- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bắt gặp mẹ chồng ở nhà nghỉ, tôi cười khẩy quay video tố cáo ai ngờ lại hại chính mình
Đánh liều đẩy cửa phòng đi vào quay, thế nhưng vừa nhìn vào chiếc điện thoại tôi há hốc mồm thấy mẹ chồng đang trong phòng tắm hì hục làm việc này.
- Bắt gặp chồng của đồng nghiệp ôm hôn gái lạ, tôi định vạch trần tại chỗ thì sốc ngất khi phát hiện danh tính người phụ nữ kia
- Bắt gặp chị dâu đi với người đàn ông khác, tôi gọi điện cho anh trai, nào ngờ nhận được câu trả lời lạnh sống lưng
- Bỏ bạn trai nghèo để lấy chồng giàu, sau 4 năm tôi lặng lẽ rơi nước mắt khi bắt gặp anh ấy trong bệnh viện
Tuy không sống chung nhà nhưng tôi và mẹ chồng từ trước đến giờ không được thân thiết, quý mến nhau cho lắm. Bà lúc nào cũng nói tôi ghê gớm, ngang ngạnh, không biết phận làm dâu. Còn tôi thì cho rằng bà cổ hủ, chỉ quý con gái, ca ngợi con gái hết lời con con dâu thì chê bai õng ẹo. 11 năm làm dâu, đã có 3 lần tôi bị mẹ chồng vào nhà nhắc nhở, bà đe tôi không biết ăn ở thì đừng có sang nhà bà, gọi bà là mẹ chồng nữa.
Mẹ cứ nói thế, chứ tôi đã làm gì bà đâu. Tính bà hay để ý, không ưa cái gì là lại nói, nói rất nhiều khiến tôi cảm thấy bức xúc. Rồi có lần tôi nói lại vài câu, mẹ lại tru tréo tôi là loại đàn bà mồm năm miệng mười, hỗn với mẹ chồng. Thôi thì tôi cũng kệ, mẹ chồng luôn đúng - chồng tôi bảo vậy đấy. Anh không bênh tôi mà bênh mẹ tôi cũng chịu.
(Ảnh minh họa)
Bố chồng tôi mất cho tới nay cũng được 7 năm rồi. Bảy năm bà ở một mình cũng không cần sự giúp đỡ của vợ chồng tôi. Có lần chồng ngỏ ý đón mẹ về ở, tiện chăm sóc nhưng bà từ chối vì cho rằng không ở chung được với con dâu. Bà vẫn còn tiền hưu trí, trồng rau nuôi gà cũng đủ tiền ăn tiêu nên chưa phải phụ thuộc vào con cái. Tôi thì tôn trọng ý kiến của mẹ chồng, bà muốn sao tôi chiều vậy.
Chồng và em gái chồng thì cứ giục mẹ tái hôn, tìm người lo lắng cho bà lúc tuổi già. Nhưng mẹ lại từ chối, bà bảo làm thế là phản bội bố, mẹ sẽ ở vợ vậy đến cuối đời. Bây giờ niềm vui của bà là bên con cháu, nhìn con cái hạnh phúc, thành công, cháu khỏe mạnh chứ chẳng muốn lo gì cho bản thân. Bà nói vậy tôi vừa ngưỡng mộ, vừa thấy mẹ thật cao cả. Một thân một mình bà cũng cô độc lắm, nhưng có lẽ mẹ vẫn còn yêu bố, dành tình cảm cho ông nhiều.
Và rồi cho đến một hôm tôi có giao đồ ăn đến nhà nghỉ ở phố bên (nhà tôi bán đồ ăn lẩu). Vừa giao hàng xong, tôi đã giật mình khi thấy bóng dáng quen thuộc đi từ phòng tầng 1 lên trên. Là mẹ chồng tôi, bà làm gì ở đây thế này? Tôi cứ tưởng mẹ chồng đoan chính, tử tế và yêu chồng quá cố thế nào, ai ngờ chỉ là lời nói thôi. Thực tế thì hôm nay tôi đã biết cả rồi.
Muốn tận mắt chứng kiến mẹ qua lại với nhân tình để vạch trần bí mật, con người thật của bà, tôi vội xin chủ nhà nghỉ lên trên tầng, đi theo bà và quay video làm bằng chứng. Bà lên mãi tận tầng 4, rẽ vào căn phòng ngay đầu.
(Ảnh minh họa)
Thấy cửa phòng không khóa, tôi đánh liều đẩy cửa phòng đi vào quay, thế nhưng vừa nhìn vào chiếc điện thoại tôi há hốc mồm thấy mẹ chồng đang trong phòng tắm, nhưng không có nhân tình nào của mẹ. Ngược lại bà đang hì hục kỳ cọ bồn cầu, dọn dẹp nhà tắm sạch sẽ. Hoang mang về hành động của mẹ, tôi cứ đứng đờ đó suy nghĩ cho đến khi bà quay ra.
Nhìn thấy tôi, mẹ bất ngờ lắm. Không nói thế nào, tôi cứ ấp úng không trả lời được. Mẹ thì thở dài cho tôi biết: "Mẹ đi dọn dẹp ở nhà nghỉ này mỗi ngày, ngày 2 tiếng được 150 nghìn. Con đừng nghĩ xấu về mẹ, đừng cho rằng mẹ làm chuyện bậy bạ".
Về nhà, mẹ gọi chồng tôi sang nói chuyện, khóc lóc vì con dâu định vào bắt quả tang bà. Anh về nhà mắng tôi một trận té tát và cấm tôi được can thiệp vào chuyện của mẹ, không vu vạ, nói xấu, dựng chuyện về mẹ chồng nữa. Còn bà, từ hôm đó đến giờ đã gần 1 tháng rồi, gặp tôi bà không nói câu gì cho dù tôi có xin lỗi, hỏi chuyện bà. Tôi phải làm gì đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự7 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự1 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự4 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự5 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự8 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự20 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.