- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị bắt rửa cả núi bát đĩa trong lần đầu tiên về ra mắt, em có ngay hành động khiến nhà người yêu ngỡ ngàng
Em không biết hành động của mình có quá đáng không nhưng lúc đó em chỉ nghĩ, chưa lấy nhau mà nhà anh ấy đã đối xử với em như thế
Em không biết hành động của mình có quá đáng không nhưng lúc đó em chỉ nghĩ, chưa lấy nhau mà nhà anh ấy đã đối xử với em như thế thì sau này sẽ phải làm sao?
Em và người yêu quen nhau được hơn 1 năm nay. Em năm nay 25 tuổi còn người yêu chuẩn bị bước sang "đầu ba" nên chúng em cũng xác định là nếu thuận lợi, sẽ cưới nhau vào cuối năm nay. Vì vậy mà đợt cuối tuần vừa rồi, nhân dịp nhà anh ấy có giỗ với đông đủ họ hàng, người yêu em đã đưa em về ra mắt gia đình luôn.
Lần đầu tiên ra mắt gia đình bạn trai thì ai mà chẳng lo lắng, em cũng thế. Em phải đi hỏi kinh nghiệm của bạn bè từ trước đó cả tuần, rồi chạy khắp nơi chuẩn bị quà cáp đầy đủ. Thậm chí người yêu em còn phải trấn an rằng: "Mọi người nhà anh dễ chịu lắm, em không phải lo lắng quá đâu!". Tuy nhiên thực tế thì lại hoàn toàn ngược lại.
Màn chào hỏi diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi em vào bếp giúp mọi người làm cỗ. Dù sao em cũng mới là người yêu chứ chưa phải dâu con gì nên nên chắc chắn em chỉ là khách, giúp được đến đâu thì giúp nhưng họ hàng nhà anh ấy không nghĩ thế thì phải.
(Ảnh minh họa)
Nhà người yêu em cách thành phố gần 200km thế nên sáng hôm đó bọn em phải dậy sớm để ra bắt xe khách về. Ngặt nỗi em bị say xe nên lúc đến nơi đầu óc váng vất và làm việc gì cũng chậm chạp. Thế nhưng nhà anh ấy chẳng ai thông cảm cho em. Thậm chí cô anh ấy còn bảo: "Ôi dào! Cái bọn trẻ bây giờ đúng là tính tiểu thư quá! Được chiều quá hóa lười nên mới đi lại một chút đã than mệt để trốn việc."
Em biết cô đang nói em nên cảm thấy khá khó chịu. Nhưng em nghĩ dù sao đó cũng là người lớn trong nhà với cả đây là lần đầu về ra mắt nên vẫn cố nhẫn nhịn. Tuy nhiên đến lúc rửa bát thì em không chịu nổi nữa.
Hôm đó giỗ ông nội của người yêu em nên bố mẹ anh ấy mời khá đông khách, chắc cũng phải 15 mâm, mỗi mâm 10 người. Nói vậy để mọi người hình dung được số lượng bát đĩa nó nhiều thế nào, chưa kể đồ lúc nấu nướng như nồi niêu, xoong chảo bày la liệt nữa. Và em bị bắt phải rửa hết 1 mình.
Thực ra trước đó mẹ của người yêu em có bảo 2 đứa em họ ra rửa bát cùng em. Nhưng mỗi đứa rửa được vài cái xong mượn cớ mới đi học về mệt nên ôm điện thoại bỏ đi. Nghĩ chuyện phải ở giữa 1 gia đình lạ lẫm và phải rửa 1 núi bát đĩa 1 mình, em tủi thân quá nên vừa rửa vừa khóc nức nở.
(Ảnh minh họa)
Mẹ người yêu em thấy thế chẳng thông cảm gì mà lại lên giọng mỉa mai rằng em là kiểu con gái được chiều quá sinh hư. Rồi bà còn bảo sẽ nói với người yêu em để anh ấy "chỉnh đốn" lại em rồi mới cho lấy về làm vợ. Không những thế các cô, dì của bạn trai em cũng hùa vào bảo rằng bố mẹ em chiều con gái quá đà, nên cần phải xem lại cách giáo dục của nhà em.
Đến đây thì em không chịu đựng thêm được nữa mà đứng bật dậy làm chồng bát trước mặt bị đổ, khiến cho tất cả giật mình. Em nói thêm: "Con không thể tiếp tục rửa bát như thế này được. Con xin phép cả nhà con về". Sau đó không chần chừ gì nữa, em ra đầu ngõ bắt xe ôm đến bến xe luôn. Đương nhiên, cả nhà người yêu em sốc bởi chẳng ai nghĩ em lại dám làm như vậy.
Về phần mình, em không chắc mình làm như thế có quá đáng không nhưng chắc chắn em sẽ không hối hận. Bởi mới về ra mắt mà đã không được tôn trọng thế này thì không hiểu sau này lúc về làm dâu thì sẽ như thế nào nữa.
Theo Helino
-
Tâm sự4 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự11 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự15 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự16 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự19 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.