- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Biết tình cảnh hiện tại của ông thông gia, bố tôi đưa ra quyết định ngỡ ngàng
Đang sống cảnh ở rể, chồng tôi buồn lòng nghĩ về bố sống một mình ở quê.
Không muốn tốn tiền thuê phòng trọ nên gần 4 năm nay vợ chồng tôi đến sống cùng với ông bà ngoại. Các anh chị tôi ở xa và ai cũng có nhà cửa cả rồi, nhà rộng nên ông bà muốn chồng tôi ở rể luôn. Sau này ông bà sẽ sang tên sổ đỏ đất cho chúng tôi.
Từ ngày về sống ở nhà ngoại, vợ chồng tôi sống rất thoải mái, không phải lo lắng gì. Hằng ngày vợ chồng tôi đi làm, về nhà đã có cơm ngon canh ngọt do bà ngoại nấu. Các con được ông bà thay nhau chăm sóc và đưa đón đi học.
Bố mẹ tôi lương cao nên hàng tháng chi toàn bộ tiền ăn và điện nước trong nhà. Nhiều lần tôi muốn góp tiền với mẹ nhưng bà nhất định không lấy và bảo chúng tôi còn phải lo nhiều thứ, làm được bao nhiêu thì gửi tiết kiệm.
Nhiều ngày nay, thấy tâm trạng của chồng không vui, thường ngồi một mình suy nghĩ. Lo lắng chồng gặp vấn đề gì trong công việc nên tôi đã gặng hỏi. Anh buồn rầu nói anh là con một, mẹ mất rồi, giờ chỉ còn mỗi bố sống ở quê.
Dạo này sức khỏe của ông yếu lắm, không có người thân ở bên để chăm sóc. Là con trai, chồng tôi cảm thấy bất hiếu không giúp được gì cho bố.
Chồng bảo công việc của hai vợ chồng đang tốt, không thể bỏ việc về quê được. Chồng bất ngờ nói là muốn ra ngoài thuê phòng trọ để đón bố từ quê ra chăm sóc. Dù ra ngoài sống rất tốn kém nhưng tôi không có sự lựa chọn khác, đành phải nghe theo chồng.
Ngày hôm qua, vợ chồng tôi đã trình bày lý do với ông bà ngoại và xin phép ra ngoài ở trọ. Nghe xong bố tôi phản đối ngay, nói là không phải đi đâu hết. Nhà còn một phòng trống, đón ông nội đến ở cùng. Sau này mọi người cùng nhau chăm sóc ông thông gia.
Thế nhưng chồng tôi nói bản thân bất tài, không mua được nhà cho vợ con ở, phải nhờ vào sự cưu mang của bố mẹ vợ, bây giờ còn mặt mũi nào đưa bố đẻ đến sống cùng nữa?
Dù chồng tôi nói thế nào thì bố tôi vẫn không muốn chúng tôi ra ngoài sống. Tôi thật sự không biết phải nói sao để chồng chịu đưa bố chồng về nhà vợ ở đây?
(hongtuoi....@gmail.com)
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự5 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự9 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự9 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự10 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự14 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự17 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự2 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?