- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị chồng ức hiếp tôi đưa con về nhà mẹ đẻ, 7 ngày sau anh đến đón, nhìn bàn ăn ngon trên bàn mà tôi tủi thân
Đôi lúc tôi còn được thể làm quá lên, bắt anh phải làm lành trước hoặc thực hiện theo ý mình.
- Đồng nghiệp cố tình đặt bàn tại nhà hàng nơi tôi làm lau dọn, nhưng câu nói của chồng đã khiến tất cả phải câm nín
- Nhờ chồng cũ đến sửa quạt, nhìn màn hình điện thoại của anh tôi khóc luôn tại chỗ
- Vào ngày cưới, vợ cũ dắt con đến trước cổng "ăn vạ", không còn cách nào khác tôi phải nói ra sự thật làm cô dâu sợ hãi bỏ chạy
Yêu nhau thắm thiết được 5 năm thì chúng tôi kết hôn. Hai đứa bằng tuổi, học cùng khóa và nhà cũng gần nhau nên mọi việc đều suôn sẻ. Bố mẹ tôi rất ủng hộ vì hai bên gia đình đều trí thức hiền lành, con cái lại ngoan ngoãn. Tôi từng nghĩ cuộc đời mình thật êm ả, không sóng gió như những nhà khác. Nhiều người bạn của tôi đến với nhau rất khó khăn, thậm chí còn bị ngăn cấm nhưng tôi lại hoàn toàn khác.
Cứ tưởng rằng mọi chuyện mãi ngọt ngào vì chồng luôn yêu chiều và nghe lời tôi. Đôi lúc tôi còn được thể làm quá lên, bắt anh phải làm lành trước hoặc thực hiện theo ý mình. Gần đây, chồng nhận thêm dự án để làm việc, anh không có thời gian bên gia đình nhiều. Nếu như trước anh thường hay đưa mẹ con tôi đi du lịch hoặc đi đây đó thì giờ anh không thực hiện được.
Tôi ở nhà với con cảm thấy rất buồn nên khi chồng về liền mặt nặng mày nhẹ. Tôi quen được chồng chiều nên giờ không được như thế tôi cảm thấy rất bí bức. Thời gian đầu, thấy tôi như vậy anh còn an ủi và tâm sự: "Em cố gắng một thời gian, khi nào xong dự án anh kiếm được một khoản lớn chúng ta mua xe hơi, rồi đi chơi nhiều hơn. Anh sẽ bù đắp cho em".
Nhưng rồi chỉ được một vài hôm tôi lại không thỏa mãn nên tỏ ra cộc cằn. Một lần tôi đưa con ra ngoài chơi mà không cơm nước và không nói với anh. Khi anh gọi điện tôi giận dỗi vô cớ không nghe máy. Thế là trở về nhà, tôi đã thấy chồng ngồi ở ghế. Anh hỏi tôi đi đâu thì tôi trả lời: "Đi đâu hỏi làm gì, chồng suốt ngày đi vắng, vợ phải tìm thú vui riêng". Tôi chưa kịp dứt lời thì chồng cho tôi một cái tát trời giáng. Đây là lần đầu anh giận dữ với tôi như vậy, tôi bất ngờ lắm liền nổi khùng lên. Ngay sau đó, tôi tức giận đưa con về nhà ngoại mà không nói lời nào.
Ngày đầu về nhà, em trai thấy tôi liền nắm lấy tay hỏi: "Anh rể ăn hiếp chị à, yên tâm nếu anh đến em sẽ cho một trận". Tôi hài lòng lắm vì thấy em đứng về phía mình. Hai ngày trôi qua, bố hỏi tôi vì sao cãi nhau với chồng. Sau khi nghe tôi kể thì ông nói: "Sau khi kết hôn con phải điều chỉnh lại tính khí của mình cho phù hợp với gia đình chồng. Con đừng nóng giận cãi vã rồi chạy về nhà bố mẹ đẻ vô cớ như thế. Vợ chồng cũng sẽ có những lúc xung đột nhưng phải thông cảm cho nhau".
Đến ngày thứ 5, em trai tôi bỗng nói: "Chị không về nhà à, hàng xóm láng giềng đang hỏi bố mẹ chuyện chị ly hôn hay sao mà về bố mẹ đẻ đấy". Rồi thái độ tất cả mọi người trong nhà bỗng có chút khác lạ.
Đến ngày thứ 7, tôi thấy bố bảo chồng tôi gọi điện cho ông, nói sẽ đến đón tôi về. Tôi vẫn còn giận nên chạy sang hàng xóm chơi chẳng quan tâm, sau đó bố gọi điện nói: "Chồng con đến đón, về thu dọn đồ đạc nhanh lên".
Tôi về đến cửa nhà thì thấy bố mẹ chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn. Từ hôm tôi về nhà đẻ đến giờ chưa lúc nào bố mẹ tiếp đãi tôi như vậy. Tôi còn nghe rõ bố nói với con rể: "Cái V. nó bưởng bỉnh, con nhường nó chút, đưa nhau về bảo ban sống cho an ổn. Bố mẹ già rồi không thể theo các con mãi được. Vợ nóng tính thì chồng bớt giận hoặc chồng giận vợ bớt lời thì mọi việc sẽ êm đẹp. Nó về nhà, hàng xóm xì xào bố mẹ đau đầu lắm".
Nghe thấy lời bố nói, tôi bỗng thấy cay cay sống mũi. Tôi chợt hiểu ra rằng tôi đã đi lấy chồng, kết hôn rồi thì phải chín chắn hơn, không phải cứ giận dỗi lại chạy về nhà mình như thế. Tôi cũng thấy thương bố mẹ, nuôi tôi lớn thế này vẫn phải lo cho tôi. Dù bố mẹ thương tôi nhưng cũng luôn muốn tôi đầy đủ vợ chồng, không phải chia ly đau khổ.
(thanhvan...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự7 giờ trướcSau hai năm tôi cố tình lần lữa thực hiện thiên chức làm mẹ để chạy theo ánh hào quang trước mắt mình, một hôm Hoàng mời tôi xuống phòng khách, nghiêm túc thông báo rằng Hoa, cô giúp việc trẻ, xinh đẹp đã cho gia đình anh thỏa nguyện khi cô đã mang thai con của anh được ba tháng.
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?
-
Tâm sự11 giờ trướcSau khi bố qua đời, anh em tôi dọn dẹp phòng ngủ của ông và tìm thấy lá thư với vài chữ nguệch ngoạc cuối cùng.
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự1 ngày trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự2 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự2 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự2 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.