- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Biếu bố chồng mỗi tháng 3 triệu dưỡng già thì chồng cấm, tôi cứ liều gửi tiền về mới hay điều anh nói là đúng
Giấu chồng biếu bố chồng tiền tiêu vặt, tôi cứ nghĩ mình đúng nhưng khi nghe chồng nói, tôi lại muốn làm theo tính hà tiện của anh.
- Anh rể tháng nào cũng biếu bố mẹ vợ 5 triệu dưỡng già, nhưng hành động của anh lúc bố lâm chung khiến cả nhà tôi ghê tởm
- Lần đầu tiên anh chị biếu bố hộp thuốc bổ, chưa kịp mừng thì hai người đã quỳ sụp xuống nói ra một nguyện vọng khiến bệnh tim của bố tôi tái phát
- Bàn với vợ biếu bố mẹ ít tiền để sửa nhà, nào ngờ cô ấy nói một câu sốc óc
Bố mất từ năm tôi học lớp 1, mọi ký ức về ông trong tôi đều mờ nhạt vì khi ấy tôi còn quá nhỏ. Không được bố đồng hành, yêu thương trong suốt những tháng năm tuổi thơ tôi cũng tủi thân lắm. Vì thế mà mẹ vừa làm mẹ vừa làm bố của tôi. Bà luôn dành cho tôi những điều tốt nhất. Lớn lên, đi lấy chồng, nhà chồng còn đầy đủ bố mẹ tôi mừng lắm.
Được cái bố mẹ chồng khá dễ tính, thân thiện và quý con dâu. Thế nhưng về làm dâu chưa đầy 1 năm, mẹ chồng tôi mất vì tai biến. Một mình bố chồng sống trong căn nhà 2 tầng cô đơn, ông tiều tụy, già đi trông thấy. Ông uống rượu, hút thuốc và thở dài nhiều hơn. Có lẽ sự ra đi của mẹ là nỗi đau dù bố không nói ra nhưng vẫn khiến ông suy tư, trăn trở nhiều.
(Ảnh minh họa)
Nhìn bố ở quê, sống 1 mình tôi không yên tâm. Tôi bàn với chồng đón ông lên thành phố ở với vợ chồng tôi. Anh đồng ý nhưng bố lại sợ sự ồn ào, ngột ngạt ở thành phố. Ông muốn ở quê cho thoải mái, còn trông nhà, hương khói cho mẹ. Bố không lên, tôi càng cảm phục tình cảm của ông dành cho bà. Ở quê, trước bố tôi đi làm thợ xây giờ già có tuổi chỉ ở nhà nuôi đàn lợn với ao cá thành ra cũng không có thu nhập gì nhiều.
Sợ bố không có dưỡng già, ăn uống kham khổ, tôi bàn với chồng mỗi tháng trích ra 3 triệu cho bố chồng coi như tiền dưỡng già. Vậy mà anh gạt phắt đi, còn nổi cáu, cấm tôi biếu bố tiền dù chỉ là 1 đồng. Chưa bao giờ tôi thấy anh phản ứng dữ như vậy. Tôi biếu bố anh chứ cho ai đâu mà anh lại thế?
Không bằng lòng với cách chồng hà tiện với người thân của mình, tôi giấu anh vẫn gửi tiền về quê cho bố. Sợ anh biết, tôi dặn ông không được nói, bố cũng đồng ý và hết lời khen ngợi tôi. Gửi bố tiền đến tháng thứ 3 thì tôi và chồng nhận được cuộc gọi từ quê. Người họ hàng nói bố uống rượu say đi xe máy đâm vào tường, hiện đang nằm trong bệnh viện huyện.
Hai vợ chồng vội về quê xem bố thế nào, thật may ông chỉ bị gãy tay, xây xước nhẹ không có vấn đề gì. Nhưng điều đáng nói là bố giờ uống rất nhiều rượu, nói thẳng ra là nát rượu. Ông hầu như ngày nào cũng say, cũng khật khưỡng về nhà. Rồi còn lô đề - cái thứ mà tưởng như tuổi già chẳng ai dây vào. Sốc khi bố chồng lại như thế, tôi mới biết mình chính là nguyên nhân khiến ông thành ra thế này.
(Ảnh minh họa)
Số tiền tôi gửi về ông mang đi nhậu nhẹt, chơi bời chứ chẳng tích cóp được đồng nào. Biết bố nhận tiền từ tôi, chồng nổi cáu: "Anh đã cấm em biếu bố tiền rồi cơ mà? Chỉ vì rượu bia, cờ bạc trước mẹ con anh sống khổ sở thế nào lắm đấy". Rồi anh ngồi kể, tiết lộ cho tôi về chuyện gia đình ngày trước. Bố cứ rượu say về là lại lớn tiếng quát tháo mẹ con anh, đập phá đồ đạc, rồi mẹ lại phải đi trả nợ cho những vụ ăn chơi của bố.
Chồng bảo vì đó là điều chẳng hay ho gì, tôi lại mới về làm dâu nên anh không nói. Một phần anh sợ tôi coi thường nhà anh, vì anh có một người bố không ra gì. Trước đây, khó khăn lắm bố mới cai được chút rượu bia, nhưng là có mẹ ở bên quản lý. Còn bây giờ bà mất rồi, có tiền là ông lại đem bỏ vào những thú vui tai hại đó.
Nghe chồng kể, tôi vừa thương anh, sợ bố chồng lại tự trách bản thân không nghe chồng. Tôi cứ cho rằng điều mình làm là đúng, nhưng có lẽ là sai rồi. Nếu hôm nay ông bị nặng hơn, tôi sẽ áy náy cả đời. Nhưng việc chồng tôi giấu về hoàn cảnh gia đình anh suốt 2 năm khiến tôi phân vân cho rằng anh không thật lòng. Là vợ chồng, là 1 gia đình rồi anh còn giấu tôi. Liệu nhà còn bí mật gì nữa không?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự2 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự3 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự3 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự11 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự20 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!