- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bạn trai cũ đã mất, tôi quyết định kết hôn, nhưng trước ngày đám cưới, màn hình điện thoại bật sáng, tôi mỉm cười và hủy hôn
Một lần đi gặp gỡ đối tác, tôi gặp người yêu hiện tại của mình, anh có một số điểm giống bạn trai cũ đã qua đời của tôi. Chúng tôi gắn bó được nửa năm thì tính đến chuyện kết hôn.
- Biết tin người yêu bị tai nạn, em tìm đến nhà thăm thì tái tê khi nghe câu hỏi mẹ anh lạnh lùng thốt ra
- Đột ngột chuyển dạ, tôi gọi điện cho chồng báo tin nhưng anh quên dập máy, nghe được cuộc nói chuyện bên trong tôi choáng váng
- Con gái lấy chồng xa hai năm trời không về báo hiếu, tôi sốt ruột đi thăm thì choáng váng ngay khi bước vào cửa
Tôi và bạn trai cũ là bạn cùng lớp đại học, anh cũng là mối tình đầu của tôi. Ai cũng khen ngợi anh đẹp trai cao ráo, còn tôi thì thấp bé. Suốt những năm đại học tình yêu của chúng tôi rất đơn giản và đẹp đẽ khiến nhiều người ghen tị. Sau khi tốt nghiệp, cả hai có thề ước cùng xin vào một công ty làm việc. May mắn thay, chúng tôi đều được lựa chọn và càng có cơ hội gắn bó hơn những cặp đôi khác là ra trường mỗi đứa một nơi.
Bạn trai cũ là người sống hiền lành và tâm lý, tiền lương đi làm anh luôn dành một khoản cho tôi mua quần áo. Anh nói luôn muốn người yêu mình xinh đẹp mọi lúc mọi nơi. Tôi thực sự hài lòng về anh và mong sớm ổn định cuộc sống hôn nhân.
Một thời gian sau khi công việc ổn định, anh đưa tôi về ra mắt mẹ. Mẹ anh là người phụ nữ nhanh nhẹn, tháo vát, bố thì mất từ khi anh học cấp 3, nhà chỉ còn hai mẹ con. Tôi thực sự thương hòa cảnh của anh và muốn cùng anh gánh vác mọi việc trong gia đình. Mẹ anh tâm sự: "Hai đứa nhanh tổ chức đi, để mẹ có cháu bế, mẹ ở nhà một mình cũng buồn lắm rồi".
Chúng tôi dự định 2 năm nữa sẽ tổ chức đám cưới nhưng chuyện chẳng lành xảy ra. Đúng vào ngày sinh nhật mình, tôi nhận được tin báo anh bị tan nạn xe máy. Lúc đưa vào viện anh vẫn còn tỉnh táo nhờ người gọi điện cho tôi nhưng khi tôi đến nơi thì anh hôn mê bất tỉnh và qua đời chẳng kịp nói lời nào với tôi. Cú sốc anh qua đời khiến tôi suy sụp trầm trọng, dẫu sao tình yêu của hai đứa đã quá sâu sắc, chưa lấy nhau nhưng tôi xem anh như người chồng thực sự của mình.
Mãi hai năm sau đó, tôi mới lấy lại được tinh thần. Rồi một lần đi gặp gỡ đối tác, tôi gặp bạn trai hiện tại của mình, anh có một số điểm giống người yêu cũ đã qua đời của tôi. Khi anh theo đuổi, tôi đồng ý vì có cảm giác rất thân thiện, gần gũi. Chúng tôi gắn bó được nửa năm thì tính đến chuyện kết hôn. Bố mẹ tôi cũng rất vui mừng vì trước đó ông bà sợ tôi không vượt qua được nỗi đau mất người yêu cũ.
Ngày cưới đã được ấn định nhưng trước đó ít ngày, tôi bỗng nhận được tin nhắn điện thoại. Màn hình sáng lên tôi thấy trong tài khoản của mình bỗng dưng có 300 triệu. Đang băn khoăn không biết tiền ở đâu và ai chuyển đến thì mẹ của người yêu cũ tôi nhắn tin rằng: "Con gái à, đây là tiền mừng cưới cho con, mong con sau này hạnh phúc viên mãn. Không làm được con dâu thì hãy làm con gái mẹ cả đời này nhé, mẹ thực sự thương con nhiều lắm".
Lúc này, bao nhiêu tình cảm trong lòng tôi lại trỗi dậy, tôi nhận ra rằng, mình vẫn đang còn hình bóng người cũ chưa thể quên được. Tôi quyết định hủy hôn vì không thể thấy bạn trai mới vì anh giống bạn trai cũ của tôi được, như vậy cả hai sẽ không hạnh phúc. Mặc kệ thời gian trôi nhưng tôi nghĩ, khi nào trong lòng thực sự thoải mái, tôi sẽ tiến tới mối quan hệ mới cũng chưa muộn.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự8 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự8 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự13 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự13 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự17 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự21 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcSáng sớm, em rời khỏi nhà đi làm, con gái rời khỏi nhà đi học, chỉ còn mình anh ngồi đây, trong căn nhà vắng vẻ này.