- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bạn trai mất 1 tháng thì phát hiện có bầu, mẹ tôi ra điều kiện liền bị bố anh từ chối thẳng thừng
Khi tinh thần tỉnh táo thì tôi phát hiện bản thân đã mang thai. Gia đình tôi lo lắng đến gặp bố mẹ Hải nói chuyện.
Tôi và Hải là người cùng khu phố, chúng tôi yêu nhau từ thời học cấp 3. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi yêu nhau được 8 năm. Đầu năm vừa rồi, bố mẹ Hải cho tiền mua căn hộ chung cư, vì thế anh ấy gọi tôi đến sống cùng cho đỡ tốn tiền phòng trọ.
Chuyện chúng tôi chưa cưới mà đã sống cùng nhau, bố mẹ Hải cũng biết và không phản đối gì. Có lần mẹ Hải đến thăm và hỏi tôi dùng biện pháp tránh thai nào. Khi biết tôi sử dụng thuốc thì bác ấy lo sợ khó có con nên động viên chúng tôi không dùng thuốc tránh thai nữa, cứ để mang bầu rồi cưới.
Nghe lời bác gái, tôi đã không uống thuốc nữa, thế mà 6 tháng nay, tôi chưa có tin vui. Lo sợ bản thân bị vô sinh nên tôi hối thúc Hải cưới, anh nói đợi có thai rồi cưới vẫn chưa muộn.
Nhưng tôi nghĩ thầm chưa đăng ký kết hôn thì Hải sẽ không có trách nhiệm nếu biết tôi vô sinh. Thậm chí anh sẵn sàng ruồng bỏ tôi ngay khi biết không thể có con. Còn khi đã cưới mà biết tin tôi không thể có con, chắc chắn vợ chồng sẽ chung tay chữa trị cho đến khi nào mang thai.
Vì thế, tôi bảo nếu trong năm nay Hải không cưới thì sẽ tìm người đàn ông khác. Tôi cũng nói dối bạn trai là sợ có con lại bị bạn trai bỏ rơi nên lâu nay vẫn bí mật uống thuốc tránh thai.
Lo sợ bản thân bị vô sinh nên tôi hối thúc Hải cưới, anh nói đợi có thai rồi cưới vẫn chưa muộn. (Ảnh minh họa)
Khi Hải bàn chuyện cưới, mẹ anh ấy vẫn muốn chúng tôi có em bé rồi tính tiếp nhưng sợ mất tôi nên bạn trai cãi lời bác gái và quyết tâm lấy tôi bằng mọi giá. Nhờ sự kiên định của bạn trai mà gia đình buộc phải đồng ý cho cưới.
Nếu như Hải còn sống thì chúng tôi đã cưới được 2 tuần và hiện tại gia đình đang rất hạnh phúc. Nhưng thực tế không đi đúng quỹ đạo chúng tôi đã định ra. 1 tháng trước, sau khi chụp ảnh cưới thì Hải đi ăn nhậu với đám bạn thân và chia tay cuộc sống độc thân. Có lẽ do uống hơi quá chén nên lúc về Hải không kiểm soát được bản thân đã đâm vào chiếc ô tô đang đậu bên đường và tử vong ngay tại chỗ.
Chưa bước lên xe hoa, tôi đã trở thành góa phụ, còn nỗi đau nào đau hơn. Suốt 1 tuần, tôi không thiết tha ăn uống, nước mắt không ngừng rơi, đêm không thể ngủ được. Gia đình sợ tôi nghĩ quẩn nên luôn có người túc trực bên cạnh động viên an ủi và chăm sóc.
Thấy tôi ngày càng tiều tụy, mẹ đã ôm tôi vừa khóc vừa nói:
“Mẹ khó nhọc nuôi con khôn lớn thành người, con mà có mệnh hệ gì mẹ không thể sống nổi nữa. Khi chứng kiến cảnh con khóc ngất bên quan tài chồng sắp cưới mà mẹ đau lắm, chỉ muốn được gánh hết nỗi đau cho con. Bây giờ ngày ngày nhìn con vật vã đau khổ, khóc ngày khóc đêm, mẹ khổ tâm lắm mà không biết làm cách nào để giúp con thoát ra được. Mẹ phải làm sao để con sống vui vẻ hạnh phúc như lúc trước đây?”.
Mẹ khó nhọc nuôi con khôn lớn thành người, con mà có mệnh hệ gì mẹ không thể sống nổi nữa. (Ảnh minh họa)
Mẹ nói 1 tràng rồi khóc lớn lên như thể nỗi đau bị dồn nén nhiều ngày bị phát ra thì phải. Những giọt nước mắt của mẹ làm tôi tỉnh táo lại, tôi không thể tự hủy hoại bản thân mình được. Bởi tôi đau 1 gia đình sẽ đau 10, sức khỏe của bố mẹ đã yếu, tôi mà có mệnh hệ gì họ sẽ không thể chống đỡ nổi.
Cuối cùng tôi hứa với mẹ không khóc và sống lạc quan hơn để mọi người không phải lo nghĩ nữa.
Khi tinh thần tỉnh táo thì tôi phát hiện bản thân đã mang thai. Gia đình tôi lo lắng đến gặp bố mẹ Hải nói chuyện. Mẹ Hải bảo có thai thì cứ đẻ và sẽ có trách nhiệm chu cấp cho con tôi. Nếu sau này tôi cưới chồng mới, nhà ngoại không nuôi được cháu thì nhà nội sẽ nuôi.
Mẹ tôi bảo ngày 2 gia đình gặp mặt, nhà trai nói là sẽ sang tên cho vợ chồng tôi căn hộ chung cư mà tôi và Hải từng sống, bây giờ sắp có cháu nội rồi thì ông bà thông gia nên thực hiện lời hứa.
Bố Hải nói con trai cả đã mất, ngôi nhà đó để lại cho con thứ, không thể để cho mẹ con tôi được, bởi họ sợ tôi lấy chồng mới và chiếm đoạt tài sản của gia đình họ. Còn mẹ tôi nói nếu không cho nhà thì sẽ bỏ con và không có dính dáng gì đến Hải nữa.
Mấy hôm nay, mẹ tôi thì khuyên bỏ thai, còn gia đình bên kia lại muốn sinh con. Tôi đang rối bời, không biết phải làm sao nữa?
Theo Thời báo vhnt
-
Tâm sự37 phút trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự13 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự20 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự23 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.