- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Anh rể bảo nghỉ việc thì mỗi tháng cho 70 triệu nhưng chị tôi từ chối
Với mong muốn vợ ở nhà nội trợ nên anh rể chuyển toàn bộ số tiền kiếm được cho chị tôi chi tiêu. Thế nhưng câu đáp trả của chị tôi làm chồng cũng phải nể.
Chị tôi không chỉ có ngoại hình đẹp mà còn rất thành công trong công việc. Chưa đến 30 tuổi chị đã mua được căn hộ chung cư cao cấp, xe sang và xây nhà cho bố mẹ tôi ở quê.
Ngày chị lên xe hoa, ai cũng khen anh chị đều giỏi kiếm tiền, đúng là "gió tầng nào gặp mây tầng đó". Sau khi cưới, chị có bầu luôn nhưng vẫn đi làm đều đặn mỗi ngày. Anh rể sợ vợ làm nhiều ảnh hưởng đến em bé nên liên tục ép nghỉ. Nhiều lần anh chị còn cãi nhau vì chuyện vợ muốn đi làm, chồng bắt nghỉ việc.
Nhưng chị ham mê công việc, anh rể chẳng thể cản nổi vợ, đành phải để chị đi làm. Sau khi chị tôi sinh con, anh rể muốn vợ ở nhà chăm sóc con và sinh tiếp tập 2. Nhưng chị không đồng ý, chị nói thẳng là thà bỏ chồng chứ không chịu bỏ việc.
Thấy chị tôi quá cứng, anh rể nói mỗi tháng sẽ chuyển khoản cho vợ 70 triệu để chi tiêu sinh hoạt và làm đẹp, không phải đi làm, chỉ cần ở nhà chăm sóc con. Chị tôi thẳng thắn đáp lại: "Anh ở nhà trông nom con, mỗi tháng em sẽ đưa cho anh bằng số tiền đó, còn em đi làm".
Anh rể bảo đàn ông mà ở nhà ăn bám vợ thì sao đáng mặt nam nhi. Chị nói con đã có bà ngoại chăm sóc rất tốt, chẳng hiểu sao chồng lại không muốn cho vợ đi làm. Cuối cùng anh rể cũng chịu nói sự thật là không thích vợ cười nói, bắt tay hay ngồi nhậu với đám đàn ông.
Công việc của chị tôi là làm ở phòng kinh doanh, có mối quan hệ với nhiều bạn hàng và việc tiếp xúc với nam giới là hết sức bình thường. Muốn ký được những hợp đồng thì buộc chị tôi phải đi ngoại giao, có thể là 1 bữa nhậu với đối tác.
Có lẽ anh rể đang ghen, sợ mất vợ nên mới cấm cản thế. Nhưng chị tôi là người bản lĩnh, biết việc nào nên và không nên, sao có thể để công việc làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
Anh rể chỉ chấp nhận cho chị đi làm với điều kiện là chuyển qua làm bên bộ phận văn phòng nhưng chị tôi không chịu. Bởi chị thích công việc kinh doanh và lương thưởng cao.
Hiện tại, anh chị đang tranh luận rất gay gắt, không ai chịu nhường ai, tôi cũng không biết khuyên chị gái thế nào nữa?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự4 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự8 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự13 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự16 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.