- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bất ngờ về chồng khi vô tình gặp đồng nghiệp của ông xã
Chồng đi ăn quán với đồng nghiệp vào mỗi buổi trưa, vậy hộp cơm vợ nấu cho ai ăn?
Tháng trước, chồng tôi nói ở công ty mọi người đều mang cơm đi ăn. Buổi trưa một mình anh ấy đi ăn quán thấy ngại. Vì vậy chồng muốn vợ chuẩn bị cho một hộp cơm vào mỗi buổi sáng.
Vậy là cả tháng nay, sáng nào tôi cũng dậy sớm chuẩn bị hai suất cơm trưa cho vợ và chồng. Vì muốn chồng được ăn đủ chất để có sức làm việc nên tôi nấu các món rất cầu kỳ và tốn nhiều thời gian. Buổi tối nào, tôi cũng hỏi chồng xem món ăn có ngon không? Nếu anh không thích thì lần sau tôi sẽ làm món khác.
Chồng tôi cũng dễ tính, ngày nào cũng khen vợ nấu ăn ngon và chưa thấy chê bai bao giờ. Chồng ăn ngon như tiếp thêm động lực giúp tôi dậy sớm mỗi ngày.
Trưa hôm kia, có một đối tác mời nhóm của tôi đi ăn trưa. Lúc đến nhà hàng, tôi rất ngạc nhiên khi thấy chồng đang ngồi ăn cùng với những người mặc đồng phục giống anh ấy.
Tôi bước đến gần chỗ chồng để chào và hỏi han mọi người. Tôi cố tình hỏi: "Ngày nào các anh cũng ăn ở nhà hàng này sao?". Một anh nói là nhà hàng này khá ngon, rẻ và gần công ty nên mọi người ngày nào cũng ăn ở đây.
Nhìn mặt chồng tái mét nhưng vì thể diện của anh ấy, tôi không vạch trần sự dối trá trước mặt mọi người.
Đến buổi tối, khi vừa về nhà, chồng đã chủ động nói ra sự thật. Anh bảo mang cơm cho bác Phan, người mà một năm trước đã va vào xe của chồng tôi. Ngày đó bác Phan uống rượu say đụng vào xe chồng tôi. Tuy chồng tôi không có lỗi nhưng bác ấy bị thương nặng và hoàn cảnh khó khăn nên anh ấy đã chi trả hết tiền viện phí cho bác Phan.
Chồng biết bác Phan không có người thân, nên thỉnh thoảng đã đến đó thăm và biếu chút tiền. Một tháng nay, bác ấy nằm một chỗ không có ai chăm sóc. Thế nên sáng nào chồng tôi cũng mang cơm đến cho bác Phan ăn. Buổi tối đi làm về chồng tôi lại mua cho bác một suất ăn tối và mang hộp đựng cơm về.
Lời chồng nói rất cặn kẽ nên tôi rất cảm động vì không ngờ anh là người chu đáo và thương người đến vậy. Tôi cảm thấy rất mừng và sẽ luôn ủng hộ anh. Ở đời người có tình có nghĩa như anh rất đáng quý và đáng trân trọng.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự3 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự6 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự16 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự22 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.