- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bắt gặp chị dâu vào khách sạn với người đàn ông lạ, tôi sửng cồ đánh ghen để rồi phải ủng hộ hết mình khi nghe chị rỉ tai
Nghe chị tiết lộ điều này, tôi mới gật gù hiểu ra vấn đề và góp sức giúp chị thành công trót lọt phi vụ ngoại tình này.
- Thường xuyên bắt gặp anh hàng xóm nhìn qua nhà, cứ ngỡ thích tôi, nào ngờ chồng tiết lộ tin động trời
- Bắt gặp người yêu mua que thử thai ở tiệm thuốc, tôi hốt hoảng hỏi thăm nhưng câu trả lời của cô ấy khiến tôi vô cùng bấn loạn
- Bắt gặp chồng làm chuyện khuất tất tại nhà riêng, tôi dùng chiêu "độc" trả thù khiến anh xanh mặt
12 năm nay, tôi vẫn quý và thần tượng chị dâu. Bởi chị là người năng động, tháo vát và có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Vợ chồng chị chưa bao giờ to tướng với nhau cả, anh trai tôi rất hiền, luôn nhường nhịn vợ trong bất kể hoàn cảnh nào. Trái ngược với chị, tôi lại từng đổ vỡ hôn nhân, hiện đang làm mẹ đơn thân. Cuộc sống của tôi khá vất vả, nhiều khi nhìn chị thảnh thơi, hạnh phúc tôi cũng chỉ ước được một nửa chị là đủ rồi.
Thân thiết với chị dâu, tôi không ngại tâm sự mọi chuyện với chị từ tình cảm đến công việc. Chị khuyên và chỉ bảo tôi nhiều lắm. Nhiều khi tôi cảm thấy chị như người mẹ thứ 2 của tôi vậy, che chở, yêu thương và luôn ở bên lúc mẹ con tôi cần. Có lẽ sự chân thành, tốt bụng của chị là điều khiến anh trai tôi yêu, bao năm nay vẫn chỉ có mình chị, thương vợ như vậy.
(Ảnh minh họa)
Thần tượng chị dâu, luôn nghĩ tốt về chị ấy, vậy mà một hôm tôi đi giao nước (tôi bán nước suối đóng chai) cho khách sạn ở gần nhà bố mẹ đẻ, vừa dựng xe ở cửa bê đồ vào, tôi giật mình sững sờ thấy người phụ nữ dáng vẻ rất giống chị dâu đang khoác tay người đàn ông to cao đi lên trên tầng. Giọng nói, dáng người của cô ta quen lắm, tôi đánh liều tiến đến kéo lại.
Trời đất ơi, là chị Hằng - chị dâu tôi thật. Bị tôi bắt tận tay vào khách sạn với trai lạ, chị có vẻ cuống cuồng không biết giải thích sao. Cảm giác bị phản bội, thất vọng về người mình tôn trọng, ngưỡng mộ khiến tôi khó chịu vô cùng. Thay mặt anh trai mình, tôi sửng cồ đánh ghen ầm ĩ tại đây. Tôi chỉ trích, đay nghiến, lên án chị và người đàn ông kia, rằng chị không xứng với anh trai tôi.
Người đàn ông kia sợ hãi, hối chị giải thích đi, anh ta không muốn hiểu lầm. Thế nhưng vào đến tận đây rồi còn hiểu nhầm gì nữa chứ. Không giấu được tôi, chị rỉ tai tiết lộ điều sốc óc: "Đây là người chị thuê giả làm bồ vào đây để thử lòng anh cô thôi. Chị đã cố tình để anh ấy nhìn thấy tin nhắn chị hẹn bồ ở khách sạn. Gần đây, anh cô hững hờ, thờ ơ và thậm chí không quan tâm chị đi đâu, gặp ai. Chị sợ anh ấy thay lòng đổi dạ, hết yêu chị nên chị muốn kiểm chứng".
Chị Hằng nói vậy, tôi không tin anh mình đã hết yêu chị, anh thương chị thế cơ mà. Muốn thử tình cảm vợ chồng chị, tôi đồng ý và thử ủng hộ chị làm điều đó. Để giúp chị tìm ra kết quả nhanh nhất, tôi chụp ảnh 2 người tình tứ rồi gửi cho anh trai nhắn: "Vợ anh đang ở khách sạn X, anh đến mà xem đây này".
(Ảnh minh họa)
Tin nhắn của anh đổ về, nội dung khiến cả tôi và chị Hằng đều sốc: "Kệ cô ấy đi, cô ấy có người mới cũng tốt. Anh hết tình cảm với vợ lâu rồi. Vợ muốn ly hôn đến với người mới anh đỡ phải day dứt sống tiếp với cô ấy vì trách nhiệm với các con". Chị dâu lặng người đọc tin nhắn của chồng, vậy là sự nghi ngờ, suy đoán của chị đã đúng.
Tự nhiên tôi lại thấy thương chị và khó hiểu vì sao anh lại hết yêu vợ, trước đó anh sợ mất vợ thế nào vậy mà giờ đây mọi thứ thay đổi chóng mặt. Bực anh trai, tôi tìm đến tận nhà anh hỏi cho ra nhẽ, biết lý do anh "tặng vợ cho kẻ khác". Anh trầm ngâm một lúc thật lâu mới thỏ thẻ: "Đơn giản là anh không còn tình cảm nữa thôi. Chuyện vợ chồng anh, để anh tự quyết".
Không thể nói gì, làm gì sau lời "cấm cửa" của anh trai. Chị Hằng buồn lắm, chị không biết lý do tại sao anh hết yêu chị hay anh có người khác hoặc chị đã làm gì khiến anh chán nản, thất vọng? Nhưng tất cả lý do chị đưa ra anh đều lắc đầu. Bây giờ anh chị sống trong cùng một nhà mà chẳng ai nói với ai một lời, không khí buồn tẻ, ảm đạm đến đáng sợ. Nhìn anh chị tôi lại thấy lo cho các cháu, nhỡ bố mẹ nó ly hôn tụi trẻ sẽ ra sao đây? Tôi phải làm gì để giúp anh chị mình?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự2 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự6 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự7 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự7 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự15 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự2 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?