- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bắt quả tang chồng ngoại tình, đang định dạy cho “tiểu tam” một bài học thì đã thấy cô ta đổ cả cốc cà phê lên đầu chồng tôi
Theo hướng tay của côbạn, tôi phát hiện chồng đang ôm eo một cô gái và hai người có những hành động thân mật rất khó coi. Ngay lập tức các cô bạn tôi lên kế hoạch đánh ghen.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã 6 năm, tôi mới sinh em bé thứ hai, cuộc sống của gia đình khá yên ấm. Chúng tôi đã có nhà riêng, thu nhập của cả hai cũng đều ổn định.
Chồng tôi rất quý con và chiều chuộng vợ, chủ nhật nào anh cũng đưa cả nhà đi du lịch hay về quê ngoại chơi. Tôi thấy mình là người phụ nữ thật may mắn và hạnh phúc vì lấy được chồng tâm lý.
Cách đây 5 hôm, mẹ đẻ ở quê ra chơi, tôi mừng lắm gửi con cho bà trông, còn bản thân đi “giải ngố”. Tôi gọi bạn bè ra quán cà phê ngồi nói chuyện phiếm cho vui. Bất ngờ cô bạn thân chỉ về phía hai người ngồi trong góc vườn của quán và bảo hình như chồng tôi?
Theo hướng tay của cô ấy, tôi phát hiện chồng đang ôm eo một cô gái và hai người có những hành động thân mật rất khó coi. Ngay lập tức các cô bạn tôi lên kế hoạch đánh ghen.
Khi chúng tôi đứng trước mặt, chồng tôi sợ hãi rồi vội chắn ngang “tiểu tam” như thể bảo vệ cô ta vậy. Tôi nói: “Em không ngờ anh lại phản bội vợ con đi cặp kè với người phụ nữ khác. Anh làm em thất vọng quá”. Mấy người bạn của tôi bảo không thể nói lý lẽ với người chồng phản bội, phải dạy cho anh ta một bài học.
Ảnh minh họa
Không ngờ cô nhân tình của chồng tôi đứng bật dậy rồi nói lớn: “Anh đã có vợ rồi sao?”. Ngay lập tức cô ta cầm cốc cà phê đổ lên đầu chồng tôi khiến tất cả ngỡ ngàng. Sau đó cô ấy mắng chồng tôi là kẻ sở khanh, có vợ con rồi còn đòi cặp kè với gái nhà lành, con người như anh không đáng có được tình yêu chân thành.
Nói chồng tôi một tràng sau đó cô ấy cầm túi xách bỏ đi, còn chúng tôi chứng kiến cảnh tượng đó thì cũng vô cùng ngạc nhiên. Đi đánh ghen mà không phải làm gì, chỉ nói một câu mà đã đẩy lùi được tình địch, còn dạy cho chồng bài học nhớ đời.
Mấy hôm nay, tôi không nói chuyện với chồng, tôi chán ghét anh ấy thật sự, không còn chút tình yêu nào nữa. Từ khi bị chồng phản bội, tôi coi thường anh vô cùng, không cả muốn nhìn mặt. Lúc nào trong đầu cũng có ý nghĩ muốn chia tay.
Nếu tôi bỏ qua cho anh quá dễ dàng thì liệu có tái phạm không? Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự1 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự6 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự6 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự10 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự14 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcSáng sớm, em rời khỏi nhà đi làm, con gái rời khỏi nhà đi học, chỉ còn mình anh ngồi đây, trong căn nhà vắng vẻ này.