- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bắt gặp "cảnh nóng" của vợ với một người đàn ông vẫn sống trong nhà tôi bao lâu nay khiến tôi sốc thực sự, càng đau hơn khi cô ta tiết lộ thân phận gã đó
Là vợ chồng sống phải tin tưởng thương yêu lẫn nhau, chứ sống một nhà mà nghi ngờ nhau thì mệt lắm.
- Biết chồng ngoại tình với chị hàng xóm, tôi cho anh ta nếm đủ “combo” ê chề rồi mới quyết định ly hôn
- Bên nhau từ thuở hàn vi, đến lúc có chút của nả vợ lại ngoại tình vì một lý do mà tôi không bao giờ nghĩ đến
- Từng dẫn bồ nhí về ngoại tình trước mặt tôi, 10 năm sau chồng cũ xin được đi lại vì đã "gần đất xa trời"
Là vợ chồng sống phải tin tưởng thương yêu lẫn nhau, chứ sống một nhà mà nghi ngờ nhau thì mệt lắm. Nhưng niềm tin của tôi đã thực sự đặt sai người.
Vợ chồng tôi có với nhau một cậu con trai 7 tuổi, do sức khỏe vợ yếu nên tôi cũng không bắt ép vợ đẻ nữa. Cuộc sống của gia đình tôi rất êm ấm, sau mỗi giờ làm việc tôi chỉ mong chóng muốn trở về tổ ấm của mình để được ở bên vợ con.
Do điều kiện kinh tế của gia đình tôi cũng khá nên vợ tôi muốn cưu mang người anh họ đang phải sống chật vật ở khu nhà trọ công nhân. Vợ tôi bảo đó là con trai của một ông bác trong họ bên nhà ngoại. Tôi không rành lắm về họ hàng dây mơ rễ má của nhà vợ nên cũng không lưu tâm, tôi thấy trong nhà còn phòng trống nên tôi bảo vợ đưa anh ấy về nhà mình sống cho vui. Lúc đó vợ tôi tỏ ra rất cảm kích chồng và không ngừng dành cho tôi những nụ hôn ngọt ngào.
Vài ngày sau đó gia đình tôi về quê và đưa người anh họ của vợ cùng đi về chơi. Suốt buổi mẹ tôi quan sát chú ý anh họ của vợ rất nhiều, đến nỗi tôi phát xấu hổ nhắc nhở mẹ phải biết lịch sự một chút.
Mẹ tôi tức giận đập vào lưng tôi rồi nói, nhìn con trai của tôi có rất nhiều nét giống với anh họ của vợ. Tôi cười phá lên bảo vợ tôi với anh họ là anh em của nhau nên có nhiều điểm giống nhau là điều hiển nhiên.
Những lời mẹ nói tôi để ngoài tai, mà vẫn đối xử tốt với anh họ của vợ và yêu thương vợ con hết mực.
Cuộc sống của gia đình tôi rất êm ấm. (Ảnh minh họa)
Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, hôm ấy tôi thông báo với vợ là đi công tác một tuần, đã chuẩn bị lên máy bay. Nhưng do nhà sếp tổng có việc gấp cần giải quyết nên tôi lại phải hoãn chuyến đi.
Lúc ấy đã là 12h đêm nên tôi về nhà ngủ và sáng mai sẽ đi gặp sếp tổng. Do cầm chìa khóa riêng nên tôi dễ dàng vào nhà mà không đánh thức vợ con dậy. Nghe thấy giọng thì thầm trong phòng ngủ, nghi trong nhà có trộm, tôi hốt hoảng bật điện lên.
Cảnh nóng giữa vợ và người mang danh anh họ của vợ đập thẳng vào mắt, tôi rống lên giận dữ rồi lao vào đánh người đàn ông kia ngã xuống giường. Thế mà vợ chạy vội lại đỡ người anh họ dậy và nhìn tôi với ánh mắt coi thường.
Sau khi mặc quần áo vào vợ mở tủ lấy ra một tờ đơn ly hôn đã được viết sẵn từ lâu rồi. Cô ấy cười nhạt bảo rằng: "Định chờ anh đi công tác về rồi sẽ nói, nhưng không ngờ anh lại về sớm thế. Thôi thì ngửa bài luôn. Cảm ơn anh đã nuôi tôi và con của tôi bấy lâu nay, bây giờ bố của con trai tôi đã về và kiếm đủ tiền chăm lo cho mẹ con tôi rồi. Nên anh ký đi".
Trước khi rời nhà cô ta nói là người đàn ông đó không phải anh họ mà là mối tình đầu. Họ yêu nhau từ khi còn là thanh mai trúc mã, sau khi gặp tôi cô ấy lại yêu tôi nhưng vẫn qua lại với mối tình đầu, để rồi khi đứa con sinh ra lại là của kẻ đó.
Sau khi mặc quần áo vào vợ mở tủ lấy ra một tờ đơn ly hôn đã được viết sẵn từ lâu rồi. (Ảnh minh họa)
Đúng là họ đã đủ lông đủ cánh thật rồi, từ trước đến nay làm được bao nhiêu tiền tôi đều đưa cho vợ giữ hết. Trên thương trường tôi tỉnh táo giỏi giang là thế, cả đời làm như con thiêu thân vậy mà chỉ trong một đêm đã bị vợ lừa mất cả tiền và tình.
Tôi đúng là thằng khờ, nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà, chỉ vì quá tin tưởng vợ, tin vào lời đường mật của cô ta để rồi trắng tay. Già đầu rồi mà còn rơi vào cạm bẫy như thế này.
Đến mẹ tôi nhìn cái là biết người đàn ông đó với con trai tôi có nhiều nét giống nhau, thế mà tôi lại không phát hiện từ sớm, còn vui mừng khi anh ta sống cùng nhà. Tôi có phải thằng khờ hay là số phận của tôi phải trải qua giai đoạn khủng hoảng này đây mọi người?
THEO HELINO
-
Tâm sự18 phút trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự4 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự8 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự17 giờ trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự19 giờ trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcSáng sớm, em rời khỏi nhà đi làm, con gái rời khỏi nhà đi học, chỉ còn mình anh ngồi đây, trong căn nhà vắng vẻ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcVì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcChị có công nhận với em rằng đàn ông hay đàn bà gì khi bị một nửa kia của mình phát hiện ra chuyện ngoại tình ngoài chồng, ngoài vợ đều một điệp khúc mình vô tội, mình bị đối tác quyến rũ, bỏ bùa mê thuốc lú nên phạm sai lầm không?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.