- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Biết tôi bán hàng online, chị dâu nhắn tin "ủng hộ" nhưng yêu cầu sau đó của cô ấy cực kỳ sốc óc
Nếu nghe theo lời chị dâu tức là tôi đang dung túng cho sự phản bội...
- Nhờ chị dâu tìm cho người giúp việc, đến ngày hẹn, tôi sửng sốt khi nhìn thấy chị ấy
- Chị dâu coi mẹ ruột như người dưng nhưng lại hết lòng với mẹ chồng, khó hiểu tôi tỉ tê với bác thông gia thì thở dài thương cảm cho chị
- Sau buổi mừng thọ bố chồng, chị dâu mỉa mai: "Nhà nào góp ít nhất thì trả tiền bạt rạp", ai ngờ tiếng mẹ chồng vang lên khiến chị ta tái mét!
Vì tính tình xởi lởi vui vẻ nên tôi được lòng mọi người xung quanh. Đây cũng là kiểu tính cách tôi được bố mẹ rèn giũa từ nhỏ. Họ muốn tôi trở thành người tốt, giúp ích cho đời, hòa nhã với bất cứ ai xung quanh. Thà là mình dĩ hòa vi quý còn hơn tỏ thái độ chảnh, chỏng lỏn. Tôi lấy chồng, bên nhà anh ấy ai cũng quý, chẳng bao giờ có ai kêu ca phàn nàn cả. Nhưng bên nhà chồng tôi khá phức tạp, thi thoảng có xảy ra cãi cọ, tôi dù thấy hơi ngại mà cũng chẳng biết phải làm sao.
Bố mẹ chồng sinh được 3 người con trai thì chồng tôi là con trai út, anh cũng là người hiền nhất, vui tính nhất. Có lẽ vì thế mà bố mẹ chồng luôn dành ánh nhìn trìu mến và sự đón tiếp nồng hậu cho chồng tôi. Thậm chí, những dịp cả nhà ăn uống liên hoan chung, chồng tôi không ngại vào bếp vì anh nấu ăn rất giỏi. Kể cả dọn dẹp, anh cũng giúp đỡ vợ, chẳng bao giờ để tôi phải khổ sở.
Ảnh minh họa.
Anh trai cả là một người đàn ông phong trần, lịch lãm tuy nhiên đường hôn nhân thì hơi... trắc trở. Chị dâu trưởng bây giờ là vợ thứ 3 mà anh ấy lấy. Chỉ trong khoảng 6 năm, anh kết hôn 3 lần. Vợ chồng anh trai cả làm kinh doanh, cũng bận bịu, chẳng mấy khi tâm sự với các em. Tuy nhiên điểm cộng là họ khá thoáng tính, mùa Tết hoặc các dịp đặc biệt rất biết cách "tán lộc", cho các em, bố mẹ tiền tiêu xài.
Ai trai thứ và vợ sống với nhau sinh được 2 con, vợ chồng anh chị ấy ở bên nhau 5 năm rồi. Tuy nhiên chị dâu thứ mới là người ăn chơi sành điệu nhất. Đặc biệt người phụ nữ này vụng về, tính đồng bóng, không biết nấu nướng dọn dẹp gì hết. Mấy lần tôi tới nhà chị để ăn lẩu thì một tay tôi phải chuẩn bị từ a tới z. Thật sự tôi không quá quý mến chị dâu, nhưng bên ngoài cũng vẫn đối xử với chị như mọi người khác.
Mới đây, tôi phát hiện ra chị dâu thứ và anh trai thứ không hạnh phúc như cách mà mọi người nhìn thấy. Chả là tôi ở nhà nội trợ, biết làm nhiều thứ bánh hay ho, cả sô cô la nữa nên dịp Valentine này, tôi chuẩn bị vài hộp để bán. Chồng cũng ủng hộ tôi vấn đề này mấy năm rồi.
Năm nay tôi đăng lên Facebook từ sớm để mọi người mua dần. Không ngờ chị dâu thứ lại nhắn tin cho tôi vào lúc 11 rưỡi đêm để đặt hàng. Sau khi chị hỏi giá, chị dâu đã đồng ý lấy tận 3 hộp. Tôi nhắn tin đáp lại theo kiểu vui vẻ đùa đùa: "Tâm lý quá nha chị, chồng chị mà biết thì vui lắm đấy. Để hôm 13 rồi em gửi cho nhé".
Ảnh minh họa.
Tuy nhiên chị dâu lại nhắn cho tôi một đoạn rõ dài, nói cả yêu cầu của chị:
"Này chị bảo, chị không tặng chồng đâu. Chị mua sô cô la về có việc riêng. Chỗ chị em thì chị cũng nói thật, chắc chị với ông ấy sớm ra tòa thôi. Hôn nhân cũng chẳng vui vẻ gì. Chị tặng người khác. Đừng nói cho ông ấy biết nhé, chị em mình bí mật với nhau. Và nhớ gửi theo địa chỉ mà chị gửi, đừng gửi qua nhà".
Thấy chị dâu nhắn như vậy, tôi bàng hoàng một lúc tầm 5 phút không biết trả lời sao. Sau đó chị dâu thu hồi tin nhắn, chị viết tiếp: "Nhớ lời chị dặn nhé". Hóa ra chị dâu sợ tôi sẽ chụp lại màn hình và kể cho mọi người. Tới giờ, tôi vẫn cứ chần chừ, chẳng biết phải đối diện với chuyện này ra sao. Chả nhẽ, nhà chồng tôi lại sắp nhận một tin buồn ư? Thế mà tôi cứ nghĩ hai anh chị ấy sống tình cảm, hạnh phúc lắm.
Nếu giờ tôi im ỉm, không nói gì hết thì tức là tôi đang dung túng cho chị dâu. Nhỡ chuyện vỡ lở, tôi cũng sẽ liên quan, và lúc ấy anh em trong nhà sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Thậm chí tôi còn không dám nói cho chồng, bởi kiểu gì anh cũng sẽ sớm nói với bố mẹ chồng, phụ huynh tuổi cao lại phiền lòng. Thật là khó xử quá, tôi không muốn làm mích lòng chị dâu mà cũng chẳng muốn bị cuốn theo thị phi... Liệu bây giờ tôi từ chối thì chị ấy có giận tôi không?
Theo Nhịp Sống Việt
-
Tâm sự1 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự12 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự16 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự17 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự17 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự21 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!