- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bắt quả tang vợ vào khách sạn cùng trai trẻ, tôi “cứng họng” khi em khóc và nói lý do
Đến khi tôi bắt gặp hai người tay trong tay vào khách sạn vào giờ nghỉ trưa, tôi đã không kiềm chế được nên tát Vân hai cái
Tôi sinh ra trong một gia đình khó khăn ở vùng nông thôn nên ngay từ nhỏ, tôi đã xác định chỉ có học hành mới có thể thay đổi được cuộc đời mình. Năm 19 tuổi, tôi lên Hà Nội học đại học trong khi bạn bè còn vô tư vui chơi thì tôi đã vừa học vừa cày cuốc kiếm tiền.
Những năm tháng đó, tôi không quan tâm lắm đến cuộc sống xung quanh mình, chỉ đạt mục tiêu phải làm việc thật chăm chỉ. Tôi không dám yêu đương vì sợ mất thời gian và mặc cảm với hoàn cảnh gia đình.
Lúc cô đơn tôi đã tự tìm cách xả stress. Ảnh minh họa
Tôi cũng gặp phải những vấn đề tâm sinh lý của đàn ông như bao đứa bạn cũng tuổi. Bởi thế, tôi đã tìm đến việc thủ dâm để tự giải toả cho mình trong thời gian dài. Đến năm 35 tuổi, tôi đã có sự nghiệp ổn định, có nhà cửa, xe hơi và một vị trí nhất định trong công việc nhưng vẫn độc thân.
Lúc đó, nhìn bạn bè đã có gia đình con cái đuề huề, tôi mới nghĩ đến việc lấy vợ. Ở vị thế của tôi, việc kiếm người yêu không phải là khó. Bởi tôi có ngoại hình khá bảnh bao cộng với điều kiện kinh tế nên có khá nhiều cô gái muốn tiến tới. Trong số đó, tôi đã chọn Vân – một người kém tôi 10 tuổi, cao ráo, trẻ trung xinh đẹp.
Vân làm nhân viên bán hàng cho một công ty đối tác của tôi. Quen nhau gần 6 tháng, chúng tôi đã tiến tới hôn nhân trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Nhưng ngay đêm tân hôn, chuyện vợ chồng đã không được như ý.
Tôi không thể nào điều khiển được “cậu nhỏ” theo ý mình và không đáp ứng được vợ. Vợ dù buồn nhưng không trách móc mà vẫn tìm cách động viên tôi. Cô ấy bảo, do lần đầu tiên hồi hộp nên mới thế, những lần sau sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ có thể do mình đã thủ dâm nhiều nên ảnh hưởng đến khả năng đàn ông.
Những lần gần gũi tiếp theo, tôi liên tục rơi vào tình trạng tương tự. Vân đã mua nhiều thực phẩm tốt cho sinh lý đàn ông, nấu những món ăn bồi bổ cho tôi vẫn không cải thiện được tình hình.
Đến lúc có vợ thì tôi lại lực bất tòng tâm. Ảnh minh họa
Cuối cùng, vợ chồng tôi đành tìm đến bệnh viện để khám. Khi bác sĩ tư vấn riêng, tôi cũng tâm sự thật chuyện của mình và được kết luận, do lạm dụng việc thủ dâm trong thời gian dài nên ảnh hưởng nhiều đến chuyện chăn gối, việc có con cũng khó khăn hơn.
Dù được điều trị cả tâm lý lẫn thuốc thang nhưng tình trạng của tôi vẫn không được cải thiện. Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi hết sức tồi tệ, ngày một ít đi. Một tháng tôi mới chiều vợ được một lần nhưng không đâu vào đâu. Tôi không thể làm cho vợ thoả mãn trong khi cô ấy còn trẻ và nhu cầu khá cao.
Vợ từ cảm thông, động viên chuyển sang bực bội, cáu gắt. Tôi phải tìm cách khác để bù đắp như chiều chuộng, mua quà làm việc nhà nhưng vợ cứ u uất im lặng. Một thời gian sau, vợ cũng không còn đòi hỏi tôi nữa nhưng dường như cô ấy vui vẻ hoạt bát hơn.
Tôi nghi ngờ vợ có người khác để giải toả mới như thế. Tôi không quá khó khăn để phát hiện ra mối quan hệ ngoài luồng của vợ. Vân cặp với một cậu nhân viên bán hàng to cao điển trai cùng độ tuổi ở cửa hàng. Tôi chỉ cần hỏi qua quản lý của Vân là biết cô ấy đi đâu, làm gì khi ở cửa hàng.
Đến khi tôi bắt gặp hai người tay trong tay vào khách sạn vào giờ nghỉ trưa, tôi đã không kiềm chế được nên tát Vân hai cái. Vân khóc nức nở và nói trong dòng nước mắt: “Em và anh ta không yêu thương gì nhưng anh ta cho em thứ mà anh không thể cho em”.
Tôi nghe thế thấy bủn rủn chân tay, chuyện ngoại tình của vợ cũng xuất phát từ việc thiếu khả năng đàn ông của tôi. Tôi vừa thương vừa giận vợ vô cùng. Tôi đã tích cực điều trị gần một năm trời mà không có kết quả. Nếu bắt Vân phải chịu đựng, sống bên cạnh người như tôi có quá ích kỷ?.
Tôi muốn ly hôn để giải thoát cho vợ để cô ấy đừng phí hoài tuổi xuân cho tôi. Nhưng vì thể diện của hai gia đình, Vân lại không muốn như thế. Còn tôi chẳng thể chấp nhận được việc vợ tìm đến người đàn ông khác để thoả mãn sinh lý khi đang sống chung với mình.
Theo Dân Việt
-
Tâm sự1 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự3 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự6 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự7 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự11 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự22 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.