- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Anh trai nói chị dâu ngoại tình rồi đuổi ra khỏi nhà, thế nhưng đó chỉ là một vở kịch mà anh dựng lên để thuận đường đón nhân tình về chung sống
Đến khi chị dâu mang bầu đứa thứ 2, anh tôi khẳng định đứa con trong bụng vợ không phải của anh ấy. Anh liên tục đuổi mẹ con chị dâu ra khỏi nhà.
- Tâm sự của người cha sau ly hôn
- Nhìn con gái nức nở bên cọc tiền 500 ngàn, tôi liều mình đến nhà chồng cũ trả lại, nhân tiện tuyên bố một câu khiến anh ta phải sững người
- Vợ đòi đón mẹ chồng lên ở cùng bằng được, hôm tôi say rượu ngủ quên trong nhà tắm thì rụng rời nghe vợ cười nói với người bạn chí cốt
Ngày tôi đưa chị dâu đi sinh con đầu lòng thì gia đình phát hiện ra anh tôi đang hú hí với một cô sinh viên trẻ. Sợ chị dâu đau khổ khi biết sự thật nên bố mẹ tôi đã âm thầm đi cảnh cáo cô gái kia tránh xa anh tôi ra, nếu không sẽ tìm về quê làm cho bẽ mặt.
Cô gái đó sợ hãi và biến mất không dám quay đầu trở lại. Khi đó anh tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Gia đình nhỏ ấy cũng yên ổn được một thời gian.
Đến khi chị dâu mang bầu đứa thứ 2, anh tôi khẳng định đứa con trong bụng vợ không phải của anh ấy. Anh liên tục đuổi mẹ con chị dâu ra khỏi nhà. Tôi thật sự không biết phải tin ai nữa nên đã gặp riêng chị dâu để hỏi chuyện cho rõ ràng.
Chị dâu đã khóc và nói không có chuyện phản bội chồng. Vì đứa thứ 2 cũng là con gái nên anh tôi chán ghét và muốn bỏ vợ. Sau đó hai mẹ con chị dắt nhau về nhà ngoại sống để có những ngày tháng yên ổn.
Ảnh minh họa
Ngay sau khi chị dâu bỏ đi, anh tôi bất ngờ đưa một cô gái với cái bụng bầu khá lớn về nhà. Anh bảo cô ta đang mang thai con trai của anh. Cả nhà tôi bây giờ mới hiểu được âm mưu của anh trai. Thì ra, anh vu khống cho vợ ngoại tình, để ruồng bỏ gia đình, đón người phụ nữ khác về nhà.
Bố mẹ tôi không chấp nhận được con người bội bạc của anh nên cấm cửa cô gái đó và đến đón mẹ con chị dâu về nhà sống.
Thế nhưng khi đưa chị và cháu về đến nhà thì anh tôi đứng chặn trước cửa, bên trong nhà là cô nhân tình đang ngồi gọt trái cây. Anh trai bảo không còn tình cảm với vợ nữa, bố mẹ đừng lấy quyền mà ép anh ấy làm điều bản thân không muốn.
Trong lúc nóng giận, bố đã tát anh tôi một cái rất đau, ông nói hai mẹ con chị dâu hãy về nhà ông bà sống. Nhưng chị dâu không muốn làm phiền bố mẹ nữa, nên đã quyết định ly hôn để giải thoát cho cuộc hôn nhân bế tắc này, bởi chị đã quá mệt mỏi rồi.
Gia đình tôi không muốn mất đi người con dâu tốt nhưng thật sự không biết nói sao để lay chuyển suy nghĩ của anh tôi đây?
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự2 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự4 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự17 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự17 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự21 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự22 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.