- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bạn trai đòi bán hết đất của bố mẹ để mua nhà thành phố
Thái độ kiên quyết mua nhà thành phố của Đam khiến tôi rất giận.
Tháng trước, Đam nói ăn Tết xong, bố mẹ anh ấy sẽ dồn tiền mua nhà. Khi có nhà thành phố, chúng tôi sẽ làm đám cưới. Lúc đó tôi rất vui và cho rằng gia đình bạn trai ở quê khá giả.
Tuần vừa rồi, Đam đưa tôi về chơi nhà. Tôi thấy ngôi nhà của bố mẹ anh ấy lụp xụp, chẳng có gì là giàu có, thế sao họ có nhiều tiền mua nhà thành phố cho chúng tôi được. Tôi cho là bố mẹ anh ấy có tiền nhưng thích sống tiết kiệm, không thích phô trương.
Lúc tôi đang làm bữa ở dưới bếp với bác gái, tôi nghe thấy hai bố con Đam cãi nhau. Hình như hai người nói về chuyện mua nhà gì đó. Có lẽ không muốn giấu bí mật nữa nên bác gái nói là Đam đang muốn bố mẹ mua nhà phố mới chịu lấy vợ. Bác gái bất ngờ cầm tay tôi mà cầu xin hãy cưới Đam mà không cần mua nhà.
Bác bảo gia đình làm nông, có bao nhiêu tiền lo cho Đam ăn học hết, hiện chỉ còn mảnh đất của tổ tiên để lại. Nếu bán đi mua nhà thành phố cho Đam thì sau này bố mẹ biết ở đâu.
Tôi bảo bản thân chưa bao giờ có suy nghĩ thúc ép Đam mua nhà mới cưới. Nếu hai bác không có điều kiện thì không phải mua nhà, sau khi cưới chúng tôi có thể thuê phòng trọ. Đam làm khó bố mẹ là không được, tôi hứa với bác gái sẽ khuyên bảo anh ấy từ từ. Nghe những lời của tôi, bác gái mừng lắm và cảm ơn rối rít.
Bác còn bảo Đam là con trai một nên được nuông chiều từ nhỏ, muốn gì là được đấy. Bây giờ anh ấy đòi hỏi điều quá khó khiến hai bác rất khổ tâm. Bác còn dặn đi dặn lại, tôi đừng tiết lộ cuộc nói chuyện của hai người cho Đam biết.
Hôm kia, Đam bất ngờ nói sẽ bán nhà bố mẹ ở quê để mua nhà thành phố, sau này ông bà sẽ ở cùng với chúng tôi. Nhà bố mẹ Đam ở quê rất rộng nên bán hết cũng đủ tiền mua được mảnh đất nhỏ trên thành phố. Nhưng người già thích cuộc sống bình yên ở quê hơn là ra phố.
Đam không quan tâm đến điều đó, bây giờ anh ấy chỉ muốn có được nhà trên phố để bằng bạn bè. Anh quá ngột ngạt với cảnh thuê phòng trọ.
Anh chỉ muốn thỏa mãn mong muốn của bản thân mà không quan tâm đến tâm tư của hai bác và hoàn cảnh gia đình hiện tại. Tôi không biết phải khuyên anh ấy từ bỏ ý nghĩ mua nhà thế nào nữa? Anh còn lấy lý do mua nhà cưới vợ để nói, khiến tôi càng áy náy.
Theo phunuvietnam.vn
-
Tâm sự3 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự8 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự8 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự8 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự13 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự16 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự2 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?