- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bắt gặp người yêu với giám đốc già của tôi đi vào khách sạn, tôi chia tay ngay lập tức để rồi 3 năm sau gặp lại trong đau đớn
Nếu chia tay nhau thì phải nói rõ ràng lý do, đừng có mà mập mờ âm thầm chịu đựng để rồi nhận lại kết thảm như tôi.
- Một mình đứng trước 15 mâm bát, tôi cáu giận hất tung lên rồi định về, chưa kịp đi thì mẹ người yêu giữ lại và nói một câu khiến tôi bội phục cun cút ở lại rửa hết bát
- Bùa mê thuốc lú khiến tôi vẫn "lên giường" với người yêu cũ, dù đã chia tay 2 năm
- Gửi quà chế giễu người yêu cũ lấy chồng nghèo, tôi chết lặng khi nhận được tin “đáp lễ”
Nếu chia tay nhau thì phải nói rõ ràng lý do, đừng có mà mập mờ âm thầm chịu đựng để rồi nhận lại kết thảm như tôi.
Ngay từ lần đầu tiên gặp Ly trong buổi phỏng vấn tôi đã có linh cảm người con gái này sẽ là vợ của mình. Thay vì hỏi về chuyên ngành của em thì tôi lại hỏi về chuyện đã có người yêu chưa và gia cảnh thế nào.
Sự thật thà của em cùng với câu trả lời chưa có người yêu khiến tôi rất hài lòng. Những ngày sau đó tôi liên tục "tấn công" em, để rồi chưa đầy một tháng, em đã thuộc về tôi. Từ khi có em, cuộc sống của tôi thú vị hơn nhiều, chúng tôi thường đi ăn và đi chơi vào những ngày cuối tuần.
Một ngày chủ nhật tôi hẹn em đi đến nhà bạn chơi, nhưng em từ chối khéo là gia đình đang có việc bận nên để hôm khác. Tuy hơi buồn nhưng cũng không trách được em.
Trong khi rảnh rỗi tôi rủ đám bạn đi uống cà phê trò chuyện. Thế nhưng vừa dựng xe ở trước quán, tôi liền thấy người yêu đi theo ông giám đốc già của tôi bước vào khách sạn sang trọng ở bên phía đối diện. Nhìn gương mặt Ly rất hạnh phúc rạng ngời khiến tôi chua chát và tim rất đau.
Cuộc sống của tôi thú vị hơn nhiều. (Ảnh minh họa)
Thì ra tôi chỉ là bàn đạp để em bước lên với tới vị trí tình nhân của giám đốc. Tôi chỉ là trưởng phòng nhân sự làm sao so sánh được với giám đốc, tuy ông ta già nhưng tiền thì không thiếu. Chán ghét Ly, ngay hôm sau đó tôi xin nghỉ công ty và cắt đứt mọi liên lạc với người yêu.
Sau khi chia tay người yêu tôi đến một nơi thật xa để làm việc. Những năm đầu tôi sống khép kín chỉ có công việc làm bạn và tránh xa phụ nữ. Đến khi quên đi mối tình đầu thất bại thì tôi mở lòng với người con gái khác tên Hoa.
Hoa xinh đẹp hiền lành và rất yêu tôi, hai chúng tôi yêu nhau được gần một năm thì tôi quyết định quay trở về quê hương lập nghiệp.
Suốt 3 năm tôi vẫn nhớ Ly và ấm ức vì Ly phản bội mình nên trước ngày cưới, tôi đưa Hoa đi đưa thiếp mời cho Ly. Mục đích của tôi muốn chứng minh không có Ly cuộc sống của tôi tốt hơn nhiều và cũng tò mò xem người phụ nữ tham tiền giờ đây ra sao.
Sau vài cuộc điện thoại thì Ly cũng nhận và cho tôi địa chỉ để đến nhà của cô ấy. Người ra mở cửa cho chúng tôi là mẹ của Ly nhìn rất giống cô ấy. Trên tay bà bế một đứa bé trai nhìn rất đáng yêu.
Ly vừa ngồi xuống ghế thì cậu bé kia đã gọi cô ấy là mẹ và đòi bế. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người giám đốc cũ của tôi xuất hiện, chào hỏi rất thân thiện.
Một bên là tình yêu một bên là trách nhiệm tôi phải làm sao đây mọi người? (Ảnh minh họa)
Nghe Ly gọi ông ấy là bố thì tôi chết lặng người đi, chỉ vì sự ghen tuông mù quáng, không cho nhau cơ hội giải thích mà tôi đẩy tình yêu của hai đứa vào ngõ cụt.
Ly không ngần ngại thừa nhận đứa nhỏ là con trai của tôi, lúc đó tôi bất ngờ vô cùng vì không ngờ mình đã có con và những hiểu lầm ngày trước đã được cởi bỏ.
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định chia tay Hoa để theo đuổi Ly lại lần nữa. Nhưng khi tôi hẹn Hoa đi cà phê để nói lời chia tay và xin lỗi về chuyện cưới xin thì Hoa khóc nghẹn lên, nói là đã có thai được hơn một tháng rồi, chưa có cơ hội báo tin vui cho tôi vì định làm tôi bất ngờ trong đêm tân hôn.
Niềm vui trên mặt tôi vụt tắt, một bên là người yêu cũ và đứa con 2 tuổi mà tôi nhớ nhung mỗi đêm, một bên là vợ sắp cưới đã có thai hơn một tháng, tôi thực sự không biết phải làm gì đây?
Chỉ vì sai lầm trong quá khứ mà bây giờ hậu quả để lại khiến tôi không biết phải giải quyết thế nào nữa, một bên là tình yêu một bên là trách nhiệm tôi phải làm sao đây mọi người?
THEO HELINO
-
Tâm sự2 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự8 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự13 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự15 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.