- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bàn với chồng bán nhà để chữa bệnh, nhưng lúc đi điều trị thì anh gãi đầu xin lỗi khiến tôi gục ngã
Cầm tiền, dọn về nhà nội ở để bắt đầu một cuộc sống mới, chiến đấu với bệnh tật. Thế nhưng lần đi trị xạ, tôi bảo chồng đưa tiền thì anh lại gãi đầu ngần ngại xin lỗi.
- Đập cái trứng ngỗng chị chồng bán cho, tôi sững sờ, không sao tin nổi vào thứ đang lềnh bềnh trong bát
- Gặp lại bạn học cũ, tôi không ngờ cô ấy đã trở thành đại gia và bày cách giúp tôi làm giàu nhưng khi bàn với chồng thì bị anh gạt phăng
- Bàn với vợ biếu bố mẹ ít tiền để sửa nhà, nào ngờ cô ấy nói một câu sốc óc
May mắn hơn nhiều chị em, tôi lấy chồng nhưng không phải đi làm dâu mà vẫn ở nhà mẹ đẻ. Chồng tôi làm trên Hà Nội, còn tôi thì làm văn phòng ở tỉnh. Tháng anh mới về 1 – 2 hôm hoặc có khi 2, 3 tháng mới về một lần. Chồng mang tiếng ở rể nhưng cũng chẳng phải làm rể mấy. Hôn nhân của chúng tôi khá thoải mái, anh cũng tôn trọng nhà vợ và cho rằng mẹ vợ ở một mình, có tôi ở cùng cũng yên tâm.
Rồi mẹ tôi cũng mất vì tuổi già, lúc mẹ ra đi tôi đang mang thai đứa thứ 2 được 5 tháng. Sau khi sinh, ở nhà chăm 2 đứa con nhỏ, chồng thi thoảng mới về tôi cũng buồn nhưng rồi thành quen. Công việc của tôi chẳng thể bỏ, về quê nội hay lên Hà Nội với chồng thì chẳng biết làm gì cả. Tôi cứ ở đây, thi thoảng chồng về với mẹ con tôi, 2 đứa lại ngồi tâm sự chuyện trên trời dưới bể cũng được.
(Ảnh minh họa)
Ba mẹ con sống cũng quen cảnh cô đơn, không có bố hay ông bà bên cạnh. Vợ chồng xa nhau vì kinh tế, nếu anh không đi làm, chúng tôi sẽ khó khăn hơn khi nuôi con. Thôi thì xa nhau tình cảm vợ chồng nồng đượm, gần nhau lại cãi cọ suốt ngày cũng mệt mỏi.
Đúng là không ai nói trước được điều gì, đặc biệt là sức khoẻ. Những lần ốm, suy nhược cơ thể, mệt mỏi khiến tôi sụt cân nhiều hơn, chồng về đón tôi lên bệnh viện trên Hà Nội khám. Kết quả khiến 2 vợ chồng tôi chết lặng, tôi bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Tin sét đánh ngang tai này khiến tôi sốc vô cùng, tôi mới 36 tuổi, còn quá trẻ, 2 đứa con nhỏ của tôi sẽ ra sao đây?
Suy sụp tinh thần, tôi như kẻ mất hồn và rơi vào bế tắc, chồng động viên tôi nhiều lắm. Anh bảo tôi cứ suy nghĩ lạc quan, điều trị rồi sẽ đỡ. Nhưng chi phí điều trị đâu có rẻ, vợ chồng tôi chẳng phải hạng khá giả hay có đủ tiền. Có 500 triệu thì năm ngoái xây nhà, vẫn nợ họ hàng 300 triệu nữa. Nợ cũ chưa trả thì tiền đâu mà chữa bệnh?
Không có tiền, tôi định buông xuôi chấp nhận số phận nhưng chồng không đồng ý. Anh bàn với tôi bán mảnh đất này đi, về quê nội ở và lấy số tiền đó để chữa bệnh, còn lại gửi ngân hàng sau còn có chút tiền để dành nuôi con. Suy nghĩ đắn đo mãi tôi cũng gật đầu đồng ý, vì đây là đất nhà ngoại. Nếu sau tôi có mệnh hệ gì, hai thằng con tôi cũng về nội ở chứ ở gì nhà ngoại.
(Ảnh minh họa)
Giao bán, thỏa thuận mảnh đất nhà bà ngoại, tôi cũng bán được với giá 1,3 tỷ. Có tiền trong tay rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy tiếc và có lỗi với bố mẹ nhiều hơn là vui mừng. Cầm tiền, dọn về nhà nội ở để bắt đầu một cuộc sống mới, chiến đấu với bệnh tật. Thế nhưng lần đi trị xạ, tôi bảo chồng đưa tiền thì anh lại gãi đầu ngần ngại xin lỗi tôi.
Không hiểu tại sao anh lại phải xin lỗi, khó mở lời như thế. Tôi nghi ngờ anh đã làm gì số tiền kia, chồng gật gù thừa nhận nhưng đáng sợ hơn là anh sử dụng số tiền đó để cho cô bồ anh mua nhà. Anh đã có bồ, có bồ 2 năm nay mà tôi không biết gì. Chồng lừa tôi bán nhà để mang tiền cho gái, mặc tôi sống chết ra sao hay anh nghĩ tôi đằng nào cũng mất thì không cần điều trị nữa cho tốn kém?
Chồng xin lỗi, nói rằng sau này tôi mất, anh phải lấy vợ hai, nhờ cô ấy lo cho 2 đứa con. Anh mua nhà cho chỉ mong sao cô ta yêu thương, trân quý các con và mong tôi hiểu cho anh. Như bị cướp đi thứ quý giá của đời mình, tôi đau đớn tột độ mà nhìn chồng với ánh mắt oán hận. Rốt cuộc anh đã làm cái gì thế này? Tôi và các con có phải gia đình của anh nữa hay không? Tôi nên làm gì khi chồng mang hết của cải cho người thứ 3?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự4 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự11 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự14 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự15 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự17 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.