- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bạn trai chỉ thích yêu, làm "chuyện ấy" nhưng nhất quyết không chịu cưới
Anh ấy không thích sự ràng buộc, cam kết bằng hôn nhân vì sợ bị mất tự do và phải hy sinh nhiều thứ.
Phụ nữ rất muốn biết câu trả lời khi người đàn ông đang yêu mình, dành thời gian ở bên mình lại không muốn kết hôn. Đối với nhiều người, hôn nhân là bước tiếp theo tự nhiên của quá trình hẹn hò, nhưng nó cũng là vấn đề lớn.
Có thể anh ấy không tin vào hôn nhân, cho rằng nó quá phức tạp và cổ hủ. Áp lực xã hội hay kỳ vọng hôn nhân đã khiến anh ấy ác cảm với chuyện "về chung một nhà".
Đàn ông rất sợ bị mất tự do sau khi kết hôn (Ảnh minh họa: Gary Brown).
1. Cảm thấy bị mất tự do
Một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của đàn ông về hôn nhân là bị mất tự do. Anh ấy không thích bị kiểm soát khi đưa ra các quyết định trong cuộc sống.
Nhiều người đàn ông không muốn phải từ bỏ đam mê hay các hoạt động mà mình yêu thích. Họ muốn tự do đi đây đó, chơi game cả ngày cuối tuần... mà không bị ai phàn nàn. Với họ, hôn nhân như vật cản đè nặng họ xuống.
Những người đàn ông này thường không cảm nhận được lợi ích khi ở bên người mình yêu thương, họ chỉ nhìn thấy sự mất tự do.
2. Sợ sau này sẽ ly hôn
Nhiều người đàn ông nhận thấy rõ sự thiệt hại về tình cảm và kinh tế nếu như quyết định ly hôn. Đàn ông không kết hôn có thể vì cho rằng sẽ có một ngày phải ly hôn. Nỗi sợ này khiến họ bỏ qua hết những lợi ích của hôn nhân.
Những người đàn ông độc thân trốn tránh hôn nhân cũng có thể vì đã lớn lên trong gia đình không hạnh phúc. Hoặc họ từng đổ vỡ, không muốn mình bị tổn thương lần nữa.
Anh ấy cho rằng, lịch sự sẽ lặp lại nên tốt nhất là không tiến tới cam kết với một người phụ nữ.
3. Không muốn hy sinh
Một số người đàn ông không kết hôn vì họ thích lối sống coi mình là trung tâm.
Hôn nhân đòi hỏi sự hy sinh, chung thủy, đầu tư tình cảm và dành thời gian bên bạn đời của mình. Nhiều người đàn ông độc thân không sẵn sàng điều chỉnh cuộc sống để phù hợp với những điều này.
Cũng có một số người đàn ông không kết hôn vì họ tin rằng, phái mạnh không nên kết hôn. Từ bỏ những thứ vốn có của mình là không đáng.
Nhiều người đàn ông chỉ thích hẹn hò, được thỏa mãn các nhu cầu của mình mà không phải hy sinh điều gì (Ảnh minh họa: Marriage).
4. Thấy các ứng dụng hẹn hò rất hữu ích
Hiện nay, mọi người có thể trò chuyện và kết nối chỉ trong vài giờ khi dùng ứng dụng hẹn hò.
Đối với người đàn ông không thích sự cam kết, đây là công cụ hoàn hảo để anh ấy tìm thấy những cô gái không cần ràng buộc và thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình.
Đối với họ, hôn nhân đồng nghĩa với việc bị cầm tù. Anh ấy cảm thấy nhu cầu tình cảm, tình dục, lãng mạn... vẫn được đáp ứng đủ dù không kết hôn.
5. Không tin về lợi ích của hôn nhân
Một số nghiên cứu đã chứng minh, hôn nhân có thể đem lại lợi ích về tài chính, sức khỏe tinh thần và thể chất cho nam giới. Đàn ông đã kết hôn thường sống tốt hơn, khỏe mạnh hơn, thậm chí có thu nhập cao hơn so với khi còn độc thân.
Tuy nhiên, nhiều đàn ông vẫn lựa chọn sự trốn tránh. Lý do không kết hôn là vì họ vẫn tin rằng, hôn nhân gây trở ngại rất lớn cho sự tự do và đời sống tình dục của mình.
Theo Dân trí
-
Tâm sự7 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự12 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự16 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...