- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bạn gái 7 năm liên tục từ hôn nhưng không chia tay, hôm tôi đi nhậu với đồng nghiệp thì tá hỏa phát hiện bí mật của em
Tối về tôi quyết định nhắn tin chia tay với lý do hết yêu khiến Hoà hoang mang lắm. Cô ấy đến tìm gặp tôi mấy hôm nay để nói chuyện nhưng tôi lảng tránh.
- Sau đêm cuồng nhiệt với bạn gái ngây thơ, sáng ra, tôi "vỡ tim" khi thấy người ngồi ở đầu giường
- Sau buổi họp lớp, bạn gái cũ bất ngờ gọi điện xin 3 tỷ với lý do bất ngờ khiến tôi không khỏi choáng váng
- Ngay khi biết bạn gái có thai, tôi tỏ ý muốn cưới gấp nhưng cô ấy lại đưa ra điều kiện khiến tôi hốt hoảng
Gặp và quen nhau trong một lần đi đám cưới bạn, tôi và Hoà nhanh chóng bắt cặp với nhau. Hoà kém tôi 6 tuổi, là cô gái cá tính, xinh, khéo giao tiếp. Tôi bị hút hồn bởi nụ cười, sự tự tin của em. Và thật may sau 5 tháng cưa cẩm em đã gật đầu làm bạn gái của tôi.
Ngày trước, tôi quen Hoà khi em mới học năm 2 Đại học, giờ quay đi quay lại chúng tôi đã yêu nhau được 7 năm, em đi làm ổn định công việc rồi. Yêu nhau, chúng tôi công khai mối quan hệ, đưa nhau về gia đình 2 bên ra mắt và nhận được sự ủng hộ của bố mẹ. Mẹ tôi chỉ có mình tôi, lại ốm yếu chẳng biết sống được bao lâu nên cứ giục 2 đứa cưới sớm thế nhưng Hoà chưa đồng ý.
Bảy năm yêu, tôi đã hơn 3 lần cầu hôn Hoà, nhưng em từ chối nói rằng chưa sẵn sàng, em vẫn còn quá trẻ và muốn phấn đấu cho sự nghiệp. Tôn trọng ý kiến của em, tôi không ép nhưng tôi giờ đã ngoài 30, có tuổi rồi. Vả lại tôi hiện tại đã có công ty riêng, ổn định về kinh tế, Hoà cưới về không đi làm tôi vẫn lo cho em được. Nhưng cô gái tự lập, cá tính như Hoà có lẽ không thích mang tiếng ăn bám chồng.
Bị bạn gái liên tục từ hôn tôi cũng chán, nhưng chẳng biết làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của em. Mẹ tôi lo chuyện cưới xin cho tôi mà buồn, bệnh lại càng thêm bệnh. Giá như Hoà chịu thay đổi, không đặt nặng sự nghiệp lên cao quá thì có lẽ giờ chúng tôi đã có con rồi cũng nên mà mẹ tôi cũng khỏe hơn.
Tuy chưa cưới, nhưng tôi vẫn yêu thương, chiều chuộng Hoà hết mực. Bởi với tôi em là duy nhất, em sẽ là vợ tôi trong nay mai. Cô gái như Hoà chỉ cần buông tay, không quan tâm là có người khác để ý, cướp mất ngay. Tôi sợ lắm. Cũng vì thế mà tôi hay ghen, kiểm soát Hoà có phần hơi thái quá khiến em khó chịu.
Mọi sự khó hiểu, bức xúc về chuyện Hoà liên tục từ hôn, không chịu làm vợ tôi, tôi đã tìm được lời giải đáp sau buổi tối cho nhân viên đi nhậu đột xuất. Đi vào nhà hàng lẩu nướng cùng mọi người, tôi giật mình khi thấy Hoà và đám bạn thân của cô ấy ngồi bàn phía góc trong. Định ra chào hỏi bạn Hoà vài câu, vậy mà chưa kịp đến nơi tôi đã á khẩu khi nghe em và bạn nói chuyện.
Bạn em hỏi tại sao Hoà liên tục từ hôn, không cướp sớm mất tôi như chơi. Em cười vui vẻ tâm sự: "Dại gì mày ơi, yêu còn được chiều, cung phụng, cho tiền dùng đồ hiệu. Cưới về tao sợ ràng buộc lắm. Chưa kể phải chăm bà mẹ chồng ốm yếu, đi đâu cũng phải thưa gửi. Mệt lắm. 30 tao mới cưới, chẳng dại gì chui đầu vào rọ!".
Hoá ra lý do Hoà chưa chịu kết hôn với tôi là đây sao? Em sợ về phải chăm mẹ chồng bệnh tật, sợ phải nội trợ, ăn tiêu dè dặt, rồi không được quan tâm như lúc yêu nữa. Tôi không ngờ Hoà lại có tư tưởng như thế. Vậy mà trước mặt tôi, mẹ tôi em luôn tỏ ra yêu quý gia đình tôi và thương mẹ. Hoá ra là giả tạo hết. Tại sao em có thể làm thế được chứ?
Giận dữ, cho rằng Hoà yêu mình chỉ vì vật chất, không thật lòng và đặc biệt có phần coi thường mẹ tôi, tối về tôi quyết định nhắn tin chia tay với lý do hết yêu khiến Hoà hoang mang lắm. Cô ấy đến tìm gặp tôi mấy hôm để nói chuyện nhưng tôi lảng tránh. Người như Hoà, lấy về sống cùng mẹ chồng cô ấy sẽ đối xử với mẹ tôi thế nào? Điều ấy tôi không dám tưởng tượng nữa.
(cuongvan...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự7 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự13 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự16 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...