- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đang mừng rỡ đón sinh nhật 22 tuổi, bố mẹ lại tiết lộ bí mật khiến tôi suy sụp
Mẹ nói sự thật về thân thế làm tôi suy sụp, không thể chấp nhận nổi.
Tôi lớn lên trong tình yêu thương, sự chăm sóc chu đáo của bố mẹ và chị gái. Tôi từng rất hãnh diện về gia đình thân yêu của mình. Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất, là nơi mà tôi luôn muốn trở về sau những ngày học tập, làm việc mệt mỏi.
Chủ nhật vừa rồi là ngày sinh nhật của tôi. Bố mẹ đã chuẩn bị cho tôi một chiếc bánh kem thật đẹp. Chị gái mua tặng tôi 1 cái váy và 1 cái túi xách hàng hiệu. Không khí gia đình hạnh phúc đến mức làm tôi còn nghĩ rằng sau này nếu có gia đình, nhất định cũng phải hạnh phúc như vậy.
Sau khi cắt bánh kem, bố mẹ bỗng ôm lấy tôi rồi tiết lộ sự thật về thân thế khiến tôi sụp đổ. Mẹ nói tôi đã đủ lớn để tiếp nhận sự thật này rồi nên không muốn giấu giếm thêm nữa. "Con là con nuôi của bố mẹ". Tôi nghe câu nói này mà đầu óc choáng váng hết cả.
Mẹ tôi kể lại chuyện của 22 năm trước. Tôi vốn là con gái của cô hàng xóm cạnh nhà bố mẹ tôi. Cô ấy không chồng mà chửa nên khi sinh tôi ra ở bệnh viện đã có ý định bỏ rơi tôi. Lúc đó, tôi còn bị vàng da, suy hô hấp nên phải đưa đi cấp cứu gấp. Mẹ tôi là bác sĩ chuyên khoa Nhi, thương cho hoàn cảnh của tôi nên đã nhận tôi làm con nuôi và chăm bẵm, yêu thương như con ruột trong 22 năm qua. Sau đó, mẹ ruột của tôi đã đi làm ăn xa, thỉnh thoảng gửi tiền về cho bố mẹ tôi. Mấy ngày trước, cô ấy hẹn gặp bố mẹ tôi và nói ý định muốn nhận lại con.
Tin này chẳng khác nào sét đánh bên tai làm tôi suy sụp. Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn đinh ninh mình là con ruột của bố mẹ dù có nhiều người nói tôi không giống với bất cứ ai trong nhà. Giờ mẹ ruột của tôi đã trở về, bố mẹ để tôi tự quyết định về chuyện gặp lại bà.
Mẹ tôi nói mẹ ruột của tôi cũng rất đáng thương khi phải sống trong dằn vặt, đau khổ lương tâm suốt 22 năm qua. Bố mẹ khuyên tôi hãy tha thứ và mở rộng lòng yêu thương, gặp gỡ mẹ ruột 1 lần.
Từ hôm đó đến nay, tôi luôn tìm cách từ chối về nhà. Bởi tôi không biết phải đối diện với bố mẹ như thế nào? Tôi càng không muốn chấp nhận sự thật mình không phải là con ruột của bố mẹ. Tôi phải làm sao để vượt qua khủng hoảng này đây? Tôi có nên gặp mẹ ruột 1 lần không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo phunuvietnam.vn
-
Tâm sự4 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự6 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự19 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự19 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự23 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.