- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bắt quả tang chồng đưa nhân tình về nhà để "mây mưa", tôi lẳng lặng mở ngăn kéo đưa cho cô gái một thứ rồi bước ra ngoài nghe họ cãi nhau
Chỉ vì mong muốn con có bố mà tôi đã đẩy cuộc đời mình đến chỗ bế tắc.
Chỉ vì mong muốn con có bố mà tôi đã đẩy cuộc đời mình đến chỗ bế tắc.
Chúng tôi đã từng có nhiều tháng yêu nhau mặn nồng, thế nhưng khi biết có thai anh muốn chối bỏ trách nhiệm, bởi người yêu tôi không thích trẻ con. Vài lần bắt tôi phá thai, nhưng thật may mắn có sự can thiệp kịp thời của bố mẹ anh đã giúp mẹ con tôi được ở bên nhau.
Anh miễn cưỡng lên xe hoa cùng với tôi, trong đêm tân hôn chồng không ngó ngàng đến vợ mà say sưa với bạn bè. Tủi thân lắm nhưng nghĩ đến con, tôi cố sống thật tốt và hi vọng con sinh ra thì chồng sẽ thay đổi thái độ tốt hơn.
Thế nhưng từ ngày vợ sinh con chồng còn hư hỏng hơn, ban ngày anh đi làm, tối nào cũng 11h đêm mới về. Người không có mùi rượu, vậy anh không đi nhậu với bạn bè thì làm gì trong khoảng thời gian suốt buổi tối đó?
Anh muốn chối bỏ trách nhiệm. (Ảnh minh họa)
Nghi ngờ anh cặp bồ nên tôi đã hỏi thẳng, không ngờ anh nói ngay: "Đúng có nhân tình đấy, cô làm gì được tôi nào, đây quá ngột ngạt với cuộc hôn nhân không còn tình yêu rồi".
Lúc đó tôi chỉ biết ôm con khóc thôi, giá ngày đó cứ ở vậy nuôi con, đừng có cố đeo bám anh ta thì cuộc đời đâu đến nỗi nhục nhã như thế này.
Từ khi chồng công khai cặp bồ cũng là lúc anh ngừng đưa tiền hàng tháng cho mẹ con tôi. Để duy trì cuộc sống hàng ngày tôi phải gửi con về cho bà ngoại để đi làm.
Một ngày đi làm về tôi thấy có đôi giày nữ ở trước cửa đoán là chồng đưa người lạ về nhà. Vừa mở cửa phòng ra thì bắt gặp chồng đang âu yếm một cô gái.
Dù không còn tình yêu với chồng nhưng nhìn cảnh anh ta đưa cả nhân tình về nhà thế này khiến tôi cũng nóng mặt. Đang định nhảy vào cào cấu, nhưng tự nhiên tôi khựng lại, khi nghĩ việc đánh ghen chẳng giải quyết được gì, mà chỉ khiến bản thân bị tổn thương hơn.
Tôi muốn ly dị chồng lắm rồi. (Ảnh minh họa)
Tôi kéo ngăn tủ ra lấy một bao cao su và đưa cho cô gái rồi nói: "Em hãy bảo chồng chị dùng đi kẻo có thai rồi anh ta ruồng bỏ đấy. Ngày trước chị cũng có mối tình đầu đẹp và lãng mạn hơn em đó. Nhưng chỉ vì mang giọt máu của anh ta mà cuộc đời be bét thế này đây".
Lời nói của tôi vừa dứt thì ngay lập tức bị chồng tát và đuổi ra khỏi phòng. Tôi cũng nói xong nên chẳng cần ở đấy làm gì. Ở bên ngoài phòng tôi nghe thấy những tiếng cãi vã nhau mà lòng bớt đau.
Tôi muốn ly dị chồng lắm rồi nhưng chẳng hiểu sao không dám chủ động nộp đơn ly hôn. Mọi người ơi cho tôi lời khuyên để có động lực kết thúc cuộc hôn nhân đẫm nước mắt này với.
Theo Helino
-
Tâm sự1 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự3 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự16 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự16 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự21 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự21 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.