầm bàn mới tái mặt, kiếm cớ xin lui vội
Bố mẹ tôi hiếm con, có mỗi mình tôi nên toàn bộ tình yêu thương họ dồn hết cho tôi. Tôi hợp mẹ hơn bố, ông khó tính nghiêm khắc và hay gắt gỏng. Và có lẽ bố cũng ít ở nhà với tôi, công việc của ông phải đi suốt, có khi đi biền biệt 2 tháng mới về nên tôi không có sự gắn kết với bố nhiều như mẹ.
Và rồi tổ ấm ấy bỗng tan vỡ khi tôi học lớp 9. Mẹ tôi bất ngờ ra đi trong một vụ tai nạn khiến bố con tôi sốc, đau đớn tột cùng. Sau khi mẹ mất, bố chuyển việc về làm ở nhà và không đi xa nữa. Ông muốn dành thời gian quan tâm, chăm sóc tôi thay mẹ. Bố trầm tính, ít nói, suy tư và chẳng khó tính với tôi như hồi bé. Có lẽ bố vẫn rất buồn vì sự ra đi của mẹ, ông không nói nhưng tôi biết ông rất nhớ, lúc nào cũng day dứt vì không ở bên chăm sóc mẹ khi bà còn sống.
Hai bố con tôi cứ thế nương tựa vào nhau sống, sợ bố có vợ mới tôi tỉ tê với ông rằng bố đừng cưới ai cả vì mẹ sẽ buồn. Ông gật đầu hứa với tôi và nói không nghĩ tới chuyện đó, ông muốn dành phần đời còn lại của mình chăm sóc, bù đắp cho tôi thay mẹ. Với ông, tôi là tất cả. Điều tôi muốn ông sẽ thực hiện, vả lại đây không phải điều quá khó.
Mẹ mất rồi, tôi càng trân trọng thời gian ở với bố hơn. Đời người rất ngắn, có thể ra đi bất cứ lúc nào như mẹ tôi vậy. Tôi muốn sống trọn từng phút giây bên bố. Có lẽ vì điều này mà cho đến bây giờ đã 29 tuổi tôi chưa nghĩ đến việc lập gia đình. Lấy chồng rồi, tôi phải xa bố, lúc ông ốm đau bệnh tật ai chăm đây? Tôi sợ bố cô đơn, một mình trong căn nhà 2 tầng lạnh lẽo này.
Dù chỉ có 2 bố con, nhưng Tết năm nào bố cũng giữ truyền thống gói bánh chưng. Đây là món mẹ tôi rất thích, ngày trước mẹ còn sống bà lúc nào cũng thích ăn bánh bố gói, vì vậy bố con tôi năm nào 27 Tết cũng mua đồ về gói bánh, dâng lên bàn thờ mẹ.
Vậy mà năm nay thì khác, 27 Tết tôi vừa đi chợ về đã thấy người đàn bà lạ, chừng 40 tuổi ngồi ngoài cửa gói bánh chưng với bố tôi. Chị ấy cười nói vui vẻ, còn bố tôi tỏ ra rất hạnh phúc. Hai người họ như có tình ý với nhau. Điều này khiến tôi cực kỳ khó chịu. Từ ngày mẹ mất, chưa một người đàn bà lạ nào bước chân vào nhà tôi, vậy mà Tết này chị ta dám.
Hỏi thẳng bố tôi người đàn bà kia là ai, bố ấp úng rồi bảo tôi chào dì đi. Ra Tết bố sẽ hỏi cưới cô ấy, cô ấy có một đời chồng và 2 đứa con rồi. Họ đã qua lại bí mật với nhau 3 năm nay, chỉ là chưa công khai và chưa dám nói cho tôi biết. Sốc về người đàn bà lạ trong nhà mình, tôi thẳng thừng phản đối mối quan hệ này và cho rằng bố thất hứa, phản bội mẹ, ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
Ông mắng tôi trẻ con, không chịu lấy chồng ở mãi với bố hay sao? Lần đầu tiên sau khi mẹ mất ông to tiếng với tôi vì người đàn bà lạ. Bố muốn cưới cô ta, thế chỗ mẹ tôi, rồi họ sống hạnh phúc, tình cảm với nhau trong ngôi nhà này, trước bàn thờ mẹ tôi ư? Uất hận, tôi và bố cãi nhau nảy lửa. Tôi tuyên bố thẳng, bố lấy vợ mới tôi sẽ ra ngoài ở riêng, không có con gì nữa. Vậy mà ông buông câu: "Tuỳ con!".
Sự lựa chọn của ông khiến tôi uất ức kéo vali ra khỏi nhà ngày 27 Tết, chuyển vào nhà trọ ở tôi cứ ấm ức, trách bố phản bội, tệ bạc với mẹ con tôi. Tôi chưa dám lấy chồng vì sợ bố một mình ở nhà buồn, lo nghĩ cho ông như vậy. Thế nhưng khi tôi làm căng, ra nhà trọ ở Tết này mà ông vẫn mặc kệ. Có lẽ ông đã quên mẹ tôi, yêu say đắm người đàn bà kia rồi. Tôi phải làm gì đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự11 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự21 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự22 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.