- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bố mẹ giận dữ phản đối kế hoạch đám cưới của tôi
Mặc dù tôi đã giải thích rõ ràng nhưng bố mẹ vẫn không chấp nhận.
Yêu nhau mấy năm, tôi và người yêu rất ít khi cãi cọ. Cả hai đã quyết định sẽ kết hôn nên hàng tháng, anh đều đưa tôi 15 triệu để tiết kiệm. Sau 4 năm, chúng tôi mua một căn hộ chung cư và trang trí theo sở thích của mình. Dù hiện tại vẫn còn nợ ngân hàng nhưng có một nơi ở ổn định, thuận lợi là điều tuyệt vời rồi.
Khi tôi thông báo có bầu, anh đã cầu hôn tôi bằng một chiếc nhẫn vàng có khắc tên hai đứa. Hôm chủ nhật, chúng tôi đi chụp ảnh cưới. Đang chụp, anh bỗng cúi người xuống, âu yếm vuốt ve bụng tôi. Nhân viên studio nói lại, lúc đó ánh mắt của chồng tôi trìu mến, dịu dàng lắm, đến mức khiến họ cũng phải thầm ngưỡng mộ và ganh tỵ.
Có lẽ mọi chuyện sẽ suôn sẻ nếu như gia đình hai bên không bất đồng về địa điểm tổ chức đám cưới. Chúng tôi dự định tổ chức tiệc cưới ở thành phố, nơi chúng tôi đang làm việc và nhận được sự đồng ý của bố mẹ chồng. Nhưng bố mẹ tôi lại không đồng ý với lý do: bà con ở quê khó đến thành phố dự tiệc, việc đưa dâu rước họ phải diễn ra đàng hoàng, dù gia đình hai bên có xa đến đâu cũng phải làm...
Trong khi đó, gia đình tôi và anh xa nhau gần 100 km, nếu đưa dâu rước họ sẽ rất tốn kém và phiền phức. Trong khi tôi mới cấn thai, cần hạn chế đi lại và còn phải trả nợ ngân hàng mỗi tháng. Tôi cũng trình bày với bố mẹ là chỉ cần mời những người thân thiết đi dự cưới thôi, chúng tôi chấp nhận bỏ tiền thuê xe chở họ đi. Còn việc cho quà cáp, sính lễ thì cứ làm luôn ở lễ đường của nhà hàng, vừa sang trọng lại tiết kiệm chi phí.
Bố mẹ tôi giận dữ cho rằng tôi chưa cưới đã lụy nhà chồng. Nếu cái gì cũng nhân nhượng thì s
au này tôi sẽ bị họ hàng nhà chồng coi thường. Tôi thật sự mệt mỏi vì không biết thuyết phục bố mẹ bằng cách nào nữa. Phải làm sao để bố mẹ hiểu và chấp nhận kế hoạch tổ chức đám cưới đơn giản, tiết kiệm của chúng tôi đây?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự2 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự7 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự9 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự22 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự22 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...