- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bất ngờ với câu trả lời của chị dâu cũ khi anh tôi xin tái hợp
Thật không ngờ, chị dâu cũ lại có thái độ như thế trước sự thành khẩn của anh trai tôi.
Ly hôn 2 năm, anh tôi luôn day dứt và muốn hàn gắn với vợ cũ. Nhưng chị dâu cũ của tôi lại là kiểu người kiên định, không tha thứ cho lỗi lầm của chồng cũ. Trước đây, chị ấy đã từng tuyên bố sẽ chấp nhận mọi lỗi lầm của anh tôi, ngoại trừ hai lỗi: bất hiếu và ngoại tình. Vợ chồng họ chung sống hòa hợp, hạnh phúc lắm. Nào ngờ trong một lần say, anh tôi lại phạm phải một trong hai lỗi cấm kỵ mà vợ đặt ra. Cuộc hôn nhân của họ kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người.
Dù không còn là vợ chồng, chị dâu cũ vẫn hay dẫn con về nhà chơi, thăm ông bà nội. Bố mẹ tôi quý con dâu cũ, quý cháu lắm. Lần nào ông bà và tôi cũng khuyên chị ấy tha thứ cho chồng để cho con có đầy đủ cha mẹ nhưng chị đều gạt đi.
Tuần trước, chị dâu cũ đến bệnh viện chăm sóc mẹ tôi hai ngày khi bà đang nằm viện vì gãy chân. Chị ấy vẫn dịu dàng, chu đáo như cũ. Chị trò chuyện, cười đùa với anh tôi như thuở hai người còn mặn nồng.
Hôm qua, mẹ tôi xuất viện về nhà. Chị dâu cũ lại dẫn hai con đến thăm bà nội. Trước mặt cả nhà, anh tôi van xin chị tái hợp để cùng lo cho con cái, anh ấy đã biết sai rồi nên sẽ bù đắp những đau đớn cho vợ.
Cứ tưởng trước thái độ chân thành của anh tôi, chị dâu cũ sẽ mềm lòng. Nào ngờ chị ấy lại thẳng thừng từ chối: "Em vì tình nghĩa và muốn cho con gần gũi với cha, với ông bà nên mới thường xuyên đưa con về nhà nội. Còn với anh, em đã mất lòng tin một lần thì không thể tin tưởng được nữa. Sau này, khi nào con lớn, chúng tự về thăm ông bà được thì em cũng không về nữa cho mọi người đỡ hiểu lầm".
Thái độ cứng rắn của chị dâu cũ làm cả nhà tôi vừa bất ngờ vừa thất vọng. Mẹ tôi buồn rầu đến mức chẳng muốn ăn uống nữa. Sao chị dâu cũ lại sắt đá đến vậy chứ? Dù không còn yêu chồng cũ thì cũng nên nghĩ cho con cái. Trong khi anh tôi đã van xin và thành khẩn lắm rồi. Có cách nào để chị ấy hồi tâm chuyển ý không đây?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự1 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự5 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự9 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự19 giờ trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự21 giờ trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcSáng sớm, em rời khỏi nhà đi làm, con gái rời khỏi nhà đi học, chỉ còn mình anh ngồi đây, trong căn nhà vắng vẻ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcVì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcChị có công nhận với em rằng đàn ông hay đàn bà gì khi bị một nửa kia của mình phát hiện ra chuyện ngoại tình ngoài chồng, ngoài vợ đều một điệp khúc mình vô tội, mình bị đối tác quyến rũ, bỏ bùa mê thuốc lú nên phạm sai lầm không?