- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bố chồng muốn mỗi gia đình các con góp 300 triệu để xây nhà to
Thấy bố buồn chị gái chồng nói anh chị em chưa báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ, lần này ông muốn xây lại nhà, mọi người cũng nên đồng lòng với nguyện vọng của bố.
Tuần vừa rồi, bố chồng gọi điện cho các con về nhà có việc gấp. Bố không nói lý do họp gia đình nhưng nghe giọng có vẻ là chuyện trọng đại.
Khi có mặt đông đủ các con, bố chỉ vào bức tường bị nứt dọc từ trên mái xuống dưới chân nhà. Hàng xóm xây nhà 2 tầng to nên nhà bố chồng bị nứt tường.
Bố muốn 3 người con, mỗi người góp với bố 300 triệu để xây lại nhà mới, ở ngôi nhà này không an toàn, có thể đổ sập bất kỳ lúc nào. Chồng tôi bảo nhà của bố mới sửa 2 năm trước, ngói còn mới nguyên, đập bỏ thì quá lãng phí, bố nên dựng cột bên cạnh tường để chống đỡ mái và dùng xi măng hàn gắn những vết nứt.
Bố nóng mặt đập bàn nói: "Ai lại làm cái trò trẻ con đó. Người ngoài họ nhìn vào sẽ coi thường gia đình mình".
Anh cả nói bố mẹ đã già, sống chẳng được bao lâu nữa, sau này cũng không ai về đây ở, thế nên xây nhà to cũng lãng phí. Hiện tại, gia đình ai cũng khó khăn, không thể góp số tiền lớn cho bố xây nhà.
Bố chồng buồn rầu nói từ trước đến nay luôn tự hào về các con, ai cũng học hành giỏi giang thành đạt nhất làng. Vậy mà từ ngày đi làm, chúng tôi chưa bao giờ biếu bố mẹ được đồng nào. Còn anh Việt hàng xóm bên cạnh, ngày xưa suốt ngày bị bố mẹ mắng lười học ham chơi, thế mà bây giờ mang tiền tỷ về cho ông bà ấy xây nhà.
Bố bảo chúng tôi nên xem lại bản thân đi, rõ ràng được ăn học đến nơi đến chốn nhưng lại thua kém người ta là sao. Chồng tôi nói bố mẹ có tuổi rồi, để tiền mà bồi bổ sức khỏe, xây nhà to làm gì rồi đến lúc ốm đau lấy tiền đâu mà chữa trị.
Thấy bố buồn chị gái chồng nói anh chị em chưa báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ, lần này ông muốn xây lại nhà, mọi người cũng nên đồng lòng với nguyện vọng của bố. Sau này bố mẹ mất thì ngôi nhà là chỗ đi về của con cháu.
Chị chồng nói thế nên anh cả cũng tán thành, chỉ còn gia đình tôi chưa biết lấy đâu tiền biếu bố mẹ nữa nên chưa đồng ý. Bởi chúng tôi mua căn hộ chung cư năm trước và đang phải trả góp. Theo mọi người, chúng tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự1 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự6 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự10 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự13 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.