- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bố ốm, chị dâu không đoái hoài gì, nhưng lúc hấp hối lại đến tranh giành quyền thừa kế, khi nhìn thấy đồ đạc của ông tôi bật khóc nức nở
Cách đây vài tháng, bố ốm nằm liệt giường thì thấy chị dâu đến. Chưa biết tình hình sức khỏe ông ra sao thì chị mở lời với những từ ngữ vô lý.
- Sau khi kết hôn, chồng đưa cho tôi 30 triệu/tháng nhưng lại ở riêng, khi biết lý do tôi choáng váng đứng không vững
- Con gái sống với vợ cũ của tôi, một đêm nó gọi điện, nghe xong tôi giận run người
- Vào ngày sinh nhật, vợ gửi cho tôi một phong bì 20 triệu, đến khi nhận được tin nhắn chúc mừng từ em vợ, tôi đệ đơn ly hôn
Mẹ mất từ hồi tôi lên 5 tuổi, bố một mình nuôi hai anh em khôn lớn. Biết hoàn cảnh nhà mình, anh em tôi rất yêu thương nhau và cố gắng học hành. Lớn lên, anh có công việc ổn định và cưới được người vợ trong gia đình danh giá. Cả bố và tôi rất mừng cho anh được thành tài như ngày hôm nay. Còn tôi thì yêu và cưới bạn thời cấp 3, hai chúng tôi dù không giàu có nhưng luôn cảm thông, đùm bọc lẫn nhau.
Vì chị dâu không muốn ở nhà chồng nên anh trai tôi ở rể. Tôi lấy chồng cũng gần nhà nên chạy qua chạy lại trông nom bố tuổi già. Bố hay đau ốm, bác sĩ nói rằng ông bị bệnh tim. Vì lo lắng nên tôi chủ động xin nghỉ việc để lo chăm sóc. Biết chuyện, chồng tôi không cằn nhằn hay ngăn cản, anh còn khuyên tôi nên làm tròn chữ hiếu. Nghĩ bố cả đời hi sinh vì con cái nên lúc này tôi thương ông hơn bao giờ hết.
Anh trai tôi do công việc bận nên phải đi công tác suốt, có khi hai tháng với về nhà rồi anh mới qua thăm bố được. Nhưng chị dâu thì tỏ ra như không có chuyện gì, biết bố chồng ốm, chị dửng dưng và luôn lấy lý do do bận chăm con cái nên không có thời gian chăm.
Chị còn khéo nhờ tôi: "Cô chịu khó chăm bố nhé, chị bận lắm, anh thì vắng nhà suốt". Nhưng tôi nghĩ nhà chị có giúp việc, có ông bà giúp đỡ, làm gì bận đến mức bố chồng nằm đau ốm cả tuần mà chị vẫn không qua hỏi thăm một câu. Tôi cảm thấy buồn lắm, nhà neo người mà khi có việc lại một tay tôi lo liệu, chị dâu thì sống lạnh nhạt như người ngoài.
Cách đây vài tháng, bố ốm nằm liệt giường thì thấy chị dâu đến. Chưa biết tình hình sức khỏe ông ra sao thì chị mở lời: "Bố giờ già yếu rồi, có tài sản gì thì bố di chúc lại luôn đi. Chồng con là con trai duy nhất trong nhà, mọi thứ bố cân nhắc để lại cho anh ấy thì chúng con mới có trách nhiệm thờ cúng sau khi bố qua đời".
Nghe chị dâu nói tôi tức lắm, không ngờ chị lại nhắm vào tài sản chứ chẳng để ý đến sức khỏe của bố tôi làm sao. Tôi uất hận nói thẳng: "Này chị, chị nghĩ xem, về làm dâu nhà này được mấy năm nay, chị đã làm được gì nào, chăm lo cho bố chưa? Bố ốm lâu nay chị không chăm lấy một ngày, giờ còn đòi thừa kế cái gì? Em vốn dĩ không muốn đụng chạm nhưng chị nói chối quá nên em phải lên tiếng". Đây là lần đầu tiên tôi với chị dâu to tiếng qua lại với nhau, nên chị tức lắm, đay nghiến thêm một câu: "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" rồi quay lưng bỏ về.
Bố nằm trên giường nghe chúng tôi nói qua lại, ông rơm rớm nước mắt rồi gọi tôi lại nói rằng có 100 triệu tiền mặt trong tủ, sẽ để lại cho anh trai, còn tôi thì ông tặng cho chiếc gối ông hay nằm. Chiếc gối tuy cũ nhưng được xem là kỉ vật do chính tay mẹ tôi may, còn thêu hình hoa và chữ "hạnh phúc" bên trên. Nhiều năm qua, bố vẫn giữ chiếc gối đó bên mình không rời ngày nào. Nghe bố nói, tôi khóc nấc lên và chỉ mong ông sớm khỏe trở lại, sống vui vẻ bên con cháu.
Một thời gian sau, bố đột ngột ra đi khiến tôi đau buồn vô hạn, dù đã có gia đình nhưng tôi vẫn còn cảm giác bơ vơ khi không còn cả cha lẫn mẹ, anh trai thì cũng có cuộc sống riêng. Sau đám tang, ngồi trên giường, tôi ôm chiếc gối bố để lại bỗng thấy bên trong có vật cứng. Mở ra thì đó là cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu và dòng thư tay bố để lại cho tôi. Nước mắt tôi lại dâng trào, bố sống tằn tiện vì con cái, luôn yêu thương tôi cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay.
(thutrang...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự3 giờ trướcSau hai năm tôi cố tình lần lữa thực hiện thiên chức làm mẹ để chạy theo ánh hào quang trước mắt mình, một hôm Hoàng mời tôi xuống phòng khách, nghiêm túc thông báo rằng Hoa, cô giúp việc trẻ, xinh đẹp đã cho gia đình anh thỏa nguyện khi cô đã mang thai con của anh được ba tháng.
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?
-
Tâm sự7 giờ trướcSau khi bố qua đời, anh em tôi dọn dẹp phòng ngủ của ông và tìm thấy lá thư với vài chữ nguệch ngoạc cuối cùng.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự1 ngày trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự2 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự2 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.