- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
6 năm hứng trăm trận đòn roi từ chồng, vợ vẫn cam chịu vì điều khiến nhiều người chua xót
Dưới những mái nhà kia vẫn có biết bao người phải sống cảnh bát cơm chan nước mắt.
Dưới những mái nhà kia vẫn có biết bao người phải sống cảnh bát cơm chan nước mắt. Họ như đã chết giữa chính cuộc hôn nhân của mình, khi phải sống cạnh một người chồng luôn lấy những trận đòn roi ra làm câu chuyện.
Cuộc sống hôn nhân gia đình với đủ thứ phải lo toan khiến vợ chồng khó có thể lúc nào cũng ngọt ngào. Bát đũa còn có lúc xô, song xô sao để không sứt mẻ mới là điều đáng bàn. Có người coi sự khác biệt, mâu thuẫn là cơ hội để cả hai trở nên hiểu về nhau hơn, có người lại ngày càng khiến vết rạn thêm lớn vì dùng bạo lực.
Xã hội ngày càng phát triển, tân tiến song dưới những mái nhà kia vẫn có biết bao người phải sống cảnh bát cơm chan nước mắt. Họ như đã chết giữa chính cuộc hôn nhân của mình, khi phải sống cạnh một người chồng luôn lấy những trận đòn roi ra làm câu chuyện. Những dòng tâm sự của người vợ 25 tuổi dưới đây đã khiến nhiều người không khỏi xót xa.
"Mình quen chồng được 6 năm rồi. Bọn mình có con trước, giờ con mình 3 tuổi rồi thì năm ngoái mới cưới. Cưới xong mình đẻ thêm được một thằng cu, đúng kiểu điểm 10 một trai một gái.
Ngày xưa yêu nhau nó hiền lành bao nhiêu thì giờ hở ra nó kinh khủng bấy nhiêu. Từ lúc cưới xong, mình chửa nó đi nhậu nhẹt chè chén hết lần này đến lần khác, về vợ nói dăm ba câu là nó đánh mình.
Mình hận lắm, hôm sau nó lại xin lỗi và mình bỏ qua cho nó vì dù sao bọn mình cũng có 2 đứa con rồi, đứa nào cũng ngoan ngoãn trắng trẻo. Nhưng càng nhịn thì nó càng được đà. Ban đầu nó còn sợ, còn tôn trong mình nhưng dần dần nó càng đi nhiều hơn, về muộn hơn rồi đánh vợ cũng nhiều hơn.
Mình chăm sóc chồng hết mực, bản thân kiếm ra tiền và chưa bao giờ hỗn láo hay thái độ với nó hay gia đình chồng. Mình cứ nghĩ nhịn mãi thì mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng sau đó mình còn bắt được đủ thứ tật của nó và còn bao nhiêu lần trả nợ cho nó.
Dưới những mái nhà kia vẫn có biết bao người phải sống cảnh bát cơm chan nước mắt. Ảnh minh họa.
Thực ra mình biết con người nó không xấu nhưng không hiểu vì sao lại ngày càng thay đổi tính nết. Cứ mỗi lần cãi nhau xong nó xin tha thứ mình lại mềm lòng. Mình bị nó đánh đập suốt nhưng vẫn im lặng không bao giờ kể với bố mẹ đẻ hay bố mẹ chồng vì sợ sau này nó khó xử.
Mẹ chồng mình có lần biết thì mắng vài câu rồi đâu lại vào đấy không thay đổi được gì. Dần dần mình im lặng và bỏ qua tất cả, không quan tâm nó đi đâu làm gì, chỉ cày mặt kiếm tiền nuôi con.
Mấy lần mình định bế con bỏ đi mà không dứt khoát được. Thật sự mình quá thương bố mẹ đẻ, chỉ sợ ông bà buồn vì ông bà đã quá khổ vì mình rồi. Mình dám tự tin bản thân là người vợ tốt, người con tốt. Dù không được hoàn hảo nhưng mình đã cố gắng hết sức để thay đổi, hoàn thiện gia đình nhưng cuối cùng thứ mình nhận lại là sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Mình chưa bao giờ có ý định tìm đến cái chết vì không ai có thể nuôi dạy con, cho con cuộc sống hạnh phúc bằng mẹ nó cả nhưng nếu cứ thế này mình trầm cảm mất. Mình nên làm gì bây giờ? Mình nghĩ đến ly dị quá nhiều lần nhưng mỗi khi thấy nó cầu xin tha thứ mình lại mềm lòng.
Có phải mình quá ngu không mọi người? Mình nhu nhược không dứt khoát được để làm khổ chính bản thân và khổ cả cha mẹ nữa. Mình có nên ly dị không? Giờ thật sự mình không biết làm thế nào để có thể ổn nhất. Khi mình viết những dòng này nó vẫn đi nhậu chưa về, trong khi hôm qua nó vừa đánh mình xong. Mình sợ nếu mình nuôi lòng căm hận nó, mình sẽ làm điều gì đó điên rồ mất”.
Vậy mới thấy vì sao người ta cứ nói, sinh ra là phụ nữ đã khổ, lấy nhầm người đàn ông của đời mình càng khổ hơn. Ngay sau khi chia sẻ, câu chuyện đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc.
Chị H.H.N. (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ chính câu chuyện của đời mình: "Đọc tâm sự của em mà chị như thấy chính mình cách đây 5 năm về trước. Nhà chị chỉ có 2 chị em gái, chị gái lấy chồng được hơn 3 năm thì ly hôn đem con về ngoại. Chị tưởng mình may mắn hơn nhưng rồi 2 đứa con cũng không níu giữ được anh ta đến với người tình cũ. Chị không thể nhớ nổi mình đã khóc bao nhiêu đêm, thậm chí từng muốn ôm 2 con tự tử. Ngày ấy mình không dám ly hôn vì nghĩ thương mẹ đến thắt lòng. Ai có thể chịu nổi tiếng của người đời khi có 2 đứa con gái thì cả 2 đứa đều bỏ chồng ôm con về ngoại. Thế nhưng sau tất cả, mẹ chị đã khuyên chị cho mình một sự giải thoát và ngày hôm nay đây, chị rất tự tin với những gì mình đang có. Đừng "chết" trong chính cuộc hôn nhân của mình em ạ, sự nhẫn nhịn ấy chính là đang tự giết mình và giết tương lai con".
"Phụ nữ mà, muôn đời vẫn khổ. Sống vậy thì khổ mình mà bước đi thì sợ bố mẹ bị xì xào, con cái lớn lên thiếu vắng tình cảm cha mẹ".
Họ sợ sự lựa chọn của mình sẽ làm những người khác phải chịu tổn thương, sợ con cái khổ, sợ bố mẹ bị xã hội chê cười. Ảnh minh họa.
Phụ nữ vốn thường lâm vào thế khó hơn đàn ông. Đứng trước mỗi quyết định, họ đều lo lắng cho bố mẹ, cho gia đình và cho con cái. Họ sợ sự lựa chọn của mình sẽ làm những người khác phải chịu tổn thương, sợ con cái khổ, sợ bố mẹ bị xã hội chê cười. Song các chị em hãy nhớ rằng, ly hôn không phải là mất đi, đó là khi bạn cho mình một sự giải thoát, quyền có được một hạnh phúc khác xứng đáng hơn.
Theo Khám phá
-
Tâm sự1 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự11 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự17 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự22 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.