- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bố ở quê muốn tái hôn, tôi vội vã trở về nhưng khi nhìn thấy mẹ kế tôi sững sờ
Thời gian trôi đi, con trai tôi cũng đã được 10 tuổi. Nhưng cách đây một thời gian, bố ở quê bất ngờ gọi điện nói rằng muốn tái hôn vì có tình cảm với một người bạn.
- Bố kiếm được cả tỷ đồng mỗi năm nhưng khi tôi kết hôn không cho của hồi môn, lời giải thích của ông khiến tôi lạnh sống lưng
- Chồng chủ động đưa thẻ lương cho tôi, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ chồng tôi tức điên
- Chồng cũ giấu diếm tái hôn, tôi âm thầm đưa con gái đến dự, khi con bé đưa quà ra thì cô dâu giận hủy đám cưới ngay tại chỗ
Tôi sinh ra trong gia đình bình thường, bố mẹ là công nhân. Năm tôi 17 tuổi mẹ mắc bệnh hiểm nghèo. Dù bố đã bỏ hết số tiền tiết kiệm nhiều năm để chạy chữa nhưng không cứu được mẹ. Mẹ đã rời bố con tôi ra đi mãi mãi. Sau khi mẹ mất, không khí trong gia đình tôi trở nên trống vắng và buồn bã, bố lụi hụi đi làm để tôi an tâm học hành. Bố cũng không tái hôn, chỉ mong tôi ra trường thành danh là ông mừng. Tôi tự hứa với bản thân, sẽ chăm chỉ học tập và đền ơn cho bố tôi trong tương lai.
Bước chân vào cánh cổng đại học, mọi thứ với tôi đều lạ lẫm nhưng may mắn, tôi gặp được Nga - người cùng quê. Em là người con gái xinh xắn, khéo léo và rất biết cách nói chuyện. Lần đầu gặp ở lớp, chúng tôi đã phải lòng nhau. Hai đứa dính như sam và yêu nhau say đắm. Cùng cảnh xa nhà nên chúng tôi lại càng đùm bọc san sẻ với nhau mọi thứ trong cuộc sống.
Hoàn cảnh gia đình Nga cũng như tôi. Bố mất sớm vì tai nạn còn mẹ nuôi em khôn lớn. Tôi có cảm giác, hai đứa tôi là một cặp trời sinh dành cho nhau. Vì sự tương đồng này mà suốt mấy năm học đại học chúng tôi yêu nhau mà chưa bao giờ cãi cọ, mâu thuẫn lớn.
Đến khi ra trường, Nga dẫn tôi về giới thiệu với mẹ nhưng mẹ em một mực phản đối. Mẹ em chê gia đình tôi nghèo, muốn em lấy chồng giàu sang mới thay đổi được cuộc đời. Tưởng tình yêu của Nga sẽ vượt qua tất cả nhưng em lại nghe theo lời mẹ bỏ tôi. Tôi buồn lắm nhưng không muốn em khó xử. Hơn nữa, nếu em đã lựa chọn con đường khác thì tôi chỉ mong em được hạnh phúc.
Vì chuyện tình cảm này mà trong một thời gian dài, tôi không yêu ai, dành hết tâm trí vào công viêc. Tôi đã nỗ lực chỉ muốn chứng tỏ năng lực của bản thân và muốn kiếm thật nhiều tiền. Sau 5 năm tôi trở thành giám đốc một bộ phận trong công ty, nhận mức lương cao nhiều người mơ ước.
Tôi mua được nhà lầu, xe hơi rồi có người yêu là nhân viên cấp dưới. Sau đó, chúng tôi kết hôn, có một cuộc sống ổn định, gia đình nhỏ hạnh phúc. Qua một người bạn, tôi nghe nói Nga cưới được người đàn ông giàu có hơn tuổi nhưng hai người không hòa hợp. Tuy nhiên, chúng tôi không liên hệ với nhau, tôi cũng tôn trọng chuyện của cô ấy.
Giờ có điều kiện rồi, tôi tính đưa bố lên thành phố sống nhưng ông không muốn, chỉ lên chơi vài ngày rồi lại đòi về ngay. Hàng tháng, tôi chu cấp cho bố đầy đủ, không thiếu thứ gì. Tôi thấy bố cũng viên mãn với cuộc sống hiện tại, ở tuổi xế chiều, ông còn có thêm nhiều bạn bè, đi giao lưu văn nghệ, tham gia các cuộc thi nhảy cổ điển rất vui vẻ.
Thời gian trôi đi, con trai tôi cũng đã được 10 tuổi. Nhưng cách đây một thời gian, bố ở quê bất ngờ gọi điện tâm sự muốn tái hôn vì có tình cảm với một người bạn. Hai người gặp nhau qua mai mối. Thấy bố nói như vậy tôi cũng mừng vì hai bố con ở xa nhau, tôi không có thời gian chăm sóc cho ông. Ở tuổi này mà kiếm được người bạn tâm giao chẳng dễ gì nên tôi ủng hộ bố ngay.
Vợ chồng tôi sắp xếp để về quê gặp mẹ kế. Bố đặt một mâm cơm ở nhà hàng để gia đình ăn uống ấm cúng, không phải vất vả nấu nướng. Nhưng khi đến, bước vào, tôi sững sờ nhìn thấy mẹ kế. Bà chính là mẹ của Nga. Nhìn thấy tôi, bà ngượng ngùng nhận ra, trước đây bà từng khinh thường tôi vì không có điều kiện, không xứng với con gái bà. Tôi mỉm cười chào hỏi, không ngờ, tôi và bà lại gặp nhau trong trường hợp tréo ngoe như vậy.
Trong suốt buổi ăn, tôi lờ đi không hỏi lại chuyện cũ nhưng bố kể rất nhiều về tôi cho mẹ kế và khoe giờ tôi giàu có nhiều tiền. Lúc chia tay trở về, tôi nghĩ bụng không biết sau cuộc gặp này, bà còn quyết định tái hôn với bố tôi không? Còn Nga, không biết khi phải đối mặt với bố tôi, em sẽ nghĩ gì? Cuộc đời đúng là có những cuộc gặp "định mệnh" không ngờ tới!
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự1 giờ trướcSau hai năm tôi cố tình lần lữa thực hiện thiên chức làm mẹ để chạy theo ánh hào quang trước mắt mình, một hôm Hoàng mời tôi xuống phòng khách, nghiêm túc thông báo rằng Hoa, cô giúp việc trẻ, xinh đẹp đã cho gia đình anh thỏa nguyện khi cô đã mang thai con của anh được ba tháng.
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?
-
Tâm sự5 giờ trướcSau khi bố qua đời, anh em tôi dọn dẹp phòng ngủ của ông và tìm thấy lá thư với vài chữ nguệch ngoạc cuối cùng.
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự1 ngày trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự2 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự2 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.