- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bố mẹ buông tay để con gái hơn 40 tuổi sống tự lập
Ông bà có lẽ cũng cần buông tay để con gái chủ động với cuộc đời của mình và các con. Con trai ông bà đã sống xa nhà, con gái cần học cách quan tâm người thân của mình, chứ không chỉ nhận mãi sự giúp đỡ một chiều như thế.
Người đàn ông gọi điện cho Thanh Tâm giọng rất buồn. Ông kể chuyện như trút bầu tâm sự. Ông mong Thanh Tâm có thể chỉ cho ông một vài cách giúp con gái ông đừng ngẫu hứng với cuộc đời của mình nữa.
Ông có hai người con. Con trai lớn hiện là một giảng viên đại học uy tín ở Úc. Con gái út sống gần nhà ông bà, hơn 40 tuổi rồi nhưng nhiều lúc vẫn khiến bố mẹ thót tim. Cô con gái lấy chồng là bạn học đại học, người miền trong, rất hiền. Vì con trai định cư ở nước ngoài nên ông bà dồn mọi sự chăm sóc cho con gái.
Ngày con gái lấy chồng, ông bà mua một căn nhà 2 tầng nhỏ gần đó cho hai đứa một chỗ ở đàng hoàng. Nhưng con gái ông "cậy" ở gần bố mẹ, được bố mẹ lo cho từ A đến Z nên rất mải chơi, bỏ mặc 2 đứa con "trứng gà, trứng vịt" để chồng và người giúp việc chăm sóc. Và việc gì đến đã đến.
Một hôm, con rể hẹn bố mẹ và vợ nói chuyện, rằng đã yêu cô giúp việc, xin được ly dị vợ và được nuôi con trai lớn. Con gái của ông bà đồng ý ly hôn với điều kiện được nuôi hai đứa con vì chúng còn nhỏ.
Trách nhiệm chăm sóc hai cháu ngoại dồn lên vai ông bà. Đúng lúc cháu lớn vào lớp 1, con bé vào mẫu giáo lớn thì ông bà được nghỉ hưu. Ông thừa nhận có hơn 2 năm cả nhà rất vui vẻ. Con gái ông cân bằng lại tâm lý, dồn sức cho công việc nên được thăng chức, tăng lương.
Các cháu vui vẻ với việc đi học. Rồi con gái ông có người mới. Con bé đòi đổi chỗ làm cho gần với cơ quan chồng, mặc ông bà cản thế nào cũng không nghe. Hai vợ chồng thuê nhà cách nhà ông bà gần 20km. Thế là ông bà, con cháu ngậm ngùi chia tay nhau.
Sau khi sinh con với người chồng sau này, con gái của ông bà quyết định nghỉ việc để dồn tâm sức chăm sóc các con. Ông bà đã dùng đến giải pháp hỗ trợ con tiền thuê người giúp việc để con có thể đi làm trở lại sau sinh nhưng con gái vẫn không nghe. Và điều gì đến đã đến.
Dù tình yêu mới có thắm thiết đến đâu thì việc một mình ở nhà chăm sóc 3 đứa con lít nhít cũng khiến con gái ông bà căng thẳng, hay gây gổ với chồng. Sau gần 2 năm thì hai người đường ai nấy đi.
Con gái ông chuyển sang làm cho một công ty bảo hiểm, chí thú làm việc, nuôi con. Cùng với sự giúp đỡ của ông bà nên cuộc sống của mấy mẹ con cũng ổn. Cháu lớn được hai bác đưa sang Úc học cấp 3.
Đang yên đang lành thì con gái của ông bà báo tin có bầu và muốn sống cùng người yêu. Ông bà không ngăn cản con đến với tình yêu của mình nhưng muốn các con đăng ký kết hôn. Rút kinh nghiệm lần trước, ông bà bảo để hai cháu nhỏ ở với ông bà, con gái chỉ phải xoay xở với đứa bé sắp sinh. Nhưng nó nhất định con phải gần bố mẹ và lại định nghỉ việc, ở nhà chăm con. Ông cảm thấy bất lực trước con gái…
Thanh Tâm đồng cảm với tình yêu thương vô điều kiện ông bà dành cho con gái và các cháu. Nhưng mỗi người cần có trách nhiệm với cuộc đời của mình, với những lựa chọn của mình.
Con gái ông bà may mắn có bố mẹ luôn sẵn sàng chống lưng, có anh trai sẵn sàng giúp đỡ, cưu mang các cháu. Nhưng cô ấy phải có kế hoạch đảm bảo cuộc sống cho mình và các con.
Ông bà có lẽ cũng cần buông tay để con gái chủ động với cuộc đời của mình và các con. Con trai ông bà đã sống xa nhà, con gái cần học cách quan tâm người thân của mình, chứ không chỉ nhận mãi sự giúp đỡ một chiều như thế.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự7 giờ trướcGiờ bà tôi có tiếc thì cũng chẳng kịp nữa. Lỗi do cậu chứ có phải do mợ đâu…
-
Tâm sự10 giờ trướcChồng cũ khoe khoang giàu có, nhưng tôi nhắc đến tiền chu cấp cho con là anh ta kiếm cớ bỏ đi.
-
Tâm sự12 giờ trướcCon gái tôi đang ở độ tuổi dậy thì, mới học lớp 8, nhưng gần đây tôi phát hiện mình thường xuyên bị mất tiền, số tiền không nhiều, chỉ vài chục nghìn nhiều nhất là 500.000 đồng. Sau khi theo dõi, tôi chết lặng khi biết con gái chính là thủ phạm.
-
Tâm sự16 giờ trướcCố gắng gượng để cùng bố và em gái lo hậu sự cho mẹ xong, tôi như người mất hồn. Vậy mà, trong lúc tôi đang đau khổ nhất, chồng lại đề nghị chuyện không ngờ.
-
Tâm sự17 giờ trướcBiết chuyện, tôi đau đớn thấu tận tâm can. Hóa ra bạn tôi nói đúng. Tôi đã quá tin chồng để rồi nhận lại là sự lừa dối, phản bội.
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi đang đứng trước tình huống khó xử, không biết phải làm sao cho đúng. Anh rể ngoại tình trong khi chị gái tôi không hay biết mà kẻ thứ ba thì lại là...
-
Tâm sự1 ngày trướcXui cho anh ta là bố tôi không hiền mà còn rất bênh con gái.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ em cứ khóc suốt, cô ấy đề nghị ly hôn để giải phóng em khỏi mớ bòng bong của cô ấy...
-
Tâm sự1 ngày trướcThiếu kinh nghiệm tình trường, dù đã ở tuổi "ông chú", tôi vẫn bị cô nhóc 20 tuổi lừa thê thảm khi hẹn hò qua ứng dụng ghép đôi trực tuyến, tốn rất nhiều tiền.
-
Tâm sự1 ngày trướcMua ô tô xong, nhà tôi dùng thì ít, mà nhà chồng mượn thì nhiều. Tôi cảm thấy chiếc xe được coi như của chung.
-
Tâm sự1 ngày trướcSuốt 30 năm ròng mẹ tôi chịu đựng sự cay nghiệt của bà nội mà không kêu than gì cả.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có thu nhập 50 triệu đồng/tháng trong khi tôi chỉ tầm 10 triệu; cô ấy quy định "cưa đôi" phí sinh hoạt, mỗi người đóng 8 triệu đồng/tháng vào quỹ chung.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhiều khi nghĩ đúng là con ai người ấy thương thật!
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 2 ngày im lặng, tôi suy sụp khi chính chồng là người đề nghị ly hôn. Anh nói sự việc lần này khiến anh nhận ra, có lẽ, anh không nên tiếp tục cuộc hôn nhân này thêm nữa.