- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị hối thúc lấy chồng, 40 tuổi nữ kế toán sập bẫy tình của kẻ sở khanh
40 tuổi chưa kết hôn, trước sự thúc giục của gia đình, tôi vội đồng ý hẹn hò với người đàn ông mới quen.
40 tuổi chưa kết hôn, trước sự thúc giục của gia đình, tôi vội đồng ý hẹn hò với người đàn ông mới quen. Chẳng ngờ gặp phải kẻ sở khanh...
Dạo gần đây tôi thấy chị em bàn tán xôn xao, rôm rả về chuyện gái ế, bị gia đình hối thúc lấy chồng…
Bản thân tôi cũng là người độc thân, chưa có bến đỗ nên nghe mọi người nói chuyện, tôi cảm thấy khá não nề. Vì gia đình thúc ép mà cách đây gần 3 tháng tôi từng bị sập bẫy tình của kẻ sở khanh.
Tôi năm nay 40 tuổi, làm kế toán trưởng tại một công ty lớn. Bố mẹ tôi đều là người Hà Nội gốc. Trên tôi có hai anh trai đã kết hôn, ra ở riêng, còn tôi sống cùng bố mẹ.
Công việc mang đến cho tôi cuộc sống dư dả. Hơn nữa, tôi chưa bị vướng bận chồng con nên chi tiêu không phải tính toán, đắn đo nhiều. Mỗi lần đi công tác, tôi vác về hàng đống đồ hiệu, ăn uống sang chảnh.
Trước đây, ngày mới 30 tuổi, tôi cảm thấy khá thoải mái, đầu óc thảnh thơi. Nhìn bạn bè con bồng, con bế, lúc nào cũng tất bật, chẳng có thời gian tút tát nhan sắc tôi thầm chán ngán thay họ.
Dịp họp lớp, bạn nhìn thấy tôi thong dong, tung tẩy tỏ ra ngưỡng mộ và tiếc nuối vì kết hôn sớm. Vì thế tôi thường “bơ” những đối tượng có ý định tìm hiểu mình. Cứ thế, tuổi xuân vùn vụt trôi qua. Những người đàn ông vây quanh tôi cũng dần dần thưa thớt.
Tuy nhiên, khi ở ngưỡng tuổi 38 - 40, tôi bắt đầu thèm khát được làm mẹ, được có một gia đình nhỏ đầm ấm.
Tôi mở lòng, thử xem mặt vài lần nhưng rồi chẳng đi đến đâu. Mỗi lần Tết đến, tôi lại bị bố thúc giục đi lấy chồng. Ông trách tôi “kén cá, chọn canh” để giờ không ai thèm rước.
Mẹ thở dài, khuyên nhủ, bảo tôi xem ai nhiệt tình thì lấy luôn, sợ sau này khó khăn việc sinh nở.
Thực sự tôi đâu có kén chọn, đàn ông họ gặp tôi lần đầu, nghe tôi giới thiệu đang làm sếp, có điều kiện, đi xe hơi đã từ phũ phàng từ chối luôn. Họ nói thẳng, không thích vợ giỏi mà chỉ cần người phụ nữ giản dị, bình thường.
Bị gia đình hối thúc quá, tôi phát chán, hôm nào cũng cắm đầu vào làm ở cơ quan đến 9 giờ tối mới về.
Hồi tháng 10, tôi vô tình quen Hải - nhân viên công ty chuyển phát. Anh ta hơn tôi 5 tuổi, ngoại hình không đẹp nhưng cao to, ăn nói có duyên.
Hôm đó tôi gặp sự cố ngoài đường, xe ô tô bị hỏng, may Hải có chút kiến thức về xe nên nhiệt tình giúp đỡ. Sau một hồi loay hoay, xe tôi nổ máy, đi được về đến xưởng sửa chữa.
Sau lần đó thi thoảng Hải hẹn tôi đi uống cà phê. Anh ta cho biết mình chưa vợ do gia cảnh khó khăn, nuôi các em ăn học. Giờ cuộc sống ổn định thì tuổi hơi cao, tìm vợ có vẻ gian nan.
Hải bắt đầu công cuộc tấn công, tìm đến tận nhà thăm bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi nghĩ con gái lớn tuổi, có người để ý, xác định tìm hiểu lâu dài nên ra sức vun vào. Gia đình hối thúc quá, với lại tuổi tác cao nên tôi cũng vội gật đầu hẹn hò với anh ta.
Hải ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện nhắc nhở tôi chăm sóc sức khỏe. Anh ta luôn chu đáo, khéo léo, thưa chuyện, đặt vấn đề cưới xin với bố mẹ tôi rất nghiêm túc.
Sau 1 tháng quen biết, tôi và Hải đi quá giới hạn. Hải luôn hứa hẹn, bàn chuyện cưới xin, giục tôi thả để có em bé ngay. Anh còn xưng hô vợ - chồng với tôi.
Nhưng tôi đợi mãi không thấy anh đưa mình về nhà ra mắt như đã nói, hành tung có nhiều lúc không rõ ràng. Cứ cuối tuần là Hải tắt máy, tôi không liên lạc được.
Thấy khó hiểu, tôi bí mật tìm hiểu gia đình ở Hải huyện ngoại thành Hà Nội. Đến đó, tôi tá hỏa khi biết anh ta đã có vợ và hai con lớn học cấp 3. Công việc của anh ta di chuyển liên tục nên chỉ cuối tuần mới về thăm vợ con.
Phát hiện sự thật động trời về anh ta, tôi phát điên, gặp chị vợ kể hết sự tình. Chẳng ngờ chị rơm rớm nước mắt kể, bao năm nay anh ta ra ngoài lăng nhăng, chuyên tán tỉnh con gái nhà lành, hứa hẹn chuyện trăm năm, đến khi cô gái có thai, phải chấp nhận làm vợ bé anh ta. Chị cũng phải cắn răng chịu nhịn để con cái đỡ khổ.
Tôi đau đớn vì bị lừa dối nhưng xem ra còn may mắn hơn những phụ nữa khác. Giờ tôi chấm dứt với anh ta nhưng lại đau đầu không biết nên nói với bố mẹ thế nào cho hai người khỏi sốc.
Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Theo VietNamNet
- Tâm sự54 phút trướcTôi bám theo vợ thì phát hiện cô ấy khi dừng lại trước một xóm trọ bình dân. Vợ tôi có chìa khóa cổng, cô ấy tự nhiên mở cổng vào, tiến đến một căn phòng trọ đang sáng điện. Có vẻ như người ở trong đó đã dậy rồi.
- Tâm sự12 giờ trướcĐứa bé giống hệt chồng tôi, ai nhìn vào cũng phải công nhận điều này, kể cả bố mẹ anh.
- Tâm sự18 giờ trướcThằng bé đang khóc thì mềm oặt, tay chân co quắp lại khiến tôi hốt hoảng.
- Tâm sự22 giờ trướcRa thành phố thăm người yêu, tôi chết lặng khi nhìn thấy cô ấy bước ra từ phòng trọ.
- Tâm sự23 giờ trướcLời con nói khiến tôi đứng hình, nhói đau ở trong tim. Tôi đã sai thì phải sửa, phải giành giật lại chồng bằng được thay vì trao anh cho người khác.
- Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm ở bệnh viện. Hóa ra tôi đã được chị gái đưa đi cấp cứu. Chị nắm chặt tay tôi khóc không thành tiếng, thương xót em gái bị thương.
- Tâm sự1 ngày trướcRớt nước mắt trước lời chồng nói, tôi không ngờ anh đi gây gổ với người ta là vì lý do ấy.
- Tâm sự1 ngày trướcTôi không dư tiền và cũng không đủ bao dung cho những người từng làm khổ mình.
- Sai lầm hôn nhânTâm sự1 ngày trước"Em quay lại với người yêu cũ đi, anh sẽ tạo cơ hội cho em". Sững sờ trước lời anh nói, tôi không thể ngờ rằng anh lại đưa ra lời gợi ý đó trong đêm tân hôn của chúng tôi.
- Tâm sự2 ngày trướcTôi và Ánh đang say sưa chọn hải sản thì chị bán hàng tươi cười hớn hở nói với Ánh: "Chiều nay chị có chuyến hàu tươi ngon hết chỗ chê. Em có lấy không chị để phần cho...".
- Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi lúc này không khí u ám và đáng sợ vô cùng, nhìn trước mắt chỉ thấy tăm tối chẳng biết đâu là đường ra.