- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bắt gặp bạn gái của anh trai vào nhà nghỉ với người khác, tôi chụp ảnh gửi cho anh ấy ngay nào ngờ sự thật còn sốc hơn
Tuần trước, trên đường đi làm về, tôi bất ngờ nhìn thấy chị Thảo được một người đàn ông dắt tay vào nhà nghỉ. Ngay lập tức tôi lấy điện thoại ra chụp lại, gửi cho anh trai và gọi anh đến ngay hiện trường để bắt quả tang.
Anh trai tôi hơn 30 tuổi, đang có bạn gái, yêu nhau 2 năm nay rồi mà chưa tính đến chuyện cưới xin.
Bố mẹ tôi coi chị Thảo như dâu con trong nhà, nhiều lần nhắc chuyện cưới để có cháu cho ông bà bế. Nhưng anh chị vẫn còn ham chơi, không muốn tính đến chuyện con cái làm bố mẹ tôi rất lo lắng.
Tuần trước, trên đường đi làm về, tôi bất ngờ nhìn thấy chị Thảo được một người đàn ông dắt tay vào nhà nghỉ. Ngay lập tức tôi lấy điện thoại ra chụp lại, gửi cho anh trai và gọi anh đến ngay hiện trường để bắt quả tang.
Không ngờ anh đáp lại một câu mà tôi choáng: “Anh đang ở trong nhà nghỉ đó mà, em về đi”.
Không tin vào tai những gì anh nói, tôi lao vào nhà nghỉ để kiểm tra xem có đúng sự thật không? Tôi bàng hoàng khi thấy cảnh anh trai đã ở trong nhà nghỉ, với mỗi chiếc quần đùi.
Tôi liên tục hỏi tại sao anh lại có lối sống buông thả thế? Bố mẹ mà biết được chuyện này sẽ rất đau lòng. Tôi yêu cầu anh chia tay với Thảo và tìm cho mình một người vợ tử tế, không cặp kè tay 3 thế này được.
Thảo thanh minh, rằng chính anh tôi là người dụ dỗ cô ấy vào cuộc tình tay 3 này, còn bản thân cô ấy không muốn. Nghe đến đây tôi khủng hoảng thật sự. Thì ra anh trai có lối sống bệnh hoạn bao lâu nay mà tôi không biết.
Ảnh minh họa
Anh bảo tôi đã biết chuyện rồi, anh cũng không giấu giếm nữa, anh ấy thích cả nam và nữ. Nghe đến đây mà tôi ngã quỵ, sao anh tôi lại ra nông nỗi này?
Không chấp nhận được sự thật phũ phàng đó, tôi đến nhà bố mẹ để kể mọi chuyện cho ông bà biết. Nghe xong mẹ tôi ngất ngay tại chỗ, bố tôi phải gọi y tá đến để cấp cứu.
Mẹ bị ngất, gọi điện cho anh trai không bắt máy, đến tối muộn anh mới về. Vừa nhìn thấy anh ấy, bố tôi cầm cây chổi đánh tới tấp nhưng anh cứ đứng nguyên để bố đánh. Anh còn tuyên bố là có đánh chết thì anh ấy vẫn không thay đổi được bản tính đã ăn sâu vào máu thịt rồi.
Anh bảo nếu bố mẹ can dự quá sâu vào cuộc đời anh ấy thì sẽ bỏ đi, không bao giờ quay về nhà nữa. Với thái độ cứng rắn, kiên quyết của anh, bố tôi bất lực ném chổi đi. Còn mẹ thì chỉ biết khóc.
Mấy ngày nay gia đình tôi như có đám tang vậy, thật sự không biết phải nói sao để thay đổi suy nghĩ của anh tôi. Mong anh hãy bình thường như những người đàn ông khác. Theo mọi người bây giờ tôi phải làm sao đây?
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự1 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự10 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự16 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự21 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự23 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.